Chém chết con rể vì thấy con gái bị bạo hành

16/05/2016 - 17:30
Bố vợ chém chết con rể vì thấy con gái bị bạo hành, bắt cóc trẻ em để được về đồn công an, chồng đâm chết vợ ngay trước mặt thẩm phán... là những tin đáng chú ý trong Bản tin pháp luật ngày 16/5.

Đâm chết con rể vì thấy con gái bị bạo hành

ong-nam.jpg
Ông Phạm Văn Nm

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ chuyển nghi can Phạm Văn Nam (58 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, vào chiều 14/5, Tôn Thất Việt (34 tuổi, con rể ông Nam) sau khi nhậu về chửi bới, đánh đập con gái ông Nam. Thương con gái, ông Nam chạy vào can ngăn nhưng Việt vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục đánh đập vợ. Bực tức, ông Nam liền lấy dao chém vào người Việt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Nam chở xác con rể đến công an đầu thú về hành vi của mình.

Tại cơ quan công an, nghi can Nam cho biết, con rể ông nát rượu và nhiều lần đánh đập vợ rất thậm tệ. Ông Nam ra lời khuyên can nhưng con rể vẫn chứng nào tật nấy. Hôm xảy ra án mạng, dù có mặt bố vợ nhưng Việt vẫn thẳng tay đánh vợ. Xót con, nên ông Nam đã chém chết Việt.

Bắt cóc trẻ em để được… về đồn công an

Báo Tiền Phong đưa tin, sáng ngày 15/5, tại khu tập thể Trường THCS thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cháu trai 3 tuổi đang được mẹ bón cháo thì bỗng nhiên có một kẻ lạ mặt lao đến giằng bé rồi bế đi. May mắn, người mẹ túm lại được người con, kẻ bắt cóc bị bắt tại trận.

Theo đó, người bắt cóc cháu bé tên là Đỗ Văn Dương (30 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Tại cơ quan Công an, Dương khai nhận vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15/5, do luôn cảm thấy có kẻ đang truy sát mình nên khi đi qua khu vực trường THCS Bắc Sơn, Dương chạy vào trong sân khu tập thể của trường để tránh bị truy đuổi.

duong.jpg
Đối tượng Đỗ Văn Dương

Tuy nhiên, phát hiện đây là ngõ cụt, Dương đã quay trở ra. Trong lúc này, nhìn thấy có 2 mẹ con, Dương lao tới, giằng lấy cháu bé rồi toan bỏ chạy. Mục đích của Dương là muốn bị Công an bắt giữ, bởi khi được về đồn thì sẽ đảm bảo an toàn tính mạng.

Nhận thấy tâm lý đối tượng bất thường, lực lượng Công an huyện Bắc Sơn đã tiến hành cho Dương lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với ma túy. Cơ quan chức năng khẳng định Dương đã bắt cóc cháu bé trong tình trạng không tỉnh táo. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chồng đâm vợ tử vong ngay trước mặt thẩm phán

Theo tin tức trên báo Dân trí, ngày 16/5, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử và tuyên Lý Văn Chiến (57 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) 17 năm tù vì tội "Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Bích Hợp (50 tuổi, vợ Chiến).

chien.jpg
Bị cáo chiến trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn dai dẳng trong cuộc sống vợ chồng nên bà Hợp làm đơn gửi đến TAND huyện Thạnh Trị để yêu cầu ly hôn với bị cáo Chiến. Ngày 15/1, bà Trần Thị Thanh Mai, thẩm phán TAND huyện Thạnh Trị mời hai vợ chồng đến trụ sở hòa giải theo thủ tục.

Kết thúc phiên hòa giải, bà Hợp nhất định không tiếp tục sống chung với bị cáo Chiến nên nữ thẩm phán lập biên bản và đề nghị 2 bên ký vào. Tuy nhiên, Chiến không ký và bỏ ra ngoài, còn bà Hợp vẫn ngồi đợi ký tên vào biên bản. Không muốn ly hôn nên Chiến không đồng ý ký vào biên bản và bỏ về. Vừa bước ra khỏi nơi hòa giải, người chồng bất ngờ quay lại và rút dao đâm vào ngực bà Hợp trước mặt nữ thẩm phán.

Tại phiên tòa hôm nay, Chiến thừa nhận mình hay rượu và thường xuyên đánh đập vợ. Đó là lý do vợ nhất quyết đòi chia tay.

Truy bắt nghi can sát hại bé gái 11 tuổi

Trong lúc bố mẹ sang nhà hàng xóm chơi, cô bé 11 tuổi ở nhà một mình đã bị hung thủ trèo tường đột nhập, xâm hại tình dục, cầm gạch sát hại rồi kéo xác ra sân.

VnExpress thông tin, chiều 15/5, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sàng lọc nhiều người tình nghi, Công an Hải Phòng cho biết đã khoanh vùng được nghi can sát hại bé gái (11 tuổi, ở xã Kiến Thiết, huyên Tiên Lãng). Hiện, 15 người địa phương bị nhà chức trách triệu tập. 60 cán bộ điều tra, trinh sát nhiều kinh nghiệm đã được Hải Phòng huy động tham gia phá án.

Cảnh sát tình nghi thủ phạm đã lên kế hoạch gây án từ trước, khi chọn thời điểm bé gái ở nhà một mình vào tối 14/5 để ra tay. Căn cứ dấu chân in trên bức tường bao cao khoảng 1,4m trước của nhà, vết máu vương từ buồng ngủ ra sân..., công an phán đoán nghi can không đi bằng lối cửa chính mà trèo tường đột nhập. Sau khi sát hại bé bằng hòn gạch đập vào đầu, thủ phạm kéo xác mang phi tang nhưng bất thành nên bỏ lại ở sân rồi trốn thoát.

Nhà nạn nhân có con chó dữ nhốt ở cổng nhưng thời điểm đó hàng xóm không nghe thấy tiếng sủa. Với chi tiết này, cơ quan điều tra tình nghi hung thủ là người địa phương và thường đến chơi, có quan hệ với thành viên trong gia đình.

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm