Chị của nạn nhân bàng hoàng kể về vụ cháy khiến 3 mẹ con thiệt mạng

04/12/2017 - 16:15
"Tôi đang ngủ say bỗng nhiên nghe tiếng nổ “đùng” nên bật dậy. Lúc mở cửa phòng ra xem thì thấy khói lửa bốc lên nghi ngút nên tôi quay lại gọi mẹ dậy rồi vội vàng chạy thoát ra ngoài" chị Với bàng hoàng nhớ lại vụ cháy rạng sáng nay, 4/12 trong gia đình.

Trưa ngày 4/12, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trên đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh), khiến 3 mẹ con thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Cụ thể, vào lúc 5 giờ 16 phút ngày 4/12, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại căn nhà nói trên, lực lượng PCCC quận 11 đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 46 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy vào lúc 5 giờ 23 phút.

24550577_1631570720241152_192258345_n.jpg
Căn nhà tan hoang sau vụ hỏa hoạn.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cứu hộ đã đưa anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà) và anh Nguyễn Xuân Lâm (33 tuổi, em vợ anh Mười) đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 5 giờ 46 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

24550569_1631616513569906_1061037120_n.jpg
Lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân đám cháy.

Riêng 3 nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Liễu (sinh năm 1979, vợ của anh Mười) và hai cháu Đinh Ngọc Trà My (sinh năm 2002), Đinh Thị Bích Quyên (sinh năm 2011).

Chị Đinh Thị Với (chị gái anh Mười, người sống trong căn nhà xảy ra hỏa hoạn) nức nở: “Lúc đó cả nhà đang say ngủ thì tôi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ tầng trệt nên hoảng hốt tỉnh dậy. Vì bé My hay phát bệnh đột xuất nên tôi cho rằng con bé lại lên cơn bệnh. Tôi tính mở cửa ra phụ vợ chồng Mười đưa bé đi viện thì lại phát hiện khói lửa đang bao trùm căn nhà”.

24337462_1631570746907816_1415052327_n.jpg
Chị Với vẫn còn nhem nhuốc, tất bật trong đống đổ nát.

“Tôi hoảng hốt chạy vội vào phòng gọi mẹ dậy rồi kéo bà xuống cầu thang thoát ra ngoài bằng cửa hậu. Lúc ra đến nơi tôi thấy Mười và chú Lâm đã ra được, nhưng còn ba mẹ con My bị kẹt lại trên lầu. Mười gào khóc tìm cách vào cứu vợ con nhưng bản thân cũng bị bỏng nặng ở chân, ngọn lửa quá lớn không ai có thể vào được”, chị Với bàng hoàng nhớ lại.

24550320_1631617166903174_1678045583_n.jpg
Chị Hà buồn bã theo dõi hoạt động tháo dỡ căn nhà sau đám cháy.

Theo tìm hiểu của PV, căn nhà trên là của cha mẹ để lại cho ông Mười và mấy anh em ở chung. Tuy điều kiện kinh tế không mấy khá giả nhưng gia đình anh Mười rất hòa thuận, vui vẻ. Hàng xóm ai cũng yêu quý.

Bé Đinh Ngọc Trà My, con gái lớn của anh Mười có tiền sử bệnh suyễn nên gia đình phải thường xuyên đưa cháu đi nhập viện. Hằng ngày, chị Liễu làm lao công quét dọn vệ sinh cho một trường học gần nhà. Còn anh Mười làm thầu xây dựng nhỏ.

Chị Hà (một chị gái khác của anh Mười), cho hay: “Tôi lấy chồng và ra ở riêng nên không hề hay biết chuyện xảy ra. Sáng con gái tôi đi làm ngang qua thấy nhà cậu có đông người tụ tập nên gọi tôi qua xem tình hình thế nào. Tai nạn xảy ra thật kinh hoàng. Cả căn nhà cháy rụi hoàn toàn. Thường ngày Mười đi làm thầu xây dựng, tất cả vật dụng như giàn dáo, đồ nghề lao động đều để bên ngoài. Trong nhà không có vật dụng dễ gây cháy nổ. Ngôi nhà này do cha mẹ để lại đã nhiều năm nay, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm