Có tới 3 học trò giành giải Nhất Thính phòng toàn quốc, NSND Quốc Hưng nói gì?

Minh Anh
11/12/2023 - 20:59
Có tới 3 học trò giành giải Nhất Thính phòng toàn quốc, NSND Quốc Hưng nói gì?

NSND Quốc Hưng và học trò Cảnh Trần

NSND Quốc Hưng đã có một thành quả hi hữu trong giới âm nhạc khi có tới 3 học trò giành giải Nhất cuộc thi hát Thính phòng toàn quốc.

Trong Cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch, Hợp xướng toàn quốc năm 2023 vừa qua, có tới 3 thí sinh là học trò của TS.NSND Quốc Hưng giành giải Nhất. Đó là Cảnh Trần (giải Nhất bảng A), Trần Quốc Đạt và Nguyễn Hà My (giải Nhất bảng B). Đây là chuyện khá hi hữu, bởi việc giành được giải thưởng ở cuộc thi đòi hỏi chuyên môn cao nhất trong làng âm nhạc chuyên nghiệp không hề dễ dàng.

NSND Quốc Hưng là một trong những giọng ca hàng đầu của nghệ thuật Opera nước ta. Cùng với thầy của mình - NSND Trần Hiếu, anh được coi là người sở hữu giọng bass quý và trầm nhất Việt Nam. Tên tuổi của anh gắn với những ca khúc mang âm hưởng hùng tráng như Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, Tổ quốc gọi tên mình...

Năm 2021, NSND Quốc Hưng ra mắt cuốn sách Đào tạo ca sĩ Opera tại Việt Nam. Cuốn sách được phát triển trên cơ sở luận án Tiến sĩ đã được anh bảo vệ thành công năm 2018, là công trình anh đã nghiên cứu suốt 10 năm để góp thêm nền tảng lý luận cho việc đào tạo ca sĩ thính phòng. Sau nhiều năm đảm nhận vai trò Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từ tháng 5/2023, NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc của cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước này.

Là một nghệ sĩ tên tuổi, một giảng viên thanh nhạc xuất sắc, NSND Quốc Hưng đã đào tạo nhiều thế hệ học trò tài năng cho âm nhạc nước nhà. Và 3 giải Nhất mà học trò của anh vừa giành được tại Cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch, Hợp xướng toàn quốc năm 2023 lại thêm một lần nữa khẳng định thành quả của anh với vai trò người thầy.

Trong đó, giải Nhất bảng A Cảnh Trần (tên thật Trần Quang Cảnh) là người đã 7 năm liên tiếp được NSND Quốc Hưng trực tiếp giảng dạy. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, chính NSND Quốc Hưng là người đã tiếp lửa đam mê và rèn giũa để giúp chàng trai người dân tộc Mường ở Lương Sơn, Hòa Bình có được như ngày hôm nay. Được sự động viên và dẫn dắt của NSND Quốc Hưng từ khâu chọn bài tới dựng bài, Cảnh Trần đã chinh phục được ước mơ giành giải Nhất tại cuộc thi âm nhạc cực kỳ khắt khe về chuyên môn. "Người đầu tiên em nghĩ tới khi được xướng tên ở hạng mục cao nhất chính là thầy Quốc Hưng. Giải thưởng này là món quà, là lời cảm ơn chân thành mà em dành tặng thầy sau hơn 7 năm gắn bó", Cảnh Trần cho biết.

Một điều trùng hợp thú vị, năm Cảnh Trần chào đời – năm 2000 – cũng chính là năm mà NSND Quốc Hưng đoạt giải Nhất Cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch toàn quốc lần thứ II.

Trần Quốc Đạt trong trong phần thi của mình

Trần Quốc Đạt trong trong phần thi của mình

Giọng ca nam giành giải Nhất bảng B Trần Quốc Đạt là sinh viên thanh nhạc năm thứ 4 của Nhạc viện TPHCM. Dù NSND Quốc Hưng không đào tạo trực tiếp Quốc Đạt tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhưng lại là người thầy có ảnh hưởng lớn nhất với anh. Từ một người có lúc mất phương hướng, định từ bỏ con đường âm nhạc, sau khi tình cờ nghe được NSND Quốc Hưng hát trên YouTube, anh đã có cảm giác đây chính là người dẫn đường chỉ lối cho mình và đánh liều khăn gói ra Hà Nội xin theo học. 

"Tôi theo học thầy từ đó tới giờ. Khi nào thầy vào TPHCM giảng dạy thì tôi đến học, hoặc có lịch học là tôi bay ra ngoài Hà Nội để học thầy. Cũng chính thầy là người hưởng ứng, giúp tôi thêm động lực tham gia Cuộc thi hát Thính phòng toàn quốc", Trần Quốc Đạt chia sẻ.

Giải Nhất bảng B giọng nữ Nguyễn Hà My đang là học viên Cao học năm thứ 3 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia với sự hướng dẫn của NSND Đỗ Quốc Hưng. Nói về người thầy của mình, cô gái Hà Nội sinh năm 1993 cho biết: "Thầy là người rất ấm áp, quan tâm tới hoàn cảnh của từng học sinh. Khi tôi học Cao học, thầy hướng dẫn, chọn bài phù hợp với chất giọng của tôi, sao cho tôi có thể phô diễn được thế mạnh của mình, hướng dẫn tôi tập diễn, tập thoại… 

Trước khi cuộc thi diễn ra, tôi bị stress bởi một số chuyện trong cuộc sống và có ý định bỏ cuộc. Nhưng thầy đã gọi điện động viên tôi rất nhiều, giúp đỡ tôi hết sức để tôi có thể tiếp tục tham gia. Sự tận tâm của thầy khiến tôi quyết tâm phải làm thật tốt những gì thầy mong đợi".

NSND Quốc Hưng và học trò Hà My

NSND Quốc Hưng và học trò Hà My

Những "hạt giống" cần được động viên, tạo điều kiện phát triển

Tuy nhiên, trong khi cả 3 ca sĩ trẻ cho rằng thành tích mà mình đạt được là nhờ thầy dìu dắt thì NSND Quốc Hưng lại khẳng định, đó là bởi tài năng, sự nỗ lực của mỗi học trò. 

Nhận xét về từng ca sĩ trẻ, NSND Quốc Hưng nói: "Cảnh Trần khi bắt đầu học với tôi như một tờ giấy trắng. Em cực kỳ chăm chỉ và cố gắng. Những buổi học ở trường em đều đến rất sớm để tập luyện, cả những khi không phải giờ học của em, em cũng đến để nếu có ai nghỉ là em sẵn sàng xin vào thay thế chỗ trống. Em có giọng hát rất đẹp, rất tình, lại có ngoại hình sáng sân khấu, rất có thể vươn xa.

Nguyễn Hà My là người đỗ đầu vào Cao học của khóa với số điểm rất cao. Em ấy là một ca sĩ vô cùng đam mê. Em luôn học hỏi cầu tiến, tôi giao các tác phẩm khó chỉ vài ngày em đã hát được. 

Với Trần Quốc Đạt, là người có tố chất tốt và cũng cực kỳ đam mê. Khi tôi truyền đạt, em nắm bắt rất nhanh về cách xử lý tác phẩm, hơi thở, âm thanh… Hai thầy trò gặp nhau không nhiều, nhưng rất hiệu quả, hiệu quả từng ngày, từng giờ lên lớp. Giọng hát của Đạt có rất nhiều tiềm năng để trở thành một nghệ sĩ lớn".

Thính phòng là dòng nhạc khó, phải có năng khiếu, ý chí rèn luyện, sức khỏe, sự hiểu biết… nhưng mức lương và thù lao của nghệ sĩ nhận được lại còn hạn chế. Nếu không có đam mê, tình yêu lớn thì nghệ sĩ hát thính phòng khó mà theo đuổi đường dài. Chính vì thế, theo NSND Quốc Hưng, những nghệ sĩ trẻ như Cảnh Trần, Hà My, Trần Quốc Đạt… là những "hạt giống" cần được động viên, tạo điều kiện để phát huy tài năng, góp phần vào sự phát triển của âm nhạc Việt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm