Chồng mất vì ung thư gan, vợ suy thận giai đoạn cuối kiệt quệ khi con trai tai nạn lao động
Bà Thân Thị Hà (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Thịnh đến thăm, động viên chị Tuyết
Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, mất đi chỗ dựa lớn nhất của gia đình, chị Vũ Thị Tuyết (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đang từng ngày chống chọi với nghịch cảnh trong sự thiếu thốn trăm bề. Trước hoàn cảnh đó, Hội LHPN xã Hợp Thịnh đã kịp thời kết nối, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi cộng đồng chung tay tiếp sức cho mẹ con chị vượt qua giai đoạn khó khăn.
Biến cố dồn dập, gia đình rơi vào bế tắc
Chị Vũ Thị Tuyết (sinh năm 1987) từng có một gia đình nhỏ giản dị với chồng và hai con là Nguyễn Tiến Định (SN 2006) và Nguyễn Thế Bình (SN 2009). Thế nhưng, những biến cố liên tiếp ập đến khiến cuộc sống của chị rơi vào cảnh kiệt quệ.
Năm 2014, chị phát hiện mắc bệnh suy thận và phải duy trì chạy thận định kỳ. Đến năm 2018, chồng chị, anh Nguyễn Văn Quang, lại mắc ung thư gan và qua đời chỉ sau vài tháng phát hiện bệnh. Mất đi người trụ cột, chị Tuyết vừa chống chọi bệnh tật, vừa gồng gánh nuôi hai con nhỏ.
Sau hơn 10 năm điều trị, bệnh tình của chị hiện đã chuyển sang giai đoạn cuối, di căn vào xương, không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người hỗ trợ. Cứ cách một ngày, chị lại phải đến bệnh viện chạy thận trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.
Gia đình vốn khó khăn, mọi chi phí đều dồn vào chữa bệnh nay càng thêm bế tắc khi con trai lớn không may gặp tai nạn giao thông cuối năm 2025, bị gãy xương bánh chè, hiện chưa thể lao động. Người con thứ hai đang học lớp 11 cũng đứng trước nguy cơ phải bỏ học nếu không còn điều kiện tiếp tục.

Sau hơn 10 năm điều trị, bệnh tình của chị Tuyết hiện đã chuyển sang giai đoạn cuối, di căn vào xương, không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người hỗ trợ
Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Tuyết, Hội LHPN xã Hợp Thịnh cùng Chi hội Phụ nữ thôn Hữu Định đã nhanh chóng vào cuộc, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng.
Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hội đã vận động, quyên góp được 16.850.000 đồng để trao tặng gia đình chị Tuyết. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp gia đình phần nào trang trải chi phí mà còn là nguồn động viên tinh thần lúc gia đình khó khăn nhất.
Bà Thân Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Thịnh cho biết: "Đây là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Hội xác định việc hỗ trợ hội viên không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là sự sẻ chia của cộng đồng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để giúp mẹ con chị Tuyết có thêm cơ hội vượt qua bệnh tật và ổn định cuộc sống".
Bên cạnh việc vận động hỗ trợ, Hội còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, kết nối các nguồn lực xã hội, góp phần tạo điểm tựa tinh thần cho gia đình.
Chung tay tiếp sức cho một phận đời
Dù đã nhận được sự quan tâm bước đầu, nhưng hành trình phía trước của mẹ con chị Tuyết vẫn còn vô cùng gian nan. Chi phí điều trị bệnh lâu dài, sinh hoạt hàng ngày và việc học của con đều là những gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

Bà Thân Thị Hà (bìa phải), Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Thịnh đến thăm, động viên chị Tuyết
Hơn lúc nào hết, mẹ con chị rất cần sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể góp phần giúp chị Tuyết duy trì sự sống, giúp các con có cơ hội tiếp tục đến trường.
Sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cơ quan, đoàn thể không chỉ cứu giúp một gia đình mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, thắp lên niềm tin vào tình người trong cuộc sống.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị Vũ Thị Tuyết lúc này chính là nguồn động lực quý giá để 3 mẹ con có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh, hướng tới một tương lai bớt nhọc nhằn hơn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Vũ Thị Tuyết (trú tại thôn Hữu Định, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), số tài khoản: 2505205498265, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), số ĐT: 0961.840.729 hoặc bà Thân Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hợp Thịnh.