Tags:

viện huyết học truyền máu TW

Người mẹ dân tộc Thái: Mong con viết tiếp những ước mơ của đời mình

Người mẹ dân tộc Thái: Mong con viết tiếp những ước mơ của đời mình

Đang học năm cuối tiểu học, Lò Thị Yến My (sinh năm 2012) đã phải tạm ngừng đến trường để điều trị ung thư máu. Mặc dù gia đình nghèo khó nhưng trong vòng tay yêu thương của mẹ, cô bé vẫn đang nỗ lực chiến đấu với căn bệnh để được trở lại trường.

7/4: 22 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

7/4: 22 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Ngày 7/4 hàng năm được chọn là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, có ý nghĩa vận động người dân ở mọi độ tuổi, ngành nghề, có đủ điều kiện tham gia hiến máu thường xuyên, để lượng máu dự trữ luôn đảm bảo cho việc điều trị và cấp cứu cho người bệnh.

Hội chợ khoa học gây quỹ cho trẻ có bệnh về mắt

Hội chợ khoa học gây quỹ cho trẻ có bệnh về mắt

"HomoBios: Optophilia" là mùa 2 của dự án Khoa học - Y học từ thiện phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà con vùng “cựu tâm dịch” ủng hộ bệnh viện ở Hà Nội hơn 8 tấn rau quả

Bà con vùng “cựu tâm dịch” ủng hộ bệnh viện ở Hà Nội hơn 8 tấn rau quả

Nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, bà con vùng “cựu tâm dịch” xã Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) đã ủng hộ trên 8 tấn rau, củ quả cho đội ngũ y, bác sĩ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Những em bé "cần máu" bị kẹt lại thủ đô giữa mùa dịch

Những em bé "cần máu" bị kẹt lại thủ đô giữa mùa dịch

Một em bé dân tộc ở Tuyên Quang hay một cậu bé sống ở làng chài ven biển Quảng Bình cũng bị cuốn vào vòng xoáy Covid, bị kẹt lại giữa thủ đô và đang trông chờ vào từng đơn vị máu, trông chờ vào người hiến máu.

Bộ trưởng Y tế: Các y, bác sĩ hy sinh hạnh phúc riêng để chống dịch

Bộ trưởng Y tế: Các y, bác sĩ hy sinh hạnh phúc riêng để chống dịch

"Nhiều tình nguyện viên có con nhỏ nhưng đã gửi cho người thân ở lại Hà Nội để vào TPHCM hỗ trợ chống dịch. Đây là điều đáng quý, bởi các tình nguyện viên đã vượt qua những niềm riêng để làm nhiệm vụ cao cả của thầy thuốc", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Hành trình từ vực thẳm tới vùng trời bình yên của cô gái bị ung thư hạch

Hành trình từ vực thẳm tới vùng trời bình yên của cô gái bị ung thư hạch

Ở tuổi 24, Vũ Thanh Hoài như rơi xuống đáy sâu vực thẳm khi đối mặt với bệnh ung thư hạch. Nhưng với niềm tin và sức sống mãnh liệt, cô gái ấy không chỉ vượt qua căn bệnh mà còn tiếp tục thực hiện những việc quan trọng của đời người, đó là kết hôn và đón chờ một thiên thần nhỏ chào đời.

Gia đình người bệnh điêu đứng vì khan hiếm máu

Gia đình người bệnh điêu đứng vì khan hiếm máu

Trong những ngày hè thời tiết khắc nghiệt nhất, 3 tuần liền anh Hà Văn Biên (Nghĩa Lộ, Yên bái) đưa con đi bệnh viện gần nhà thì cả 3 lần đều nhận được thông báo: “Bệnh viện không có máu”.

Nỗi lo của những sản phụ chờ máu trong đại dịch

Nỗi lo của những sản phụ chờ máu trong đại dịch

Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn căng thẳng hơn bao giờ hết, có những người mẹ mang thai phải nhập viện gấp trong bao nỗi lo chất chồng: Lo bị lây nhiễm Covid-19, lo sức khỏe của mẹ không ổn sẽ nguy hiểm cho mầm sống bé nhỏ và còn cả nỗi lo “không có máu”.

Người phụ nữ dân tộc sửng sốt khi 3 mẹ con cùng bị tan máu bẩm sinh

Người phụ nữ dân tộc sửng sốt khi 3 mẹ con cùng bị tan máu bẩm sinh

32 tuổi, chị Hà Thị Ọt (dân tộc La Ha, ở Mường La, tỉnh Sơn La) vẫn không biết đến sự tồn tại của căn bệnh tan máu bẩm sinh nên sinh ra 3 người con thì đến 2 con đều mang bệnh.