“Cháu mong lớn nhanh để đi làm, nuôi em gái cho ông bà đỡ khổ”

An Khê
04/10/2023 - 14:15
Đó là chia sẻ của em Đặng Quang Hiếu (SN 2008). Bố mất do tai nạn giao thông khi Hiếu mới lên 5. Năm 2013, mẹ em đi làm ăn xa, để 2 anh em sống với ông bà nội ở thôn Yến Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

"Năm nay em học lớp 10, học phí cũng cao hơn. Ông bà chỉ làm ruộng nên không có nhiều tiền. Ông bà phải đi vay mượn mỗi khi đến kì nộp học phí cho hai anh em. Mẹ em đi làm ăn xa, có đưa em gái của em đi cùng một thời gian rồi lại mang về gửi ông bà nội nuôi", Hiếu tâm sự.

Bà nội của Hiếu năm nay 64 tuổi, ông nội 66 tuổi. Thu nhập chính của ông bà là từ 2 sào ruộng và chăn nuôi. Ông bà không có lương hưu cũng không có bất cứ phụ cấp gì. Vừa nuôi các cháu, ông bà nội của Hiếu vừa xoay xở trả khoản nợ do bố Hiếu mất đi để lại. 

Năm nay, học phí một năm của Hiếu khoảng trên 12 triệu đồng. Đây là số tiền lớn với gia đình em khi thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Mỗi khi tan học, Hiếu thường không được như bạn bè ở lại chơi thể thao hoặc vui đùa, em phải về nhà để đỡ đần ông bà nội việc nhà.

“Cháu mong lớn nhanh để đi làm, nuôi em gái cho ông bà đỡ khổ” - Ảnh 1.

Đặng Quang Hiếu và em gái

"Đầu năm nay, chúng tôi đã phải vay tiền để đóng học cho các cháu. Chúng tôi mong các cháu được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ học phí hoặc chi phí đồng phục, sách vở để các cháu cố gắng học hành đến nơi đến chốn. Giờ bố mất, mẹ thì không quan tâm nữa, cuộc sống của các cháu thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất", bà Lê Thị Lực, bà nội của Hiếu, cho biết.

Thiếu cha, thiếu cả mẹ, Đặng Quang Hiếu mang nặng tâm tư mỗi khi đến trường. Càng lớn em càng hiểu hơn những khó khăn của ông bà nội khi nuôi anh em Hiếu khôn lớn. Cậu chỉ mong lớn thật nhanh để vừa đi học, đi làm thêm tự lo cho bản thân, bớt đi gánh nặng cho ông bà.

Cháu Đặng Quang Hiếu nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

* Khuyến khích mỗi người tham gia chạy Mottainai Run 2023 vào sáng 21/10/2023 tại hồ Gươm, Hà Nội, mang tặng chương trình tối thiểu 1 cuốn sách đã qua sử dụng để tặng các trẻ em mồ côi, khó khăn được hưởng lợi từ chương trình.

Nhọc nhằn cảnh “gà trống nuôi con”  - Ảnh 2.



Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 7.

Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 8.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 9.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 10.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 11.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 12.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 13.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 14.
Nỗi buồn của cô bé 15 có cuộc sống khốn khó - Ảnh 15.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm