Câu đố: Giữa lưng trời có vũng nước trong/Cá lòng tong lội không tới - Là cái gì?

Hiểu Đan
12/07/2023 - 00:04
Câu đố: Giữa lưng trời có vũng nước trong/Cá lòng tong lội không tới - Là cái gì?

Ảnh minh họa

Nếu bạn yêu thích trò chơi giải đố thì nhất định không thể bỏ qua câu hỏi thú vị này!

Người Bến Tre có câu đố về đặc sản quê mình khá hiểm hóc: “Giữa lừng trời có vũng nước trong/Cá lòng tong lội không tới” - Theo bạn có loài cây, loài vật gì ở miền Tây, cụ thể là Bến Tre lại có đặc điểm kỳ lạ vậy không?

Nếu để ý dữ liệu "Giữa lừng trời có vũng nước trong" bạn sẽ dễ dàng nghĩ ra ngay đáp án, bởi câu đố đang nhắc đến một đặc sản nức tiếng của Bến Tre. Đó chính là quả dừa. Trong dừa có chứa nước, nằm ở trên cây cao lưng chừng trời. Tất nhiên "Cá lòng tong lội không tới".

Liên quan đến loại quả này cũng có các câu đố khác như: “Quả gì ở tận trên cao/Không phải giếng đào mà có nước trong?”, hay “Quả gì vỏ màu xanh/Bên trong có giếng nước/Uống vào ngọt mát thanh”,…

Câu đố: Giữa lừng trời có vũng nước trong/ Cá lòng tong lội không tới - Là cái gì? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nói thêm về dừa, loài cây này mọc đơn độc, thân trụ thẳng đứng, thân nhẵn, có nhiều vết sẹo do bẹ lá rụng. Lá to, dạng lông chim, mọc tập trung ở đầu thân. Quả hạch có vỏ quả ngoài màu lục bóng nhẵn, vỏ quả giữa có nhiều sợi và vỏ quả trong cứng, rắn, với 3 lỗ ở phía gốc.

Bến Tre vốn được mệnh danh là thiên đường của các loại dừa, từ dừa ta, dừa dâu, dừa lửa, dừa dứa, dừa sáp,... và nổi bật hơn cả chính là dừa xiêm.

Chỉ tính trên địa bàn tỉnh, nơi đây hiện có 72.000ha rừng dừa với hơn 200.000 hộ dân hiện đang trồng loại cây này. Hiện nay, Bến Tre đang phát triển loại hình du lịch nông nghiệp gắn liền với cây dừa Bến Tre. Nếu lần đầu tiên có dịp trải nghiệm ở Bến Tre, bạn chắc chắn sẽ bất ngờ khi thấy dừa mọc lên khắp mọi nơi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm