Cậu bé "Newton của thời đại mới" ước mơ chế tim nhân tạo để chữa bệnh cho ông bà

Thanh Huyền - CTV
29/02/2020 - 16:57
Cậu bé "Newton của thời đại mới" ước mơ chế tim nhân tạo để chữa bệnh cho ông bà
Nổi tiếng thế giới về sự thông minh, cậu bé người Bỉ Laurent Simons (9 tuổi) không ước mơ trở thành người thành công vượt trội trong tương lai mà chỉ muốn chế tạo ra nội tạng nhân tạo để ông bà của mình không phải khổ sở vì bệnh tim.

Vào đại học khi mới 8 tuổi

Laurent Simons lớn lên cùng ông bà ở Bỉ trong lúc bố mẹ cậu làm việc ở Hà Lan. Mỗi lần về thăm nhà, bố mẹ cậu đều nghe ông bà hết lòng khen ngợi cháu trai. Ban đầu, bố mẹ Lauren nghĩ chắc vì quá yêu quý cháu mà ông bà không hề nhận ra rằng mình đã nói quá sự thật. Tuy nhiên, sau đó, cả hai đều phải công nhận rằng con trai mình khả năng đặc biệt hơn bạn bè cùng trang lứa. Họ kiểm tra và nhận thấy Laurent có chỉ số IQ là145.

Khả năng vượt trội của Laurent Simons được nhiều người ngưỡng mộ, Instagram của cậu có 13.000 người theo dõi

Khả năng vượt trội của Laurent Simons được nhiều người ngưỡng mộ, Instagram của cậu có 13.000 người theo dõi

Laurent học tiểu học từ năm 4 tuổi. Cậu bé chỉ mất vài ngày để học những điều mà bạn bè phải học trong vài tuần hoặc vài tháng. Để hoàn thành một cấp học, Laurent chỉ mất khoảng 2 năm. Cậu bắt đầu học Đại học Công nghệ Eindhoven ngành kỹ thuật điện ở Hà Lan lúc 8 tuổi. Các giáo sư của Laurent nói rằng cậu thông minh gấp 3 lần sinh viên bình thường. Một sinh viên bình thường cần khoảng 3 năm để hoàn thành chương trình học, Laurent thì chỉ cần khoảng 10 tháng.

Theo chương trình, Laurent sẽ tốt nghiệp đại học tháng 12/2019 và trở thành cử nhân trẻ nhất thế giới. Tuy nhiên, đến phút cuối thì trường thông báo là sẽ hoãn ngày tốt nghiệp của Laurent đến giữa năm. Gia đình Laurent không đồng ý với cách làm việc bất nhất của nhà trường nên đã cho em thôi học để chuyển đến ngôi trường khác.

Dù biết con trai có khả năng đặc biệt nhưng bố mẹ Laurent không đặt bất cứ áp lực gì trên vai cậu bé

Laurent và bố mẹ

Đầu năm 2020, Laurent và bố mẹ đã đến gặp ngài Emmanuel Nahshon, Đại sứ Israel tại Brussels, để bày bỏ nguyện vọng được học thạc sĩ ngành Công nghệ Sinh học, Y học hoặc Kỹ thuật Sinh học ở đất nước này. Họ cho rằng Israel có nhiều tín hiệu tốt đẹp về nghiên cứu học thuật. Bên cạnh đó, Laurent cũng muốn được học tiếng Do Thái.

Ước mơ chế tạo thành công các bộ phận trên cơ thể người

Sống trong vòng tay yêu thương của ông bà từ nhỏ, khi thấy ông bà khổ sở vì căn bệnh tim, Laurent mong muốn là sau này có thể chế tạo ra những quả tim nhân tạo để giúp ông bà mình cũng như những người có cùng hoàn cảnh có cuộc sống thoải mái hơn.

Do ông bà bị bệnh tim, Laurent muốn chế tạo thành quả tim nhân tạo để giúp ông bà cảm thấy dễ chịu hơn

Do ông bà bị bệnh tim, Laurent muốn chế tạo thành công quả tim nhân tạo để giúp ông bà cảm thấy dễ chịu hơn

Đó chính là lý do vì sao ban đầu gia đình Laurent định hướng cậu học tiến sĩ ngành Kỹ thuật điện ở Mỹ. Song, sau đó, cậu lại quyết định học những ngành học có liên quan với y học. Ngay cà khi học tại Đại học Eindhoven, dù học ngành kỹ thuật điện nhưng cậu bé đã tìm cách kết nối điện với y học qua công trình nghiên cứu chip điện tử kết nối với não người để tìm hiểu về tác dụng của các loại thuốc khác nhau lên não. 

Bố mẹ Laurent cho biết, cho dù cậu bé có được mọi người gọi là thiên tài hay Einstein hoặc Newton của thời đại mới, họ cũng không đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai của con trai mình. Họ để con trai học ngành mình yêu thích và tự do lựa chọn công việc tương lai. Ngoài thời gian học, Laurent có thể chơi game, đùa giỡn với thú cưng, đi bơi hoặc xem các chương trình truyền hình mà cậu yêu thích.

Nguồn: New York Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm