Chuyện tình đẹp của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và Thanh Điền

Anne
23/12/2021 - 19:00
Chuyện tình đẹp của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và Thanh Điền
Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã ra đi, để lại người chồng luôn hết mực yêu thương cùng các con.

XEM VIDEO: Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - Thanh Điền chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên truyền hình.

Thông tin nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ vừa qua đời ngày hôm nay 23/12 đã khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng, xót xa. Được biết nữ nghệ sĩ phát hiện mắc ung thư cách đây khoảng 6 tháng, khi ra đi cô ở tuổi 66. 

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nổi tiếng với vai Lan trong vở Lan và Điệp, bên cạnh đó là những vở tuồng kinh điển như Ngao Sò Ốc Hến, Bà chúa đồi trà, Dốc sương mù, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, Máu nhuộm sân chùa…

Thanh Kim Huệ là một huyền thoại của làng cải lương.

Không chỉ được nể phục vì sự nghiệp, Thanh Kim Huệ còn khiến khán giả ngưỡng mộ vì cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã phong độ là nghệ sĩ Thanh Điền. Cách đây không lâu, khán giả vẫn còn thấy 2 nghệ sĩ dắt tay nhau lên sóng truyền hình trong các show Dấu ấn huyền thoại, Tâm đầu ý hợp, Giải mã tri kỷ...

Cô và ông xã - NSƯT Thanh Điền trên truyền hình.

Quen chồng khi mới 13-14 tuổi, được chàng cứu cả mình và mẹ ruột

Trong chương trình Dấu ấn huyền thoại, NSƯT Thanh Điền và NSƯT Thanh Kim Huệ kể họ từng có thời gian hoạt động chung đoàn hát, quen nhau khi nữ nghệ sĩ mới 13-14 tuổi. Sau 6 năm tìm hiểu, cả hai kết hôn vào năm 1975. Cho đến nay, cặp đôi đã có hơn 50 năm gắn bó.

Nhưng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ tiết lộ lúc đầu cô không hề thích Thanh Điền, đúng kiểu "ghét của nào trời trao của đó": “Thật ra buổi đầu Thanh Kim Huệ gặp ảnh, Thanh Kim Huệ ghét dữ lắm. Tại vì xấu! Lúc đó đang thất tình ai nên cạo đầu trọc lóc à, xấu lại càng xấu...

Nhan sắc của Thanh Kim Huệ đã khiến chàng trai Thanh Điền  khi xưa để ý từ lúc 13-14 tuổi và quyết tâm theo đuổi.

Anh theo đuổi nhưng mình rất là không có ưa, xách cây đờn đi theo ở sau đờn đờn hoài mà mình rất là ghét. Xách cây đờn đi sau cái mình đi chỗ khác, thì mình đang làm mặt cái ở đằng sau cứ đờn tửng tửng tửng quoài mà đờn rất là dở cho nên ghét. Cái mình xách cái vali đi chỗ khác làm mặt tiếp rồi cũng đi theo nữa, ghét quá trời!

Nhưng mà sau này ảnh theo đuổi riết rồi cảm thấy ảnh cũng là một người tốt. Chứ thật sự Thanh Kim Huệ thì hồi nhỏ cảm giác là mình không thích lấy chồng nghệ sĩ, vì sợ. Mình thấy các anh chị lớn đào hoa quá thì mình sợ nhưng mà thấy ảnh chân tình quá nên mình chấp nhận, đến sau năm 75 mới cưới đó”.

Sau nhiều năm, nữ nghệ sĩ mới "đổ" người đàn ông này.

Một lần, chính Thanh Điền đã cứu cả Thanh Kim Huệ lẫn mẹ ruột cô: "Tôi khi ấy đã là kép chính, còn anh chỉ là hát phụ, nên tôi không thèm ngó ngàng tới anh. Năm 1969, đoàn hát Hoa Phượng bị lũ cuốn trôi ghe, nước vào nhấn chìm tất cả, anh ấy ra tay cứu 'mỹ nhân' vì tôi không biết bơi. Anh lấy cái trống đặt tôi lên, rồi đẩy vào bờ, một bên tay thì ôm má tôi lúc đó đi theo đoàn hát để lo cho tôi".

Vậy nhưng nữ nghệ sĩ vẫn xem Thanh Điền là đối thủ không chung đường chung lối dù nói là thiện cảm. Thanh Điền thường xuyên mon men đến hỏi thăm, trò chuyện mua nước cho Thanh Kim Huệ uống khi thấy cô gái có làn da trắng hồng ngồi lau mồ hôi qua mỗi đợt diễn. 

Sự chân tình của nghệ sĩ Thanh Điền đã chinh phục cô đào nổi tiếng.

Sau đó một thời gian, gánh hát bị giải thể, họ mỗi người một nơi. Chàng trai si tình ngày đêm thương thầm nhớ trộm, lưu luyến Thanh Kim Huệ trong khi cô lại hồn nhiên để mặc. Sau thời gian phiêu bạt, Thanh Kim Huệ lại gặp Thanh Điền trong đoàn hát mà mình đang về đầu quân như duyên phận trớ trêu giống định mệnh.

Bấy giờ, Thanh Điền không còn là cậu thanh niên đen nhẻm ngày nào mà trở thành một chàng trai tuấn tú, một giọng ca nổi tiếng. Kim Huệ dần dần cảm thấy ở ông anh này nhiều điểm đáng yêu bởi các cụ có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".

Cả hai được coi là biểu tượng hạnh phúc của làng cải lương.

Hôn nhân viên mãn nhưng có nỗi đau lớn nhất trong đời

Cuộc hôn nhân của cả hai đã khiến nhiều người phải phục, ngay cả khi về già ông xã vẫn luôn nắm tay Thanh Kim Huệ mỗi khi qua đường. Nghệ sĩ Thanh Điền nói trong chương trình Tâm đầu ý hợp: "Thực tế tôi ưa dẫn Huệ đi qua đường, nhất là trời mưa trơn trượt, đi đường khó khăn hoặc ở nơi nào không được an toàn về bước đi. Luôn nắm tay vợ dẫn qua đường". Chính điều đó đã chứng minh hạnh phúc lớn của cặp đôi ngay từ những hành động nhỏ.

Nam nghệ sĩ cũng bộc bạch rằng: "Cuộc sống gia đình cũng có rất nhiều sóng gió, gia đình nào cũng vậy nhưng tại sao có thể kéo dài lâu năm như vậy? Bất cứ câu chuyện nào mình nói ra chưa chắc bạn đời đồng tình với mình, mình phải giải thích. Lắm khi mình có lỗi thì mình phải chân thật, người phụ nữ mới tin mình".

2 nghệ sĩ đã trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió cùng nhau.

Trong cuộc sống, ông xã Thanh Kim Huệ vui tính, hay giỡn nhưng đôi khi làm vợ giận: "Thanh Kim Huệ có khắt khe nhưng không phải khắt khe với con, mà khắt khe với tôi! Ở ngoài đường hay trong nhà tôi ưa giỡn, để giảm bớt sự căng thẳng vì làm việc quá nhiều. Nhưng Thanh Kim Huệ nói: Ông hơi quá đó".

Cả 2 giống như chuẩn mực gia đình Việt khi dù đồng hành với nhau suốt 50 năm nhưng vẫn nắm tay nhau thật chặt đi qua mọi buồn vui, thăng trầm trong cuộc sống. Viên mãn bên chồng nhưng biến cố ập đến khi cô con gái thứ 2 của cặp đôi đã từ giã cõi đời vì không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Biến cố gia đình từng làm nữ nghệ sĩ hụt hẫng nhưng cũng ngộ ra nhiều điều.

NSƯT Kim Huệ đã xót xa: "Tôi theo học Phật từ năm 14 tuổi nhưng khi mất con, cảm giác đầu tiên của tôi là ghét Phật. Lúc đó, tôi nghĩ mình uổng công tu quá. Bao nhiêu năm nay tu để làm gì? Tôi chỉ cầu xin Phật cứu con gái tôi. Ngày nào tôi cũng cầu xin Đức Phật như thế nhưng cuối cùng con tôi vẫn chết. Tôi đau khổ, uất ức, hụt hẫng, tức tối trong lòng không gì diễn tả được".

Nhiều năm đau khổ cũng qua đi, NSƯT Kim Huệ học cách chấp nhận trước những nỗi đau có thể bóp nghẹt cảm xúc tận cùng: "Sau khi con gái mất, tôi ngộ ra tiền rất quý nhưng không phải là tất cả. Tôi bắt đầu sử dụng nhiều hơn những đồng tiền mình kiếm được để làm lợi ích cho mọi người. Và sau đó, tôi học được chữ buông xả thật sự".

Khi ở ngoài 60 tuổi, nữ nghệ sĩ trông vẫn rất trẻ trung.

Giờ đây, nữ nghệ sĩ đã mất vì căn bệnh ung thư. Còn nhớ khi góp mặt trong chương trình Dấu ấn huyền thoại, Thanh Kim Huệ trông gầy đi so với trước.

Lúc ấy NSƯT Thanh Điền âm thầm lo lắng và nghĩ cho bà xã: “Nói chung rất sợ cho sức khỏe Thanh Kim Huệ, sợ không đáp ứng yêu cầu của chương trình và khán giả. Nhưng mà thật sự là khi Thanh Kim Huệ trình bày rồi mình thấy rất mừng vì như là Tổ phù hộ để sức khỏe Thanh Kim Huệ không giảm sút khi biểu diễn”.

Lúc xuất hiện trong Dấu ấn huyền thoại, NSƯT Thanh Kim Huệ vừa phải mổ ruột, gầy và yếu nhưng vẫn tham gia chương trình.

Nhìn ánh mắt và cử chỉ của NSƯT Thanh Điền dành cho vợ mình khi ấy, khán giả đều cảm nhận rõ sự hạnh phúc bình dị mà suốt 50 năm qua họ trao cho nhau như câu nói người nghệ sĩ này gửi đến mọi người: “Tình yêu không có đầu có cuối. Sự thủy chung cũng như vậy, cuối cũng như đầu”.

Còn nghệ sĩ Thanh Kim Huệ từng nói: "Hãy đủ bình tĩnh để xem xét đâu là thật, đâu là giả, đâu là thị phi, đâu là điều tiếng… Đó cũng là cách để tôi bảo vệ hạnh phúc của mình!"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm