Mong đủ tiền giỗ cha, con gái quyết định ở lại Hà Nội làm thuê qua ngày 30 Tết

Trường Hùng
08/02/2021 - 15:00
Mong đủ tiền giỗ cha, con gái quyết định ở lại Hà Nội làm thuê qua ngày 30 Tết

Chị Đỗ Thị Chuyền (55 tuổi, trú tại Khu 4, xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ).

Trong số 5 chị em gái, chị Chuyền là lớn nhất. Để có tiền lo ngày giỗ đầu của cha vào cuối tháng Giêng tới đây, chị đã quyết định ở lại Hà Nội làm thuê qua Tết.

Những ngày cuối tháng Chạp, chị Đỗ Thị Chuyền (55 tuổi, trú tại Khu 4, xã Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ) đang lầm lũi cuốc đất trên một khoảnh ruộng trồng đào của người dân Phú Thượng (phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Trái ngược với những bông hoa đào đang đua sắc thắm, chị buồn nhớ quê hương. 

Cha mẹ chị mất 2 năm liền nhau. Mẹ mất ngày 7/11 (tháng Chạp) của năm kia. 75 ngày sau cha đi theo mẹ, nhằm ngày 24/1 (tháng Giêng) năm ngoái. Bố chị là trưởng họ, chị là con gái lớn, chịu trách nhiệm việc hương hỏa nơi từ đường.

Vừa lo xong giỗ mẹ, ngày 26/12 (dương lịch), chị bắt xe xuống Hà Nội làm thuê để kiếm tiền lo giỗ cha. Kinh qua nhiều công việc, từ nhặt đồng nát đến lau dọn nhà cửa, đến nay chị đã gom góp được 5 triệu đồng. Nhưng vẫn chưa đủ, vì theo ước tính của chị là 15-20 triệu đồng, tương ứng với 20 mâm để mời 2 bên nội ngoại.

 Ước đủ tiền giỗ cha, con gái quyết định ở lại Hà Nội làm thuê qua ngày 30 Tết - Ảnh 1.

Chị Chuyền làm thuê cho các hộ dân trồng đào ở phường Phú Thượng.

 Ước đủ tiền giỗ cha, con gái quyết định ở lại Hà Nội làm thuê qua ngày 30 Tết - Ảnh 2.

Vì lẽ đó, cho tới thời điểm này, khi tất cả mọi người trong xóm trọ đều về quê ăn Tết, chị đã quyết định ở lại Hà Nội làm thuê để kiếm thêm tiền lo cho ngày giỗ cha. "Con người ai cũng có nguồn cội, có cha mẹ thì mới có mình, mới có con mình. Là người con, tôi chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm với những người đã khuất", chị Chuyền tâm sự.

Chị đi làm thuê cho những hộ dân trồng đào ở Phú Thượng, mỗi ngày công được 300.000 đồng. Khu này tuy vắng vẻ nhưng tránh được nguy cơ tiếp xúc các nguồn lây bệnh như ở ngoài phố. Để đảm bảo an toàn, chị sắm chiếc nồi cơm điện, tự túc việc ăn uống.

 Ước đủ tiền giỗ cha, con gái quyết định ở lại Hà Nội làm thuê qua ngày 30 Tết - Ảnh 4.

Chiếc điện thoại đen trắng là phương tiện duy nhất để chị kết nối với con cái và người thân nơi quê nhà.

Chị Chuyền không lập gia đình, nhưng chị có một người con trai, năm nay cháu đã 18 tuổi. Hiện cháu đang làm thuê ở Khu công nghiệp Thụy Tân (TP Việt Trì, Phú Thọ), ngày 29 tháng Chạp được nghỉ Tết, cháu sẽ xuống Hà Nội ăn Tết cùng với chị một ngày, sau đó sẽ đi làm bảo vệ ở một bệnh viện thuộc phường Bưởi (quận Tây Hồ).

Được biết, cháu vừa tốt nghiệp cấp 3 không lâu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn nên không có điều kiện học lên đại học. "Thương mẹ, cháu đi làm thuê để có tiền học nghề cắt tóc. Về sau, vẫn ao ước mở quán, nhưng cũng chỉ biết ước vậy thôi", chị Chuyền nói giọng buồn rầu.

Sau đó, chị Chuyền tranh thủ bổ những nhát cuốc thật mạnh vào nền đất khô, mọc ở trên đó là những gốc đào sần sùi, nứt nẻ. Nhưng cũng khởi nguồn từ đó, những bông đào khoe sắc. Chị cũng mong sau đợt Tết này, chị và con kiếm thêm được chút tiền lo trọn vẹn giỗ đầu cho bố. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm