CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma
Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB - cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm. Ảnh: Hồ Lam
Sáng 22/3, Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tham quan Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa.
Đoàn công tác của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB "Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu" do bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB - làm trưởng đoàn.
Tham dự buổi lễ còn có ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ nhiệm CLB; trung tướng Phạm Văn Dỹ - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7; bà Lê Minh Ngọc - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Phó Chủ nhiệm CLB; bà Nguyễn Việt Triều - Ủy viên Thường vụ Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ nhiệm CLB; cùng các đại biểu.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB - chỉnh trang vòng hoa tưởng niệm. Ảnh: Hồ Lam
"Địa chỉ đỏ" nuôi dưỡng truyền thống yêu nước
Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước sự hi sinh anh dũng của những anh hùng, liệt sĩ tại Gạc Ma.
Ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - là người khởi xướng và quyết tâm xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại tỉnh Khánh Hòa. Với mong muốn có một nơi trang nghiêm để thân nhân và nhân dân tri ân các anh hùng liệt sĩ, ông Đặng Ngọc Tùng đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đứng ra vận động xây dựng công trình.
Tham gia hành trình về nguồn cùng CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” dịp này, ông Tùng cho biết, đoàn quy tụ hơn 200 thành viên - những người luôn dành trọn tâm huyết hướng về biển đảo quê hương. Trong số đó, có nhiều người lần đầu tiên đến thăm khu tưởng niệm, càng làm cho chuyến đi thêm phần ý nghĩa và xúc động.
Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nghẹn ngào chia sẻ cảm xúc khi trở lại thăm Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Video: Hồ Lam
Ông Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: Hồ Lam
Chia sẻ với PV Báo Phụ Nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (61 tuổi), thành viên CLB Truyền thống Thành Đoàn, đại biểu thuộc đoàn công tác CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", bày tỏ khi đến Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, đứng trước vòng tròn bất tử và dâng hương, trong lòng bà dâng lên một cảm xúc rất thiêng liêng, xúc động.
"Tôi mong rằng, những hành trình như thế này sẽ còn tiếp tục với chúng ta, nhất là các thế hệ trẻ để mỗi người thêm trân trọng, biết ơn và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của hoà bình mà các anh hùng, liệt sĩ đã đánh đổi bằng cả cuộc đời của họ mới có được", bà Phượng bộc bạch.

Bà Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu lắng nghe thuyết minh tại khu vực trưng bày. Ảnh: Hồ Lam

Một đại biểu chăm chú xem bảng thông tin tại khu vực trưng bày. Ảnh: Hồ Lam

Những di vật như: thư, quần áo của các liệt sĩ được trưng bày. Ảnh: Hồ Lam