Cô gái 20 tuổi hiến máu với mong ước các bệnh nhi có cơ hội vào đại học

An Khê - Ảnh: NVCC
07/04/2020 - 07:00
Cô gái 20 tuổi hiến máu với mong ước các bệnh nhi có cơ hội vào đại học
Mới 20 tuổi nhưng cô sinh viên Phạm Mai Phương (quê Hải Dương) đã có “bề dày” 5 lần tham gia hiến máu. Không những thế, cô còn là Đội trưởng của Đội máu trường ĐH Dược Hà Nội. Điều đó giúp cô có thêm cơ hội vận động nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện.

Mai Phương cho biết, lần đầu tiên tham gia hiến máu khi đang học năm thứ nhất đại học, đang là cảm tình viên của Đội Máu Dược được đến thăm những em nhỏ tại Viện Huyết học – Truyền máu TW. 

(bài được chỉ đạo) “Hiến máu để các em nhỏ bị bệnh có cơ hội vào đại học” - Ảnh 1.

Phạm Mai Phương (áo đỏ) - sinh viên trường ĐH Dược Hà Nội - là một trong những bạn nữ năng nổ, nhiệt tình của hoạt động hiến máu cứu người

Ở đây, Mai Phương chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của những bệnh nhân đang điều trị. Nhiều em nhỏ còn là học sinh cấp 1, cấp 2 đã phải nghỉ học, mỗi tháng đến bệnh viện nằm 1-2 tuần để được thải sắt và lọc máu. Có những em bé mới sinh ra chưa được một năm mà thời gian ở nhà còn ít hơn ở Viện. Nhìn những hoàn cảnh này, Mai Phương thực sự cảm thấy cuộc sống của mình may mắn bởi có cơ thể khỏe mạnh, vì thế cô mong muốn nhiều hơn sẽ được sẻ chia, giúp đỡ những người bất hạnh.

(bài được chỉ đạo) “Hiến máu để các em nhỏ bị bệnh có cơ hội vào đại học” - Ảnh 2.

Mai Phương trong một lần hiến máu

"Không biết rồi những em nhỏ ấy có cơ hội bước vào cổng trường đại học như mình không? Chỉ mong sao những giọt máu của cộng đồng có thể cho các em cơ hội ấy", Mai Phương xúc động trước những hoàn cảnh hiểm nghèo.

Cũng trong một lần thực hiện khâu chăm sóc sau hiến máu, Mai Phương gặp một người đàn ông đã ngoài 50 và xúc động đến rơi nước mắt khi bác đã cao tuổi mà hiến máu đến hơn 20 lần. Trước đây, bác từng mất cô con gái do bệnh về máu. Bác chia sẻ rằng, khi con bị bệnh bác nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Giờ đây khi cô bé không còn nữa, bác đi hiến máu để mong muốn cứu giúp những mảnh đời như con gái bác kéo dài sự sống.

(bài được chỉ đạo) “Hiến máu để các em nhỏ bị bệnh có cơ hội vào đại học” - Ảnh 3.

Có những câu chuyện, những con người mà cô gặp ở bệnh viện khiến cô ám ảnh và nhớ mãi

"Câu chuyện cứ ám ảnh em mãi. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng có cơ hội làm điều thiện như nhau, đừng để đến lúc người thân của mình có chuyện mới nghĩ đến hành động thiện nguyện. Vì thế, em luôn vận động mọi người hãy hiến máu khi còn có thể", Mai Phương chia sẻ.

Không như một số tình nguyện viên khác, bị gia đình ngăn cản không cho hiến máu vì sợ nhiều thứ, Mai Phương hoàn toàn được gia đình ủng hộ. Bố mẹ Mai Phương cũng là những tình nguyện viên tích cực, mỗi năm đều đi hiến máu 2-3 lần.

Cô cũng cho biết, vào dịp sau Tết hay đặc biệt khi dịch bệnh bùng phát, Đội máu của cô thường xuyên nhận được tin nhắn hỗ trợ tìm người giúp đỡ vì thiếu máu. Chính vì vậy, cô cùng đồng đội phải tích cực hơn trong công tác truyền thông, vận động mọi người tham gia hiến máu, lan tỏa nhiều hơn nữa thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

(bài được chỉ đạo) “Hiến máu để các em nhỏ bị bệnh có cơ hội vào đại học” - Ảnh 4.

Cô mong muốn những giọt máu của mình và những người tình nguyện có thể giúp được các em nhỏ bị bệnh có cơ hội đến trường đều đặn hơn

Tuy nhiên, vận động hiến máu ở thời điểm dịch bệnh càng khó hơn lúc bình thường gấp nhiều lần. Không chỉ làm công tác vận động theo chương trình của Đội, hầu hết mọi thành viên đều phải ngày ngày canh facebook, trả lời tin nhắn, gửi thông điệp đến bạn bè, người thân, rồi lại nhờ bạn bè gửi tới những bạn bè của họ. Nhiều đêm, Mai Phương và các thành viên của Đội phải thức trắng để thực hiện vận động hiến máu.

(bài được chỉ đạo) “Hiến máu để các em nhỏ bị bệnh có cơ hội vào đại học” - Ảnh 5.

Đội trưởng của Đội máu trường Đại học Dược Hà Nội rất lo lắng khi lượng người tham gia hiến máu đang giảm rất nhiều vì dịch Covid-19

"Sợ lây bệnh nên nhiều người e ngại đi hiến máu, nhưng tại Viện Huyết học - Truyền máu TƯ đã có nhiều biện pháp để đảm bảo cho cả đội ngũ y bác sỹ cũng như người đến hiến máu. Cũng có nhiều người hỏi rất kỹ các phương án đảm bảo an toàn tránh Covid-19, chúng em phải căng mình để vừa vận động, vừa giải thích để người đi hiến máu tin tưởng về sự an toàn. Có như vậy mọi người mới yên tâm đi hiến máu. Trong thời điểm này, lượng máu ở Viện không còn nhiều, nhưng vẫn đủ cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu không được bổ sung thì hơn một tuần nữa kho máu sẽ cạn. Đó là thời điểm vô cùng khó khăn với bệnh nhân. Vì thế, em mong mọi người hãy chung tay để ngành y tế yên tâm điều trị cho người bệnh", Mai Phương kêu gọi.  

Hôm nay 7/4 - Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Các điểm hiến máu tại Hà Nội:

1/ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương: tại tầng 2, Khoa Tiếp nhận máu, từ 8h đến 20h tất cả các ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ). Liên hệ: Chị Lan Anh, số ĐT: 0962822860.


2/ Các địa điểm dưới đây: từ 8h - 12h và 13h30 - 17h tất cả các ngày.

- Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm: 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm. Liên hệ: Anh Giáp, số ĐT 0975046912.

- Trạm y tế phường Nhân Chính: 132 Quan Nhân, Thanh Xuân; Liên hệ: Anh Thủy, số ĐT 0987888241.

- Phòng khám đa khoa số 2 - Trung tâm Y tế quận Đống Đa: Số 10, Ngõ 122 Đường Láng, Đống Đa; Liên hệ: Chị Huế, số ĐT: 0906262248.

- Nhà Thi đấu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Ngõ 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng. Liên hệ: Anh Ngọc, số ĐT: 0933322689.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm