Chàng sinh viên kinh tế bỏ ngang đi học nhạc: "Nếu ngừng hát, tôi chịu không nổi"

Kỳ Phạm (Thực hiện)
18/12/2023 - 15:10
Chàng sinh viên kinh tế bỏ ngang đi học nhạc: "Nếu ngừng hát, tôi chịu không nổi"

Ca sĩ Trần Quốc Đạt

Đang là sinh viên Kinh tế năm thứ tư, Trần Quốc Đạt bỏ ngang để học nhạc, bất chấp sự phản đối của gia đình. Vượt qua chặng đường dài với nhiều khó khăn, mới đây, chàng trai đến từ Nha Trang (Khánh Hòa) này đã giành giải Nhất bảng B dành cho lứa tuổi từ 24 đến 32 trong Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc năm 2023.

Được truyền năng lượng tích cực từ các thí sinh khác

+ Cơ duyên nào khiến Trần Quốc Đạt đến với Cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc năm 2023?

Tôi đang theo học năm thứ 4 chuyên ngành Thanh nhạc, hệ Đại học chính quy tại Nhạc viện TPHCM. Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc là cuộc thi âm nhạc, nhạc kịch, thính phòng chuyên nghiệp. Vài năm trước, tôi không nghĩ mình có khả năng qua vòng 1 vì cảm thấy quá sức với bản thân. Khi biết thông tin cuộc thi sẽ được tổ chức, tôi mạnh dạn hỏi ý kiến của thầy tôi - NSND Quốc Hưng. Không ngờ, thầy hưởng ứng và động viên tôi tham gia. Điều này giúp cho tôi thêm tự tin và thêm động lực để luyện tập các bài vở theo yêu cầu rất cao của cuộc thi.

+ Vượt qua nhiều khó khăn và giành giải Nhất bảng B, cảm xúc của Trần Quốc Đạt như thế nào?

Nói thật, khi đi thi tôi thấy mọi người đều là ca sĩ, đã thi nhiều rồi, có giải rồi, còn mình mới là lần đầu tiên, tôi run lắm. Chứng kiến mọi người thi, tôi lại có cảm nhận khác. Tôi thấy mọi người trình diễn đầy đam mê, cống hiến và chắc chắn không ai quan tâm tới kết quả đâu. Nhìn các anh chị hát, tôi được truyền năng lượng tích cực. Sự nỗ lực của mình dưới sự hướng dẫn của thầy và cả nguồn cảm hứng tích cực từ các anh chị đi thi giúp tôi nhận được kết quả tuyệt vời như ngày hôm nay.

Chàng sinh viên kinh tế bỏ ngang đi học nhạc: "Nếu ngừng hát, tôi chịu không nổi" - Ảnh 1.

Trần Quốc Đạt

"Âm nhạc với tôi như số phận"

+ Trần Quốc Đạt đến từ thành phố biển Nha Trang, học Thanh nhạc tại Nhạc viện TPHCM. Sống giữa một thành phố sôi nổi các hoạt động âm nhạc nhưng thiên về giải trí, vì sao bạn theo đuổi dòng nhạc thính phòng cổ điển?

Ở miền Nam thì Nhạc viện TPHCM là nơi đào tạo âm nhạc tốt nhất. Tôi gửi gắm niềm tin, đi thi nhưng rớt vài lần. Tôi tìm thầy cô để học, tiếp tục thi rồi cuối cùng cũng đậu. Lúc đó, tôi còn chưa biết mình có giọng nam trung trầm. Vào trường, tôi tự ti lắm, thấy mình nhỏ bé và nhận ra rằng mình không thể bắt chước qua Youtube. Rồi mãi sau, cũng nhờ Youtube mà tôi biết thầy - NSND Quốc Hưng. Nghe giọng, tôi biết rằng đây là người thầy chỉ dạy dẫn lối cho tôi. Tôi ra Hà Nội, nhờ người giới thiệu để tới học thầy.

+ Chặng đường theo đuổi dòng nhạc thính phòng, cổ điển của Trần Quốc Đạt gian nan quá, có khi nào bạn muốn bỏ cuộc?

Trước khi học nhạc, tôi đã học năm thứ tư ngành kinh doanh bất động sản, trường Đại học Tài chính. Bố mẹ tôi kinh doanh, còn tôi suốt ngày chỉ nghe nhạc và hát. Gia đình tôi phản đối, tôi không chịu nổi nên có quyết định bồng bột là bỏ nhà đi. Bước ra ngoài thì gia đình thông báo tôi phải tự kiếm sống, tự lo liệu. Tôi vừa đi học vừa đi làm. Khi đó, tôi hát cổ điển chưa tốt, hát nhạc nhẹ cũng không xong, khó đủ đường. Tôi hoãn Nhạc viện TPHCM vài năm vì điểm thi lúc nào cũng thấp. Tôi định từ bỏ nhưng âm nhạc với tôi như số phận. Tình yêu âm nhạc trong tôi quá lớn, ngừng hát, tôi chịu không nổi, sống không được. Rồi cũng may, khi tôi nói tôi tìm thầy - NSND Quốc Hưng để học thì mẹ tôi đã đồng ý, vì mẹ tôi rất thích giọng hát của thầy.

+ Giải thưởng lần này có ý nghĩa như thế nào với Trần Quốc Đạt và bạn có dự định gì trong tương lai?

Tôi sẽ tập trung vào việc hoàn thành chương trình đại học, bên cạnh đó sẽ đi làm và hát. Tôi sẽ tiếp tục trau dồi bản thân, không ngừng cố gắng. Mong rằng trong thời gian tới, tôi sẽ có một buổi trình diễn của riêng mình cùng các khách mời là những thầy cô, anh chị em nghệ sĩ mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ. Ước mơ lớn nhất của tôi là được hát cổ điển, sẽ cùng các bạn trẻ yêu dòng nhạc này tiếp tục dòng chảy mà những bậc tiền bối, cha chú, thầy cô, anh chị đi trước đã và đang cống hiến hết mình. Được góp phần nhỏ bé của mình vào điều đó là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của tôi.

+ Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm