Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/06/2026 - 17:40 (GMT+7)

Chắp cánh ước mơ cho nữ lớp trưởng được "nhặt nuôi" từ hẻm nhỏ

Mộc Miên
Chắp cánh ước mơ cho nữ lớp trưởng được "nhặt nuôi" từ hẻm nhỏ

Đại học Hoa Sen trao học bổng 100% toàn khóa cho nữ sinh Phùng Minh Hiếu.

Từ câu chuyện “Con không hứa sẽ thành công rực rỡ nhưng con hứa sẽ là chỗ dựa cho má về sau” khiến nhiều người xúc động tại lễ tri ân Trường THPT Marie Curie (TPHCM), Đại học Hoa Sen (HSU) đã trao học bổng toàn phần cho nữ sinh Phùng Minh Hiếu ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 3/6, HSU đã trao "Học bổng Tinh hoa" trị giá 70% học phí toàn khóa cùng 5 triệu đồng hiện kim cho Phùng Minh Hiếu - lớp trưởng lớp 12A17, Trường THPT Marie Curie. Đây là học bổng dành cho những thí sinh có thành tích học tập và năng lực nổi trội. Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng HSU - tài trợ 30% học phí còn lại đến khi nữ sinh tốt nghiệp, giúp Minh Hiếu cảm thấy an tâm vững vàng lựa chọn ngành học theo đúng năng lực, năng khiếu và đam mê của mình.

Nữ sinh Phùng Minh Hiếu được biết đến với những thông điệp đầy xúc động gửi đến thầy cô, đặc biệt là "người mẹ thứ hai" của mình trong Lễ tri ân và chia tay học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026 của Trường THPT Marie Curie vừa qua. "Con cảm ơn má vì đã một mình tảo tần, gánh vác cả bầu trời nuôi con khôn lớn. Không có má, có lẽ không có con đứng ở đây. Con không hứa sẽ thành công rực rỡ, nhưng con hứa sẽ là chỗ dựa cho má về sau", Minh Hiếu xúc động chia sẻ trong buổi lễ. 

Phùng Minh Hiếu là học sinh giỏi suốt 12 năm liền và là lớp trưởng luôn hết mình vì công việc của trường lớp, sống tình cảm, chăm chỉ và tự lập. Không chỉ học giỏi, nữ sinh còn đặc biệt có năng khiếu và đam mê về hội họa.

Phía sau dáng vẻ hoạt bát cùng thành tích học tập ấy là một hành trình trưởng thành đặc biệt. "Má" của Hiếu là cô Phùng Thị Phú - người đã nhận nuôi nữ sinh suốt 18 năm qua bằng những công việc vất vả. Được biết, cách đây 18 năm, trong một ngày mưa, cô Phú phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên con hẻm gần nhà, cạnh chiếc giỏ nhựa cũ với vài hộp sữa và quần áo. Không đành lòng bỏ mặc đứa trẻ, cô quyết định mang về nuôi dù khi ấy hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Bé gái đó chính là Phùng Minh Hiếu.

Chắp cánh ước mơ cho nữ lớp trưởng được "nhặt nuôi" từ hẻm nhỏ- Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie - trao học bổng của Trường và học bổng của cá nhân thầy cho Minh Hiếu

Biến cố tiếp tục xảy ra khi chồng cô Phú qua đời lúc Minh Hiếu lên 4 tuổi. Một mình làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống, từ dọn vệ sinh trường học, cơ quan đến phụ việc nhà, cô Phú vẫn quyết tâm nuôi con ăn học. Nhưng vì lo lắng gánh nặng tài chính cho mẹ, Minh Hiếu gần như đã gác lại ước mơ và chọn ngành học được miễn giảm học phí. Trước câu chuyện của Minh Hiếu, nhà trường và thầy cô đã tiếp sức cho nữ sinh trên hành trình bước vào đại học và theo đuổi đam mê.

Bên cạnh học bổng 100% học phí toàn khóa từ HSU, thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie - cũng trao học bổng của trường (5 triệu đồng) và học bổng của thầy hiệu trưởng (5 triệu đồng) để nữ lớp trưởng vững tin hoàn thành tốt kỳ thi THPT sắp tới.

Phùng Minh Hiếu chia sẻ: "Em bước vào kỳ thi THPT với rất nhiều nỗi lo, thứ nhất là điểm số, thứ hai là phải lựa chọn ngành học phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, rồi sau đó phải đi làm thêm như thế nào, có lo được chi phí hay không. Nhưng nhờ sự đồng hành của thầy cô, nhà trường, em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều".

Trong buổi gặp gỡ, trao học bổng, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt - Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen - khẳng định nhà trường rất trân trọng những thí sinh giàu nghị lực, quyết tâm và tài năng như Minh Hiếu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận