CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu": Hành trình 11 năm nối nghĩa tình đất liền và biển đảo

Phạm Hoài
02/08/2025 - 14:43
CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu": Hành trình 11 năm nối nghĩa tình đất liền và biển đảo

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, trao thẻ hội viên cho các thành viên mới.

Ngày 2/8, tại TPHCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã tổ chức chương trình kỷ niệm 11 năm thành lập CLB.

Thời gian qua, CLB "Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu" đã khẳng định vai trò là cầu nối nghĩa tình giữa đất liền và biển đảo thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Với sự chung tay của hội viên và cộng đồng, CLB đã lan tỏa mạnh mẽ tình yêu biển đảo, chăm lo hậu phương quân đội và góp phần khơi dậy ý thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong năm qua, CLB đã tổ chức 7 chương trình họp mặt lớn thu hút gần 2.000 lượt người tham dự tại Hà Nội, TPHCM, Tiền Giang, Cà Mau, Đà Nẵng, Lào và Udon Thani (Thái Lan). Bên cạnh việc gắn kết hội viên, các buổi gặp mặt còn nâng cao nhận thức về tình hình biển Đông và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

CLB cũng tổ chức các đoàn công tác thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa (nay là Đặc khu Trường Sa), nhà giàn DK1, các đảo Tây Nam; tổ chức đoàn gồm 150 hội viên nòng cốt đi Cam Ranh, thăm Khu tưởng niệm "Vòng tròn bất tử" và giao lưu với chiến sĩ Vùng 4 Hải quân.

CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu": Hành trình 11 năm nối nghĩa tình đất liền và biển đảo - Ảnh 1.

BTC trao thẻ hội viên cho các thành viên mới.

Với tinh thần hướng về biển đảo bằng hành động, CLB đã vận động được hơn 36 tỷ đồng để trao hơn 2.700 suất học bổng thường niên và duy trì các dự án giáo dục như "Ươm mầm tương lai", "Chắp cánh ước mơ" và "Hỗ trợ sinh viên". CLB còn xây dựng 15 căn nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách của Hải quân, trao quà Tết cho quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1 và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu": Hành trình 11 năm nối nghĩa tình đất liền và biển đảo - Ảnh 2.

Các cá nhân được khen thưởng tại chương trình.

Trong chương trình kỷ niệm 11 năm thành lập, CLB đã kết nạp thêm 2 tập thể và 272 cá nhân, nâng tổng số đơn vị hội viên tập thể của CLB lên 182 đơn vị và 5.450 hội viên cá nhân.

Dịp này, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao tặng Giấy khen cho 51 tập thể (trong đó có Báo Phụ nữ Việt Nam), 41 nhóm hội viên và 3 cá nhân nhằm ghi nhận và biểu dương tinh thần, tấm lòng của các tập thể và các nhóm hội viên đã tích cực xây dựng, phát triển CLB trong 11 năm qua.

CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu": Hành trình 11 năm nối nghĩa tình đất liền và biển đảo - Ảnh 3.

Các đơn vị trao bảng ủng hộ hưởng ứng chương trình “8.000 suất học bổng thường niên, 15 căn nhà đồng đội” cho CLB.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", phát biểu tại chương trình: Đây là một cuộc họp mặt đầy ý nghĩa với sự tham dự tương đối đông đủ của các hội viên nhiều người đến từ rất xa nhưng vẫn tề tựu về đây để cùng nhau giao lưu, gặp gỡ. Điều đó cho thấy sức hút và tình cảm sâu sắc mà các hội viên dành cho CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

CLB "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu": Hành trình 11 năm nối nghĩa tình đất liền và biển đảo - Ảnh 4.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, phát biểu

Chặng đường 11 năm qua là hành trình đáng tự hào, ghi dấu nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc kết nối đất liền với biển đảo, bằng tình yêu quê hương, bằng trách nhiệm của những người công dân. CLB ngày càng vững mạnh, không chỉ thể hiện qua số lượng hội viên ngày càng tăng, mà còn qua niềm tin, sự gắn bó và tinh thần đoàn kết mà mỗi hội viên mang đến. Đó còn là hành trình nuôi dưỡng những ước mơ, chắp cánh cho những đứa con trưởng thành từ biển đảo. Chúng ta vui mừng khi năm qua, đã có nhiều em thực hóa giấc mơ trở thành bác sĩ chuyên khoa, có em là kỹ sư điện tử tốt nghiệp loại giỏi…

"Mỗi hoạt động của CLB đều là những bài học quý giá về lòng nhân ái, về sự tri ân sâu sắc dành cho những người đang âm thầm cống hiến nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc", bà Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm