Chủ tịch Hội LHPN phường 115 lần hiến máu cứu người

Với suy nghĩ "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", những năm qua, chị Huỳnh Ngọc Trang tình nguyện tham gia nhiều đợt hiến máu cứu người
Hơn 15 năm qua, chị Huỳnh Ngọc Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Bài (TP Huế), vẫn lặng lẽ đi trên một hành trình đặc biệt - hành trình hiến máu cứu người. Với chị, hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân đạo mà còn là cách để gieo mầm yêu thương, để tình người được lan tỏa trong cộng đồng.
Hành trình từ những giọt máu đầu tiên
Nhắc đến hành trình hiến máu tình nguyện ở phường Phú Bài hôm nay, ít ai hình dung được những ngày đầu phong trào còn chập chững, đầy khó khăn. Hơn 15 năm trước, hiến máu vẫn là khái niệm xa lạ đối với nhiều người dân. Không ít người lo sợ việc hiến máu sẽ làm suy giảm sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tuổi thọ. Những cái lắc đầu, những ánh mắt ngần ngại xuất hiện nhiều hơn là sự đồng thuận. Chính trong bối cảnh ấy, chị Huỳnh Ngọc Trang, khi đó đang là cán bộ Đoàn, đã chọn cách đi đầu để phá vỡ rào cản định kiến.
"Muốn người khác tin thì trước hết mình phải làm gương", chị Trang nhớ lại. Từ suy nghĩ giản dị ấy, chị là một trong những người đầu tiên xung phong hiến máu. Những giọt máu đầu tiên tuy ít ỏi nhưng lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Khi bà con còn băn khoăn, chị mỉm cười nhẹ nhàng giải thích, rồi đưa ra kết quả kiểm tra sức khỏe sau hiến máu để chứng minh rằng việc làm này hoàn toàn an toàn, thậm chí còn tốt cho sức khỏe.

Chị Huỳnh Thị Ngọc Trang và con gái tham gia hiến máu tại Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế
Không chỉ dừng ở bản thân, chị Trang còn vận động chính những người thân yêu của mình tham gia. Ban đầu là chồng, sau đó là con gái, rồi lần lượt 4 người em gái cùng nhập cuộc. Cứ thế, qua từng năm tháng, hiến máu trở thành một nếp sống đẹp trong gia đình chị. Đến nay, cả nhà 7 người đã có 296 lần hiến máu - một con số khiến nhiều người thán phục. Trong đó, riêng chị đã tham gia 115 lần, giữ kỷ lục số lần hiến máu nhiều nhất ở TP Huế.
Hình ảnh cả gia đình cùng nhau đến bệnh viện hiến máu đã trở thành một minh chứng sống động cho tinh thần sẻ chia. Người dân địa phương từ chỗ e dè dần chuyển sang tin tưởng, rồi nhiệt tình tham gia. Nhiều người thừa nhận chính sự kiên trì, chân thành và tấm gương sáng của gia đình chị Trang đã thuyết phục họ.

Đến thời điểm hiện nay, chị Trang đã tham gia 115 lần, giữ kỷ lục số lần hiến máu nhiều nhất ở TP Huế
Thành quả ấy không chỉ dừng lại ở những con số. Nó là sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng: từ chỗ xem hiến máu là việc làm nguy hiểm, nay đã coi đó là hành động nhân văn, một nghĩa cử cứu người cao cả. Với sự kiên trì ấy, chị Huỳnh Ngọc Trang đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, ghi nhận như một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Khi phong trào trở thành điểm sáng cộng đồng
Không dừng lại ở gia đình, chị Trang còn khơi nguồn cho một tập thể lớn mạnh. 5 năm trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của chị, CLB hiến tiểu cầu phường Phú Bài đã hình thành và phát triển với 42 thành viên. Họ đều đặn xuất hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế vào mỗi sáng Chủ nhật, mang theo niềm tin giản dị: "Mỗi giọt máu trao đi là một sự sống được hồi sinh".
Anh Lê Quang Dương, một thành viên, bộc bạch: "Tôi đã hiến hơn 73 lần, cả máu toàn phần lẫn tiểu cầu. Chị Trang là tấm gương để chúng tôi noi theo. Chị không chỉ vận động bằng lời nói, mà còn bằng sự chân thành và trách nhiệm. Nhờ đó, chúng tôi hiểu rằng hiến máu không những không hại sức khỏe, mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn".

Chị Huỳnh Ngọc Trang vận động chị em hội viên tham gia hiến máu tình nguyện
Không ít người ở địa bàn khác cũng bị cuốn hút bởi ngọn lửa nhiệt huyết ấy. Anh Lê Văn Võ Tú, trú tại phường Thủy Xuân, chia sẻ: "Chị Trang đã truyền cho chúng tôi năng lượng tích cực. Từ hoạt động tình nguyện, chúng tôi học được sự nhiệt thành, trách nhiệm với cộng đồng".
Những nỗ lực ấy được ghi dấu bằng những con số ấn tượng: năm 2020, CLB hiến 1.578 đơn vị máu; năm 2023 đạt hơn 2.300 đơn vị; năm 2024 con số này gần 2.600 đơn vị. Đặc biệt, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, CLB đã hoàn thành 116% kế hoạch cả năm - một kết quả đáng tự hào.

Chị Huỳnh Ngọc Trang được tôn vinh là 1 trong 100 gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tại Huế
Ở chị Huỳnh Ngọc Trang, hiến máu đã vượt qua khuôn khổ một phong trào. Nó trở thành lý tưởng sống, trở thành ngọn lửa nhân ái không ngừng cháy. Mỗi lần hiến máu, chị xem đó là một lần gieo mầm yêu thương, một cách để gắn kết cộng đồng.
Chị Trang tâm sự: "Chúng tôi đến với phong trào bằng sự tự nguyện, bằng thông điệp 'cho đi là còn mãi'. Tôi mong rằng tinh thần này sẽ lan tỏa tới từng cán bộ, từng hội viên phụ nữ, từng người dân. Hiến máu không chỉ cứu người, mà còn giúp mỗi chúng ta sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn với xã hội."
Dù ở bất kỳ cương vị nào - một cán bộ Đoàn, một người mẹ, hay một Chủ tịch Hội LHPN phường - chị vẫn giữ nguyên khát vọng ấy: xây dựng CLB hiến máu tiểu cầu tại phường Phú Bài ngày càng lớn mạnh, lan tỏa tinh thần yêu thương đến từng khu dân cư, từng trái tim trẻ tuổi.
Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại. Một hành động nhỏ - một ý nghĩa lớn. Và hành trình nhân ái của chị Huỳnh Ngọc Trang, bằng tất cả sự bền bỉ và chân thành, vẫn đang viết tiếp những câu chuyện đẹp, để tình người mãi lan tỏa, sáng lên giữa đời thường.