Tags:

câu lạc bộ

Vợ tôi là nhà báo

Vợ tôi là nhà báo

Nghề báo không có giờ giấc cố định. Để có thể vừa hoàn thành tốt công việc vừa làm tròn trách nhiệm gia đình, với những nữ nhà báo, không chỉ cần nỗ lực của bản thân mà còn là sự cảm thông, chia sẻ từ người thân. Đôi khi chỉ là một cái ôm, một lời động viên của người bạn đời cũng đủ tiếp sức cho họ vững bước theo đuổi đam mê với nghề.

Bình Dương: Sôi nổi các câu lạc bộ dành cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

Bình Dương: Sôi nổi các câu lạc bộ dành cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số

Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã thành lập và đưa vào hoạt động sôi nổi nhiều mô hình, câu lạc bộ dành cho phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, giúp cho cuộc sống của người đồng bào tăng thêm chất lượng và sự tích cực.

"Giữ lửa" văn hóa Mường giữa đại ngàn Thanh Sơn

"Giữ lửa" văn hóa Mường giữa đại ngàn Thanh Sơn

Tại huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ), những người phụ nữ đang âm thầm góp nhặt từng mảnh hồn văn hóa Mường, truyền lại cho thế hệ sau. Đó không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là sự tiếp nối giữa cội nguồn và tương lai.

Quảng Trị thực hiện Dự án 8: Nội dung hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu của địa phương

Quảng Trị thực hiện Dự án 8: Nội dung hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu của địa phương

Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã triển khai rất nhiều hoạt động thiết thực tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em". Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị Trần Thị Thanh Hà đã có những chia sẻ về công tác triển khai dự án tại địa bàn:

"Ký ức Người mẹ Bàn Cờ" - Phụ nữ quận 3 tri ân và tiếp nối truyền thống

"Ký ức Người mẹ Bàn Cờ" - Phụ nữ quận 3 tri ân và tiếp nối truyền thống

Hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 16/4, Hội LHPN Quận 3, TPHCM, phối hợp cùng Câu lạc bộ Hội Mẹ truyền thống tổ chức chương trình kỷ niệm với chủ đề “Ký ức Người mẹ Bàn Cờ”.

Phụ nữ trung niên vượt qua rung động trong phút chốc

Phụ nữ trung niên vượt qua rung động trong phút chốc

Chỉ cần ánh mắt quan tâm, lời hỏi han chân tình, cũng khiến người phụ nữ tuổi trung niên như tôi lạc nhịp…

Câu lạc bộ SOS miệt mài lan tỏa tình yêu khoa học

Câu lạc bộ SOS miệt mài lan tỏa tình yêu khoa học

Với việc xây dựng cách tiếp cận gần gũi, các thành viên Câu lạc bộ "Society of Open Science" - SOS (trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã lan tỏa tình yêu khoa học tới nhiều học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Nữ nghệ nhân dành cả đời "giữ hồn" trống hội dân gian

Nữ nghệ nhân dành cả đời "giữ hồn" trống hội dân gian

Để giữ gìn nghệ thuật trống hội, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Minh Tám (84 tuổi), trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã thành lập nhiều câu lạc bộ, truyền dạy cho hàng trăm học trò. Từ đình làng Nghĩa Đô đến các lễ hội lớn tại Hà Nội, tiếng trống do bà truyền dạy vang lên rộn ràng, đầy kiêu hãnh.

Mô hình "Đồng hành phát triển" - Tạo "cú hích" cho sự phát triển kinh tế của chị em phụ nữ

Mô hình "Đồng hành phát triển" - Tạo "cú hích" cho sự phát triển kinh tế của chị em phụ nữ

Mô hình “Đồng hành phát triển” do Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Quận 6, TPHCM, tạo lập đã tạo nên một "cú hích" cho sự phát triển kinh tế của các chị em hội viên. Đây không chỉ là mô hình tài chính hiệu quả mà còn là “sợi dây” gắn kết tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Lan tỏa tinh thần "chiến binh" vì môi trường ở Đà Nẵng

Lan tỏa tinh thần "chiến binh" vì môi trường ở Đà Nẵng

Trong 7 năm qua, các em nhỏ trong Câu lạc bộ “Môi trường nhí Bình Phước 1 (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã tham gia thu gom, phân loại rác tài nguyên để gây quỹ hoạt động, trong đó có việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Số tiền gây quỹ đến nay đã lên đến gần 300 triệu đồng.