Chủ khách sạn tá hỏa khi nhận lại phòng từ người thuê, camera an ninh cho thấy cảnh tượng "cạn lời"

Minh Nhật
25/08/2023 - 17:13
Không ai có thể giải thích được lý do vì sao cặp đôi lại ăn cắp những thứ này trong khách sạn.

Mới đây, chủ của khách sạn Dolphin ở Pembroke Dock, phía Tây xứ Wales (Vương quốc Anh) đã công khai bằng chứng về một cặp khách thuê phòng với hành động ăn trộm kỳ cục chưa từng thấy.

Bà chủ khách sạn Natalie Newton, 43 tuổi, cho biết một cặp đôi nam nữ đến thuê phòng đã lấy hết đồ đạc bên trong căn phòng thuê. Họ "dọn sạch" mọi thứ họ có thể mang theo, chỉ để lại xà phòng và dầu gội. Sau đó mỉm cười bí hiểm với camera quan sát trước khi biến mất.

Chủ khách sạn tá hỏa khi nhận lại phòng từ người thuê, camera an ninh ghi lại cảnh tượng "cạn lời" - Ảnh 1.

Khách sạn Dolphin nơi xảy ra vụ việc.

2 kẻ lạ mặt trốn thoát với 2 chiếc khăn tắm bông màu trắng, 2 chiếc khăn lau tay, 1 chiếc quạt điện, 2 chiếc đèn, 1 ấm đun nước, hộp đựng trà... Chúng thậm chí còn lấy đi chiếc điều khiển từ xa.

Nói với tờ Daily Mail, bà Natalie cho biết: "Thứ duy nhất họ không lấy là dầu gội và xà phòng trong phòng tắm. Tôi không thể tin được họ lại táo tợn đến thế. Người đàn ông dường như đã mỉm cười trước camera quan sát của chúng tôi trên cầu thang. Họ rất thân thiện khi nhận phòng nhưng tôi nghĩ điều đó hơi lạ vì ngoài chiếc túi xách nữ, họ không có hành lý gì cả".

Chủ khách sạn tá hỏa khi nhận lại phòng từ người thuê, camera an ninh ghi lại cảnh tượng "cạn lời" - Ảnh 2.

Cặp đôi khệ nệ mang hết đồ trong phòng khách sạn đi.

Cặp đôi trộm cắp đã sử dụng trang web Booking.com để đặt phòng tại khách sạn Dolphin. Nhưng thẻ của họ đã bị từ chối trước khi đến và người phụ nữ đã đưa một tấm thẻ khác cho bà Natalie khi có mặt tại khách sạn lúc 8h45 tối 19/8.

Sáng hôm sau, cặp đôi trả lại phòng và rời đi trước khi trước khi nhân viên khách sạn vào kiểm tra.

Bà Natalie đã đăng những bức ảnh camera quan sát lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng tìm giúp tung tích 2 tên trộm kỳ cục.

Bà nói: "Tôi không thể tin được khi họ lấy đi những chiếc khăn trắng mềm mại đắt tiền mà tôi mua để phục vụ ở tất cả các phòng. Khi kiểm tra camera quan sát, chúng tôi thấy họ quay lại xe để lấy túi rỗng để mang mọi thứ đi".

Người phụ nữ đã để lại cho nhân viên khách sạn số điện thoại di động của mình và mặc dù có đổ chuông nhưng cô ta vẫn không bắt máy.

Natalie và chồng của bà, đầu bếp Ben Randall, đã mở khách sạn vào năm 2019. Họ tin rằng cặp đôi trộm cắp kia nói giọng xứ Wales và có thể đến từ thung lũng cách đó 80km.

Bà Natalie và chồng của bà, đầu bếp Ben Randall.

Họ đã cung cấp cho cảnh sát camera quan sát và mô tả đầy đủ về cặp đôi này. Người phụ nữ có mái tóc đen buộc cao trên đầu, mặc áo in họa tiết da báo và đeo kính. Người đàn ông mặc áo hoodie màu xanh của North Face và đội mũ bóng chày màu hải quân.

Vợ chồng bà Natalie và ông Ben Randall đã đầu tư nhiều tiền để trang trí các phòng bên trong khách sạn.

Bà Natalie bày tỏ sự bức xúc: "Chúng tôi khai trương khách sạn chưa được bao lâu thì Covid-19 ập đến - điều đó không hề dễ dàng. Chúng tôi đã rất vất vả để duy trì hoạt động của khách sạn nên khi những người được gọi là khách mà cư xử như thế này thì thật là kinh hãi. Chúng tôi sẽ tìm ra họ là ai. Chắc chắn sẽ có người nhận ra họ. Thật xấu hổ cho khi làm vậy".

Bà cũng lên tiếng cảnh báo các chủ khách sạn, nhà nghỉ khác ở Tây Wales hãy cảnh giác khi cặp đôi này đang ở trong khu vực.

Cảnh sát Dyfed-Powys hiện đã xác nhận họ đang điều tra sau khi có báo cáo về vụ trộm trong khách sạn.

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm