Cố băng qua đập tràn, 3 mẹ con bị nước cuốn trôi

22/07/2017 - 19:10
Cố băng qua đập tràn, 3 mẹ con bị nước cuốn trôi; Bác sĩ ồ ạt xin nghỉ, bệnh viện gồng mình “gánh” bệnh nhân; Hỏi cưới không được, đâm mẹ bạn gái trọng thương..., là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày 22/7.

 Hà Tĩnh: Cố băng qua đập tràn, 3 mẹ con bị nước cuốn trôi

Vào khoảng 8h ngày 22/7, chị Nguyễn Thị Sâm (SN 1974, trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chở theo con trai Đinh Hải Sơn (SN 2001) và Đinh Nguyễn Như Quỳnh (3 tháng tuổi) đi tiêm phòng về. 

Lúc này, khi qua đập tràn Hương Yên bắc qua sông Ngàn Sâu thuộc địa bàn xã Lộc Yên, huyện Hương Khê thì bất ngờ bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc người dân địa phương ra ứng cứu và đưa được chị Sâm cùng con gái 3 tháng tuổi vào bờ. Riêng cháu Sơn bị nước cuốn trôi, vẫn chưa tìm thấy.

Hiện tại chị Sâm và con đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu.

vov_nuoc_2_pcdq1.jpg
Chị Sâm và con 3 tháng tuổi đang được được điều trị tại BVĐK huyện Hương Khê.
 

Thời điểm xảy ra vụ việc, nước trên sông Ngàn Sâu dâng cao, chảy xiết sau trận mưa lớn nhiều ngày trước nên đập tràn bị ngập sâu. Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm người mất tích. (Nguồn: vov.vn)

Hậu Giang: Hỏi cưới không được, đâm mẹ bạn gái trọng thương

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp hai nghi phạm Nguyễn Vũ Khang (23 tuổi, ngụ ấp Tân Phú B 2, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) và Thạch Thanh Bình (19 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian đem lòng yêu thương chị L.T.M.A (24 tuổi, ngụ ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang), khoảng tháng 3/2017 Khang đến gia đình chị A xin được hỏi cưới. 

Tuy nhiên, gia đình A khước từ chuyện tình cảm của hai người. Kể từ đó A cũng cắt đứt quan hệ tình cảm, không liên lạc điện thoại với Khang.

1-1500707235.jpg
Khang và Bình tại cơ quan công an - Ảnh: Thanh Phong.

 
Ngày 21/7, trong lúc nhậu ở Bình Dương, Khang đem chuyện cũ kể lại cho Thạch Thanh Bình nghe. Sau đó cả hai lên kế hoạch trả thù.

Bàn bạc xong, Khang ra chợ mua một con dao Thái Lan giấu trong người rồi cùng Bình thuê xe đò từ Bình Dương về thị trấn Ngã Sáu để thực hiện hành vi trả thù.

Khoảng 23h đêm 21/7, đến thị trấn Ngã Sáu, Khang và Bình tiếp tục tổ chức ăn nhậu chờ cơ hội ra tay.

Hai nghi phạm theo dõi gia đình A suốt đêm. Đến 4h sáng 22/7, phát hiện bà Đ.T.L (mẹ A) ở trong phòng khu nhà trọ Tám Phẩm (ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu), Khang liền dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người bà L.

Nạn nhân bị thương nặng ở vai và phần bụng, được người dân xung quanh kịp thời báo công an và đưa đi cấp cứu nên thoát chết.

Sau khi gây án, Khang và Bình bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó bơi qua hai đoạn sông Cái Dầu và sông Cái Muồng lẩn trốn.

Khi đang dầm mình trong bụi cây dưới nước, cả hai bị lực lượng Công an huyện Châu Thành và Công an thị trấn Ngã Sáu bao vây bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Nguồn: tuoitre.vn)

Đà Nẵng: Bác sĩ ồ ạt xin nghỉ, bệnh viện gồng mình “gánh” bệnh nhân

Trong nhiều năm, Bệnh viện (BV) Phổi Đà Nẵng bị quá tải bệnh nhân trầm trọng tuy nhiên, suốt 2 năm qua, đơn vị này không tuyển được cán bộ mới. Hiện BV chỉ có 11 bác sĩ, trong đó có 3 lãnh đạo, nhưng phải gánh đến 110 giường bệnh.

Bác sĩ Lê Văn Đức, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng cho hay, tình trạng quá tải bệnh nhân do thiếu hụt bác sĩ diễn ra suốt thời gian qua đến nay vẫn không được cải thiện. Tình trạng quá tải dự kiến còn kéo dài.

20170718115411-a2.jpg
Bệnh nhân ghép giường đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 
Tương tự, khoa Ngoại thần kinh, BV Đà Nẵng cũng luôn trong tình trạng quá tải. Những ngày cao điểm có thể lên đến 230 bệnh nhân, buộc BV phải kê thêm giường, nằm ghép đôi nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh của người dân.

Tình trạng quá tải ở BV Đà Nẵng cũng xảy ra ở một số khoa như Ngoại chấn thương, Nội tim mạch, Cấp cứu…

Trong khi đó, tại BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nhiều bệnh nhi phải nằm dọc hành lang để điều trị. Theo bác sĩ Đặng Văn Hòa, Trưởng khoa Nhi tổng hợp, chỉ tiêu của khoa chỉ 80 giường bệnh nhưng thực tế luôn tiếp nhận từ 150-200 bệnh nhân.

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, nhiều BV vẫn còn quá tải, công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt. Cụ thể BV Đà Nẵng đạt 174,25%, BV Phụ sản - Nhi 148,79%, BV Ung bướu 116,95%; còn các BV tuyến quận, huyện đều trên 120%. (Nguồn: vietnamnet.vn)

Hải Phòng: Triệt phá thành công đường dây gái gọi quy mô lớn  

Vào 21 giờ 30 ngày 19/7, tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng), các trinh sát bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi bán dâm cho khách gồm: Hoàng X.T (23 tuổi, ở huyện Kiến Thụỵ), Trọng B.N (28 tuổi, ở thị trấn An Dương), Trần Thị H (27 tuổi ở quận Lê Chân). 

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận được Nguyễn Thị Thương (23 tuổi, quê gốc ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, thường trú số 2 đường 12 xã An Đồng, huyện An Dương, hiện ở tại số 8/276 đường Chợ Hàng, quận Lê Chân), điều đến khách sạn này tiếp khách với giá 2 triệu đồng/người/lượt, sau đó, mỗi người phải trả cho Thương 500.000 đồng. Căn cứ chứng cứ, lời khai của các đối tượng, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hồng Bàng ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thương. 

20160101_maidam_1.jpg(Ảnh minh họa: ifeng)

 Theo tài liệu các trinh sát nắm được, Thương trực tiếp điều hành khoảng 15 đến 20 gái bán dâm. Thương thường lang thang đến các vũ trường, khách sạn, dùng nhiều cách để “câu khách” có nhu cầu mua dâm, đối tượng nhắm đến là các “đại gia.” Thương để lại số điện thoại cho khách liên lạc, hẹn thời gian, địa điểm.

Hầu hết những địa điểm để mua bán dâm thường tại các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung nhiều ở khu vực quận Hồng Bàng. Mỗi gái qua đêm với khách Thương được hưởng 1 đến 1,5 triệu đồng... (Nguồn: vietnamplus.vn)

Hà Giang: Hàng chục tấn rác thải thổi lềnh phềnh trên suối

 Ngày 22/7, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip gây xôn xao về bãi rác “khủng” đang nổi lềnh phềnh giữa suối tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang.

Ngay khi chia sẻ, đoạn video clip nhận được rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Đa số ý kiến đều tỏ ra kinh hãi và kịch liệt phản đối trước việc bãi rác được đổ xuống suối gây ô nhiễm nghiêm trọng dòng nước và môi trường xung quanh.

Theo thông tin xác minh của phóng viên VOV, số rác trên được một công ty môi trường ký hợp đồng với xã Tân Quang để thu gom và tập kết rác thải sinh hoạt về khu vực thôn Vinh Quang xã Tân Quang. Tại khu vực này được xây dựng một hố chứa rác, nhưng vì hố nhỏ sau một thời gian đưa vào sử dụng bị quá tải.

11112_ibii.jpg
bãB rác “khủng” đang nổi lềnh phềnh giữa suối tại xã Tân Quang.

 Được biết, sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, lãnh đạo xã Tân Quang, huyện Bắc Quang đã có chỉ đạo phương án di chuyển bãi rác nói trên sang một thôn khác trên địa bàn xã. (Nguồn: vov.vn)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm