Nhìn tờ hóa đơn trong ví của chồng mà tôi thấy thương anh ấy vô cùng.
Xem những hình ảnh, câu chuyện ông xã Phan Như Thảo chia sẻ hàng ngày mới thấy, anh đã nuôi dạy con rất tốt.
Khi cô sinh con và về nhà ngoại, anh chọn ở lại nhà với lý do “chăm mẹ mình” mà không ngó ngàng đến 2 mẹ con. Anh không biết chăm đứa trẻ sơ sinh vất vả thế nào và cho rằng người phụ nữ nào cũng làm vợ, làm mẹ và đều phải chăm con như vậy.
Bà mẹ 2 con đã có những chia sẻ, đúc kết thông qua những kinh nghiệm mà chị đã tích lũy trong hành trình làm mẹ.
Việc nghịch nước mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ nếu chúng được chơi trong môi trường phù hợp.
Điểm thi không cao, học lực con không giỏi, con ham chơi, vô dụng, ăn hại - đó là những điều bố luôn mắng con. Điều con cảm thấy ức chế nhất là bố luôn đổ hết lỗi lên đầu mẹ. Nhưng khi con có chút thành tích, bố liền “vơ” hết vào mình.
Bộ phim “Thương ngày nắng về” với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Lan Phương đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Chia sẻ về vai Vân Khánh, nữ diễn viên cho biết cô rất hạnh phúc khi được đánh giá là “vai diễn tốt nhất” của cô từ trước đến nay.
Thời gian đầu, cô cảm thấy khá hài lòng với hôn nhân của mình. Thế nhưng, từ ngày sinh con, những mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh, anh có thói quen “thích bêu riếu, kể xấu vợ”. Cô cảm thấy rất khó chịu khi ở đâu, hình ảnh của mình cũng không được tốt đẹp.
Sự tự tin mà tôi có được không phải từ việc được bù đắp những điểm yếu mà là biết cách tự khai thác những điểm mạnh của bản thân. Không phải lúc nào, con trẻ cũng có thể tránh được những điểm yếu của mình nhưng bằng cách hướng dẫn con tập trung vào điểm mạnh, con sẽ xây dựng được sự tự tin cho mình.
Biết tính chồng nên cô cố gắng bình tĩnh, nhẫn nhịn lúc chồng đang cáu. Cô cũng cố gắng hài hòa, chiều theo ý chồng. Những lúc vợ chồng tình cảm, cô thường góp ý mềm mỏng với anh.