Cha đi 8.000 dặm trong 2 ngày với 10 chuyến bay để đón con chào đời

18/01/2018 - 09:42
Đó là kỹ sư người Mỹ Francois Clerfe hiện đang ở Iraq. Anh đã cố gắng hết sức để về nhà cho kịp lúc cô con gái đầu lòng chào đời.

Kỹ sư Francois Clerfe đã sử dụng kỳ nghỉ phép của mình để được về nhà khi vợ sinh con. Tuy nhiên, việc xin nghỉ phép chỉ là phần đầu đơn giản của một hành trình rất gian nan. Do địa điểm khởi hành và thời gian đặt vé không thuận lợi nên anh đã trải qua 2 ngày trên không với 10 chuyến bay trên 7 chiếc máy bay và đáp xuống California (Mỹ) vừa kịp lúc vợ Natalia sinh con gái đầu lòng.

Chuyến hành trình đã đưa anh qua Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Frankfurt (Đức) rồi đến Baltimore và Atlanta (Mỹ)..., trước khi đến quê nhà Monterey, California (Mỹ), tổng cộng hơn 8.000 dặm.

Người cha nói “Tôi vui vì bé Julia đã đợi tôi”

Vợ của anh Clerfe, Natalia Svistunova, nói: “Tôi tin anh ấy sẽ làm được, anh ấy thật sự muốn bên cạnh chúng tôi”.

Bé Julia đã trở thành em bé đầu tiên được sinh vào đầu năm 2018 này tại Bệnh viện Cộng đồng Monterey, California (Mỹ).

Anh Clerfe được nghỉ phép sinh con trước khi quay về đơn vị đến tháng 2/2018

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm