Chàng trai Khmer nghèo hiếu học nỗ lực nuôi ước mơ

Khát vọng sống
03/08/2020 - 09:23
Chàng trai Khmer nghèo hiếu học nỗ lực nuôi ước mơ
Không được sự chăm sóc của cha từ nhỏ, còn mẹ thì tâm tính như người cõi trên, lúc tỉnh, lúc ngơ ngơ ngáo ngáo, Danh Khánh Linh đành nương nhờ bà ngoại từ thưở bé, nay ngoại cũng già yếu, lại còn nặng gánh vất vả bởi người cậu bị ung thư giai đoạn cuối không biết còn sống được bao lâu. Chàng trai Khmer chỉ biết nỗ lực vừa học vừa làm để nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai sau này sẽ đổi khác….

Clip về hoàn cảnh nhân vật Danh Khánh Linh ở Hậu Giang do chương trình Khát vọng sống thực hiện

Cha bỏ đi từ khi Khánh Linh còn nhỏ, nên Linh phải sống nương nhờ vào tình thương yêu của bà ngoại. Mọi sinh hoạt trong nhà dựa vào bà bằng nghề thuốc nam, bốc thuốc cho mọi người, rồi ai cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu.

Mẹ Linh trước đây thường gửi Linh cho bà ngoại, rồi đi tỉnh xa làm lò gạch kiếm tiền gửi về nuôi con. Nhưng khoảng 3 năm gần đây, chị Ngọc phải nghỉ làm vì bỗng có triệu chứng tâm thần nhẹ, hay đi lang thang rồi ngồi nói chuyện một mình, lẩn quẩn nay góc nhà, mai góc chợ.

Người cậu sống chung trong nhà khoảng 7 năm, nay bị lao phổi, do chữa trị không đúng liệu trình nên ngày càng nặng, chứng bệnh đã vào giai đoạn cuối, đang nằm ở bệnh viện thoi thóp, không biết đến khi nào ra đi.

Hiểu được sự khó khăn của gia đình mình, Khánh Linh từ lúc khoảng 13 – 14 tuổi, đã đi làm thuê làm mướn các nghề để phụ bà quá sống. Lúc thì làm cỏ mướn, khi thì bưng bê hủ tiếu, pha chế, phục vụ quán ăn ,… tất cả mọi việc Linh đều cố gắng làm để có tiền lo cho việc học. Hơn ai hết, Linh hiểu chỉ có học là cách tốt nhất để giúp mình thoát nghèo, nên em rất chú tâm vào tìm tòi, học hỏi đủ mọi thứ. Bà ngoại trước làm nghề bốc thuốc nam, Linh theo phụ và nhớ hết các loại thuốc. Linh còn tìm tòi pha chế rượu khóm quê hương với ước mơ sau này sẽ làm ra một nghề có thương hiệu riêng của mình. Hiện Linh đang theo học trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, khoa sư phạm tiểu học, với ước mơ làm một thầy giáo trong tương lai.

Dù có vất vả, thiếu thốn nhưng Khánh Linh (bìa phải) luôn nỗ lực học hỏi, làm việc để bản thân và gia đình có được tương lai phía trước tốt đẹp hơn

Dù vất vả, thiếu thốn nhưng Khánh Linh (bìa phải) luôn nỗ lực học hỏi, làm việc để bản thân và gia đình có được tương lai phía trước tốt đẹp hơn

Ước mơ là thế, nhưng trước mắt còn quá nhiều khó khăn, bà ngoại thì lớn tuổi, cậu thì nằm bệnh đó, mẹ lại tâm tính bất ổn, nhà thì còn nợ hơn 30 triệu chưa có tiền trả. Mọi thu nhập để trang trải sinh hoạt trong gia đình hiện không có. Vậy nên sau mỗi giờ học, em lại đi chạy xe ôm kiếm thêm đồng nào hay đồng đó.

Tương lai rồi không biết sẽ ra sao, Khánh Linh chỉ biết nỗ lực từng ngày mà vượt qua để hướng gia đình đến phía trước!


Chia sẻ xin gửi về: Gia đình em Danh Khánh Linh – Địa chỉ: Danh Khánh Linh - khu vực 5, phường 7, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.028) 38.207.084.

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn; https://khatvongsong.net/

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm