Chỉ vì một câu nói của mẹ vợ mà chàng rể thức tỉnh, quyết "xuống nước" để có tất cả

VV
19/11/2022 - 23:04
Chỉ vì một câu nói của mẹ vợ mà chàng rể thức tỉnh, quyết "xuống nước" để có tất cả
Mọi thứ cứ dần chìm vào bế tắc khi cái tôi của 2 người đều quá lớn. Long đã từng nghĩ "Ký cho xong" nhưng rồi chỉ vì 1 câu nói của mẹ vợ mà anh đã thức tỉnh.

Vỡ mộng hôn nhân là điều không ai mong muốn nhưng rất nhiều người phải trải qua, đặc biệt là những năm đầu chung sống.

Hoàng Long và Phương Anh (hiện đang sinh sống tại Hà Nội) đã bên nhau 7 năm, chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ để thử thách tình yêu của họ.

Chỉ vì một câu nói của mẹ vợ mà chàng rể thức tỉnh, quyết "xuống nước" để có tất cả - Ảnh 1.

Hoàng Long và Phương Anh

Cặp đôi quen nhau trong 1 lần tình cờ đi phượt nhóm. Long kể về mối nhân duyên ấy: "Mình gặp Phương Anh trong một chuyến đi phượt ở Tà Xùa. Mình là người ít nói, trầm tính, còn vợ mình là cô gái năng động, vui vẻ hoà đồng. Ấn tượng lần đầu gặp chỉ thấy cô ấy nói nhiều và hay cười thôi. Sau chuyến đi đó bọn mình có giữ liên lạc nhưng không thường xuyên. Nói chung bọn mình không hề có ý định yêu nhau.

Cõ lẽ là do duyên số của 2 kẻ cô đơn tìm đến nhau, lâu lâu nói chuyện thấy hợp nên 1 tháng lại hẹn hò nhau kiếm 1, 2 cung đường xa gần để tránh xa cái cảnh xô bồ của phố phường. Cứ đi với nhau như vậy, trong khoảng nửa năm đầu. Rồi cho đến khi bọn mình tham gia 1 cung thiện nguyện, cô ấy là người lên chương trình, chỉ đạo từ đầu đến cuối. Cái cách cô ấy xoay sở công việc, quan tâm tới người khác, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của các thành viên đã khiến cho mình nảy sinh tình cảm từ đó".

Với bản chất chín chắn của Hoàng Long và tính cách sâu sắc như Phương Anh thì có lẽ "say nắng" là một điều khó có thể xảy ra. Vì họ cùng đam mê phượt nên chỉ muốn đồng hành với nhau như những người bạn. Cho đến khi phượt đã không còn chỉ là thú vui và cặp đôi đã biến nó thành một hoạt động công ích cho xã hội, cả hai đã có những trải nghiệm, cùng nhau đồng cảm những hoàn cảnh khó khăn của đồng bào miền núi, rồi từ đó hiểu nhau hơn trong những hoạt động nhỏ nhất.

Nhiều người vẫn nói, yêu và cưới là 2 màu sắc hoàn toàn khác nhau. Phương Anh cũng không ngần ngại "bóc phốt" chồng mình sau 4 năm về chung nhà: "Anh ấy bừa bộn lắm, đồ đạc vứt khắp nơi, chậm chạp hay quên…". Trong khi đó Hoàng Long lại "tố" vợ "đa nhân cách": "Cô ấy nói chuyện với khách hàng thì ngọt lắm nhưng với chồng thì toàn cáu bẳn".

Chỉ vì một câu nói của mẹ vợ mà chàng rể thức tỉnh, quyết "xuống nước" để có tất cả - Ảnh 2.

Phương Anh cũng không ngần ngại "bóc phốt" chồng mình sau 4 năm về chung nhà: "Anh ấy bừa bộn lắm, đồ đạc vứt khắp nơi, chậm chạp hay quên…".

Có lẽ không chỉ riêng cô vợ này mà rất nhiều phụ nữ khi có gia đình, đặc biệt có 2-3 đứa con thì tính cách cũng thất thường chả khác nào 4 mùa trong 1 ngày của Đà Lạt. Ông chồng Hoàng Long rất thông cảm vì vợ nhiều việc lại phải chăm sóc con cái nên khó tránh khỏi những lúc cảm xúc không được cân bằng.

Phương Anh cho biết, cô từng có khoảng thời gian rơi vào trầm cảm khi bầu bé thứ 2. Lúc ấy Long phải đi làm cả ngày, không thể quan tâm hỏi han vợ thường xuyên.

"Mình cũng chưa sẵn sàng có thêm con vì biết nuôi 1 đứa đã tốn bao nhiêu chi phí. Nhưng đã lỡ rồi thì cố gắng thôi", Phương Anh chia sẻ.

Rất khó để miêu tả hết những khó khăn trong giai đoạn ấy nhưng cũng có lúc vợ chồng họ như 2 người ở 2 thế giới khác biệt. Long nghĩ mọi thứ rất đơn giản, còn Phương Anh dễ tủi thân chạnh lòng.

Chỉ vì một câu nói của mẹ vợ mà chàng rể thức tỉnh, quyết "xuống nước" để có tất cả - Ảnh 3.

Ông bố 2 con "nói ít làm nhiều"

"Có 1 ngày mình đi làm về thấy vợ rải hết các loại giấy tờ từ thủ tục ly hôn, chuyển đổi họ cho con… lên mặt bàn bảo mình kí. Lúc ấy rất bất ngờ không hiểu sao vợ lại phản ứng thái quá như thế", người đàn ông không thích nói nhiều như Long đã chọn cách bỏ đi để vợ tĩnh tâm lại.

Mọi thứ cứ dần chìm vào bế tắc khi cái tôi của 2 người đều quá lớn. Long đã từng nghĩ "Ký cho xong" nhưng rồi chỉ vì 1 câu nói của mẹ vợ mà anh đã thức tỉnh.

Chỉ vì một câu nói của mẹ vợ mà chàng rể thức tỉnh, quyết "xuống nước" để có tất cả - Ảnh 4.

"Bà bảo 'Anh cũng giống như bao thằng đàn ông khác, rồi cũng bỏ vợ bỏ con mà đi thôi'. Chị gái mình cũng là mẹ đơn thân nên mình hiểu không có đàn ông trong gia đình rất khổ. Và mình thấy cần vượt qua cái biến cố này, nhún 1 chút là sẽ có tất cả", Long nhớ lại.

Cuối cùng vợ chồng họ cũng đã bước qua giai đoạn sóng gió. Dù "bóc phốt" nhau, dù từng nghĩ đến ly hôn nhưng đến giờ phút này họ lại cùng nhìn về 1 hướng, không ân hận khi đã chọn nhau.

Tình yêu là vậy, hôn nhân có tầm thường thế nào thì chỉ cần còn tình yêu sẽ là thứ níu chân người ta lại. Vì còn yêu là còn muốn đắp xây, cố gắng.


 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm