Chuyện bi hài ở những gia đình F0 đông hơn F1

Mai Vàng
01/03/2022 - 19:43
Chuyện bi hài ở những gia đình F0 đông hơn F1

Các F0 đang tiếp tế cho F1 duy nhất trong nhà. Nguồn: Facebook Hoàng Tuấn Long

Những ngày qua, tại Hà Nội, số người mắc Covid-19 đang tăng nhanh trong cộng đồng khiến xuất hiện ngày càng nhiều những "gia đình F0", nơi toàn bộ hoặc phần lớn thành viên có kết quả dương tính.

F0 tung tăng đi lại, F1 "khúm núm" cách ly

Là F1 duy nhất trong nhà khi mẹ, vợ và hai con đều dương tính với Covid-19, anh Thông (ở chung cư thuộc Linh Đàm, Hà Nội) bị cách ly ở phòng riêng, dành toàn bộ không gian sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình.

"Mẹ tôi là người khởi phát dương tính đầu tiên trong gia đình. Tiếp đó là đến con gái, con trai và vợ tôi. Qua test nhanh thì tôi vẫn có kết quả âm tính" – anh Thông cho hay.

Bi hài những gia đình F0 đông hơn F1 - Ảnh 1.

Những ngày qua, nhiều gia đình rơi vào tình trạng F0 đông hơn F1

Những ngày các thành viên trong nhà cách ly, anh Thông là người đi chợ, nấu nướng. "Lúc tôi vào bếp, các thành viên khác đều trốn vào phòng. Nấu xong, tôi bê cơm về phòng, mọi người mới kéo nhau ra bàn ăn. Các thành viên trong nhà còn trêu tôi, họ ngồi cụng ly với nhau như "đại tiệc" rồi đùa: "Phe F0 chúng ta đã thắng thế phe F1". Cùng sinh hoạt trong không gian kín, anh Thông thừa nhận "đã chuẩn bị sẵn tâm thế để thành F0", nhưng sau nhiều ngày anh vẫn có kết quả âm tính.

Sống cùng nhà phải... gọi điện nói chuyện

Còn chị Ngọc Diệp (phố Khâm Thiên, Hà Nội) thì trong tình trạng F1 nhưng đành ngậm ngùi bế con gái 2 tuổi là F0 vào một phòng cách ly riêng để đảm bảo an toàn cho các thành viên khác trong nhà. Vì con gái còn nhỏ, chưa nằm trong đối tượng tiêm vaccine phòng chống Covid-19 nên cháu sốt khá cao.

Chị Diệp một mình xoay xở với cô con gái nhỏ còn các thành viên khác của gia đình chỉ có thể đứng từ xa gọi zalo để nói chuyện với chị và con gái. "Mỗi lúc bé ăn, hết ba rồi lại đến anh trai của bé phải gọi điện thoại, làm trò hề để dỗ cho bé ăn từng thìa cháo. Cách nhau chỉ vài bước chân nhưng phải nhìn và nghe tiếng nhau qua điện thoại thì thấy không dễ chịu chút nào. Tôi thèm cảm giác cả nhà được ôm nhau trong những giấc ngủ nướng cuối tuần biết bao..."- chị Diệp kể.

Những ngày chăm sóc con gái, ngay cả khi ngủ chị Diệp cũng đeo khẩu trang. Qua hai ngày, con gái ngừng sốt thì đến cậu con trai lớn có dấu hiệu dương tính. Trong khi đó, chồng chị tuy là F1 nhưng vẫn phải đi làm vì tình hình cơ quan neo người, nhiều F0 đã nghỉ. Chị Diệp đành đeo 2 cái khẩu trang, đi hai găng tay vào để sang chăm sóc con trai ở phòng bên. Khi con trai với con gái đều đã qua cơn sốt thì đến lượt chị Diệp chính thức trở thành F0. "Tôi gọi điện yêu cầu chồng ở lại công ty để… bảo toàn F1 duy nhất trong nhà"- chị Diệp chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm