Chồng chết vì tai nạn giao thông, vợ trẻ nhọc nhằn nuôi đàn con bệnh tật

Nguyễn Long
05/10/2022 - 12:56
Chồng chết vì tai nạn giao thông, vợ trẻ nhọc nhằn nuôi đàn con bệnh tật

Chị Đinh Thị Thơm cùng đứa con 6 tuổi (cháu Nguyễn Văn Lộc) bị bại não

Từ ngày chồng chết, cuộc sống của chị Thơm càng thêm khó khăn. 2 đứa con song sinh 1 mù lòa, 1 bại não cũng ít được đi viện hơn. Vì thế mà bệnh tình của các cháu ngày càng nặng.

Căn nhà cấp 4 của chị Đinh Thị Thơm (27 tuổi), nằm ở cuối ngõ 123 đường Nguyễn Thiện Thuật (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Cuộc sống bên trong căn nhà này như chậm lại, tĩnh mịch, cách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài.

Khi gặp mặt, chúng tôi không nghĩ người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi này đã có tới 3 mặt con, đứa lớn năm nay đã 8 tuổi, hai đứa song sinh 6 tuổi. Cái nghèo khổ, vất vả đã khiến chị già hơn rất nhiều so với tuổi.

Chị Thơm sinh ra trong một gia đình thuần nông, học hết cấp 2 phải nghỉ học vì gia đình không có điều kiện, sau đó chị đi làm thuê, làm mướn để phụ giúp bố mẹ. Năm 18 tuổi, chị Thơm kết hôn, chồng hơn chị 4 tuổi, gia đình nhà chồng cũng nghèo, chỉ có ngôi nhà ngói 3 gian ọp ẹp từ thời các cụ để lại. Khi vợ chồng chị Thơm cưới nhau về, gia đình mới vay mượn tiền dựng thêm một căn nhà ngói rộng khoảng 10 mét vuông để làm nơi cho 2 vợ chồng sinh sống.

Chồng chết vì tai nạn giao thông, vợ trẻ oằn mình nuôi 3 người con 1 mù lòa, 1 bại não - Ảnh 1.

Chị Thơm đang cho con trai là Nguyễn Văn Lộc tập đạp xe

Cuộc sống khó khăn vất vả là thế nhưng điều đau lòng hơn là 3 đứa con của họ sinh ra đều ốm đau bệnh tật. Đứa con lớn khi mới chào đời nửa khuôn mặt đã có vết chàm đỏ, 2 bé song sinh thì 1 đứa được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh lý võng mạc của trẻ đẻ non, không thể nhìn rõ, bé còn lại thì bại não. Tai ương chưa dừng lại ở đó, sau khi cưới nhau được 5 năm thì người chồng qua đời, để lại cho chị Thơm một nách 3 con bệnh tật.

"Một buổi chiều 4 năm trước, chồng em đi xe máy về quê chơi, khi cách nhà vài trăm mét thì bất ngờ gặp hố cát rồi trượt ngã văng ra giữa đường. Đúng lúc đó ô tô chạy ngang qua, chèn lên người chồng em khiến anh ấy tử vong tại chỗ. Khi bạn anh ấy gọi điện thoại nói chồng em bị tai nạn, em vừa chạy ra vừa khóc. Đôi chân em run đến mức chạy đến nơi, thấy người ta vây kín, em ngã khụy xuống không dám bước vào để nhìn xem có phải là chồng mình không. Người nhà lúc đó đã ngăn em lại, kéo đi không cho em vào... Bao ngày qua, em không dám nghĩ đến giây phút ấy. Một cú sốc quá lớn trong cuộc đời mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim em lại vô cùng đau đớn…", chị Thơm xót xa kể lại.

Theo chị Thơm, lúc còn sống, anh Việt (chồng chị) là lao động chính trong nhà. Anh đi làm công nhân kéo cáp ở thành phố Hưng Yên, mỗi tuần về thăm gia đình 1 lần. Trước đây, tuần nào 2 vợ chồng cũng đưa các con song sinh ra Hà Nội khám, chữa bệnh. Nhưng từ ngày chồng mất, mỗi tháng chị chỉ có thể đưa con đi viện 1 lần.

"Cũng vì điều kiện kinh tế khó khăn, không chạy chữa đến nơi đến trốn nên đôi mắt của 1 cháu bây giờ gần như mù hẳn, cháu đi đâu cũng phải có người dắt. Còn 1 cháu thì bại não, từ bé chỉ nằm một chỗ, thi thoảng cháu lại khóc, hét lên. Mỗi lần thấy con như vậy, em thương lắm nhưng chỉ biết khóc theo con thôi chứ chẳng thể làm gì hơn…", chị Thơm tâm sự.

Chồng chết vì tai nạn giao thông, vợ trẻ oằn mình nuôi 3 người con 1 mù lòa, 1 bại não - Ảnh 3.

Đôi mắt của cháu Nguyễn Văn Tùng (6 tuổi) gần như mù hẳn.

Từ ngày chồng qua đời, các con của chị Thơm ít được đi viện, vì thế mà bệnh tình của 2 cháu ngày càng nghiêm trọng. Mọi sinh hoạt, chi tiêu của 4 mẹ con chị Thơm bây giờ đều phụ thuộc vào bố mẹ chồng.

"Bố chồng em đi bán hoa quả ngoài Hà Nội, còn mẹ chồng em đi nấu ăn cho trường học ở huyện Văn Giang. Giá mà 2 đứa con được lành lặn, em có thể đi gửi lớp rồi đi làm nhưng đằng này, các cháu bệnh tật như thế, em không thể đi đâu được. Có lần em nhận hạt sen về nhà để thông tâm nhưng các cháu cầm đi ném hết. Cũng may người ta biết hoàn cảnh của em nên họ không bắt đền…", chị Thơm trải lòng.

Tiễn chúng tôi ra về, chị Thơm bộc bạch: "Em thấy bất lực quá. Bố mẹ chồng em cũng có tuổi rồi, đi làm không dư giả gì, lại phải gồng gánh nuôi 4 mẹ con em. Vài năm nữa ông bà già yếu, không đi làm được nữa thì không biết cả nhà sẽ xoay xở thế nào!".

Mọi giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin vui lòng gửi về địa chỉ: ngõ 123 đường Nguyễn Thiện Thuật, thị trấn Khoái Châu (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Chị Đặng Thị Thơm. Số điện thoại : 0976972898

Mottainai 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức là chuỗi hoạt động, bao gồm cả trực tiếp (offline) và trực tuyến (online). Sự kiện kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức uy tín, dự kiến năm nay, Chương trình Mottainai sẽ có nhiều điểm đáng chú ý:

- Kết nối các hoạt động Mottainai Việt Nam - Nhật Bản;

- Gây quỹ + quyên góp đồ trao tặng chương trình;

- Livestream (11h30 thứ 6 hàng tuần) giao lưu/giới thiệu các hoạt động xã hội của Doanh nghiệp tham gia + đấu giá đồ tặng Mottainai trên fanpage https://www.facebook.com/baophunuvn/; https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/

- Thăm/tặng quà hỗ trợ cho các trẻ em là nạn nhân tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19;

- Chương trình Mottainai 2022 có 4 đại sứ là những người nổi tiếng cùng lan tỏa thông điệp nhân văn. Đó là MC-diễn viên Bình Minh, diễn viên Lan Phương, Miss Photo Vũ Hương Giang và Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông;

- Đặc biệt, Ngày hội Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) vào đúng Noel 24/12/2022. Ngày hội dự kiến sẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ tên tuổi, các "Mẹ đỡ đầu", CLB võ thuật Việt Nhật, CLB Áo dài Việt Nam, các nhóm Tái chế + Sống xanh, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, biểu diễn dân vũ…

Dự kiến sẽ có thêm hàng chục ngàn người tương tác trực tiếp và qua Internet trong mùa thứ 9 của Chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng vì mục tiêu nhân đạo lớn nhất Việt Nam này. Các kênh trực tuyến quyên góp/đấu giá đồ Mottainai sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 12/2022.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 1.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 2.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 3.
Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 4.

Những điểm đáng chú ý của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 - Ảnh 5.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm