Đau đớn trước sự ra đi của 5 người thân, bà Chử Kim Oanh đau đớn khóc nghẹn tại hiện trường. Theo bà Oanh, gia cảnh nạn nhân rất khó khăn.
"Đau xót quá, chúng tôi nhìn thấy mà không làm gì được vì lửa bốc cháy to quá, cầm nước chạy vào gần đến nơi thì nóng không chịu được. Bên trong căn nhà thì liên tiếp phát ra tiếng nổ khiến ai cũng sợ hãi", một nhân chứng kể lại.
Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, các cấp Hội LHPN thành phố Hải Phòng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên tinh thần gia đình nạn nhân và tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình vụ việc.
Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, Công an huyện này đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Hải (chủ nhà) để điều tra làm rõ về cái chết của vợ, con, cháu của ông này trong vụ cháy xảy ra trước đó.
Căn nhà trong hẻm 2 mét tại Q.11 (TPHCM) bùng cháy dữ dội vào chiều tối nay, khiến 8 người tử vong. Công an TPHCM đã điều động nhiều lực lượng và phương tiện tới cứu hộ và chữa cháy.
Một người hàng xóm trong vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong kể lại rằng, bà nghe tiếng nạn nhân kêu khóc trong tuyệt vọng. Bên ngoài, mọi người đã quỳ xuống cầu xin phép màu nhưng không có.
Hàng trăm người thân của 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, xót xa tiễn biệt một gia đình xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng.
"Cả đời tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ cháy kinh hoàng đến thế", ông Cường, hàng xóm của ngôi nhà xảy ra vụ cháy lúc nửa đêm khiến 4 người trong gia đình tử vong, cho biết.
Chứng kiến cảnh tượng người mẹ già khóc ngất cạnh hiện trường vụ cháy trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), nhiều hàng xóm muốn đưa bà Ph. vào nhà nghỉ ngơi nhưng bà không chịu rời đi. "Mẹ ở đây chờ con, trời ơi đau xót quá!", bà Ph. gào khóc gọi tên các con, cháu mình.
Quận Đống Đa vừa có báo cáo nhanh về vụ cháy nhà tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Hà Nội vào rạng sáng ngày 04/4 khiến 4 người tử vong