Chỉ vì chiếc áo mà mẹ tôi đánh mất người giúp việc tốt

Dung Nguyễn
01/01/2024 - 13:12
Chỉ vì chiếc áo mà mẹ tôi đánh mất người giúp việc tốt

Ảnh minh họa

Chị giúp việc có thể chịu đựng được sự hà khắc của mẹ chồng tôi nhưng không thể chấp nhận được sự nghi kị của bà.

Vợ chồng tôi đều bận việc công ty, không có thời gian chăm sóc mẹ già, thế nên phải thuê người giúp việc.

Khi còn trẻ, mẹ chồng không khó tính nhưng về già tính nết thay đổi khiến con cháu rất mệt mỏi. Từ việc ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải làm theo ý của bà, khác ý cái là bà không chịu.

Trong 2 năm qua, chúng tôi đã thay tới 7 người làm. Mẹ chồng rảnh rỗi nên suốt ngày tìm tòi bắt lỗi người làm và họ không chịu được áp lực mà bỏ việc.

Vợ chồng tôi cũng từng khuyên bảo bà lớn tuổi rồi, chỉ cần ăn và chơi, không nên quan tâm đến mọi việc xung quanh, người giúp việc muốn làm gì thì làm đừng nói khiến họ tự ái bỏ việc.

Nhưng mẹ bảo thủ lắm, đề ra những điều hà khắc và bắt người làm phải thực hiện, nếu không đáp ứng thì bà sẽ nói ra nói vào. Chẳng hạn như bà muốn người giúp việc phải làm luôn tay luôn chân, hết việc thì lau cánh cửa hay cầu thang. Bà không thích người làm gọi điện hay buôn chuyện với hàng xóm.

2 tháng trước, chúng tôi tìm được người giúp việc mới. Chị ấy chăm chỉ, sức chịu đựng tốt và rất hiểu chuyện. Suốt thời gian chị sống nhà chúng tôi không làm mất lòng ai. Những người trước đó chỉ làm được 1 tháng hoặc nửa tháng là nghỉ. Nhưng chị Bích trụ được gần 2 tháng và chúng tôi tin chắc chị sẽ trụ được lâu dài.

Mấy hôm trước tôi bàn với chồng là Tết này yên tâm về quê ngoại rồi bởi chị Bích hứa với tôi sẽ ở lại làm việc trong mấy ngày Tết. Vậy mà tối hôm qua, chị Bích nói với tôi xin nghỉ việc. Chị bảo buổi sáng mẹ chồng tôi kêu mất cái áo mới mua, bà vào phòng của chị và lục tung đồ đạc để tìm kiếm.

Chị Bích nói mẹ chồng tôi khó tính chị chịu được hết, nhưng bị nghi kẻ trộm đồ là chị không còn mặt mũi nào ở lại làm việc nữa. Vì thế quyết tâm nghỉ việc và mong tôi trả lương sớm.

Không muốn mất người giúp việc tốt, tôi gọi mẹ chồng ra xin lỗi và tìm cách níu kéo. Nào ngờ bà bảo nhà này từ trước đến giờ chưa bao giờ mất đồ, tại sao giờ lại mất áo. Không thể níu kéo được người làm nữa, chúng tôi buộc phải trả tiền và đưa chị Bích ra xe về quê.

Khó lắm mới kiếm được người giúp việc đáng tin cậy, vậy mà mẹ chồng không biết quý trọng giữ người hiền. Tết sắp đến rồi, chúng tôi biết tìm đâu ra người làm tốt như thế đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm