Lý do đôi vợ chồng trẻ người Việt quyết định ở lại Nhật Bản đón Tết giữa "bão" dịch

Trường Hùng
09/02/2021 - 06:39
Lý do đôi vợ chồng trẻ người Việt quyết định ở lại Nhật Bản đón Tết giữa "bão" dịch

Anh Đặng Quang Sáng và chị Lê Thị Lan Nhi - lao động Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Với chi phí về nước lên tới 40 triệu đồng, đôi vợ chồng trẻ người Việt Nam đang lao động tại Nhật Bản đã quyết định ở lại nước bạn đón Tết.

Anh Đặng Quang Sáng (26 tuổi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), đang lao động tại Tokyo (Nhật Bản) cho biết, do nhu cầu về nước ăn Tết của người lao động Việt Nam tăng cao, cộng thêm việc số lượng người lao động hết hạn visa bắt buộc phải về nước tăng, khiến cho chi phí về nước cao - lên tới 40 triệu đồng (tính cả giá vé máy bay, chi phí cách ly, xét nghiệm….). Trong khi thời điểm bình thường, chỉ dao động từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại đất nước này đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới theo ngày trên toàn nước Nhật tăng nhanh kể từ cuối năm ngoái, chủ yếu là do tình trạng dịch bùng mạnh ở trong và xung quanh thủ đô Tokyo. Chính quyền Nhật Bản đã mở rộng phạm vi tuyên bố tình trạng khẩn cấp tới thêm 7 khu vực, đồng thời siết chặt thêm các lệnh hạn chế ở khu vực biên giới và sẽ ngừng nhập cảnh đối với tất cả những người nước ngoài không cư trú ở nước này, trong đó có Việt Nam.

Động thái đó, khiến cho người lao động Việt Nam sau khi về nước và quay trở lại lao động sẽ gặp nhiều khó khăn, hoặc có sang được thì cũng phải thực hiện cách ly theo đúng quy định của nước bạn. Trong khi số ngày nghỉ phép có hạn, cho nên để đảm bảo công việc ổn định và tiết kiệm chi phí chi tiêu, anh Sáng đã quyết định ở lại Nhật Bản đón Tết.

Cùng ở lại với anh Sáng là chị Lê Thị Lan Nhi (24 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Chị Nhi tốt nghiệp khóa tiếng Nhật cách đây 1 năm. Do không xin được việc, trước nguy cơ hết visa du học sinh và phải về nước, chị Nhi đã đăng ký kết hôn với anh Sáng và được cấp chuyển đổi sang visa gia đình - theo hạn visa lao động của chồng (đến năm 2025). 

Trước đó kế hoạch của anh chị là, nếu dịch bệnh không bùng phát trở lại ở Nhật Bản và Việt Nam thì cả hai sẽ xin nghỉ phép để về nước tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát trở lại đã phá vỡ dự định này.

Không chỉ vậy, dịch bệnh còn khiến công việc làm part-time của chị Nhi gặp nhiều khó khăn, khi các quán ăn phải đóng cửa hoặc thời gian mở cửa bị rút ngắn. Kèm theo đó, thời gian làm việc của chị Nhi cũng bị giảm, có ngày chỉ làm được 2 giờ, có ngày phải nghỉ, tính tổng cả tuần chưa tới 10 giờ, với thu nhập cả tháng chưa tới 10 triệu đồng. Trong khi trước đó, trung bình 1 tuần chị làm được 28 tiếng với thu nhập ước tính trên 30 triệu đồng.

Thu nhập giảm sút, cộng thêm chi phí tiền phòng trọ, ăn uống tại thủ đô Tokyo những ngày này trở nên đắt đỏ, đã khiến cho gia đình chị Nhi gặp nhiều trở ngại. "Tiền kiếm được từng nào tiêu từng đấy, dù rất tiết kiệm nhưng 2 vợ chồng không để ra được bao nhiêu", chị Nhi chia sẻ. Được biết, đây cũng là tình trạng chung của nhiều lao động, du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản thời điểm này. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm