Cô gái bị nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội đánh: "Đến hôm nay tôi vẫn còn khá sốc"

Lê Liên
02/07/2023 - 13:46
Cô gái bị nhân viên quán bánh mì ở Hà Nội đánh: "Đến hôm nay tôi vẫn còn khá sốc"

Ảnh: NVCC

Chị N.K.A cho biết, hiện tại sức khỏe của nữ khách hàng mặc dù đã ổn định nhưng tâm lý vẫn còn khá sốc.

Ngày 2/7, đại diện Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết đơn vị vừa nhận được đơn trình báo của nữ khách hàng về việc chị và người thân tố bị nhân viên quán bánh mì N.S trên địa bàn hành hung vào tối 30/6. "Giữa hai bên đã tổ chức hòa giải", đại diện Công an phường Hàng Trống nói.

Chị N.K.A (ở Hà Nội), người đưa đơn trình báo, cho biết sức khỏe của chị và người thân hiện nay không có vấn đề gì, nhưng tâm lý vẫn còn khá sốc. "Tôi và người thân đi khám thì bác sĩ nói về nhà theo dõi thêm", chị A cho hay.

Chị A cũng cho biết, sau sự việc chủ quán đã đến xin lỗi có sự chứng kiến của cơ quan công an và không có động thái gì thêm.

Chia sẻ về sự việc ngày hôm đó, chị A kể, tối 30/06 lúc 18h08, chị cùng mẹ và em trai đến quán bánh mì N.S ở trên phố Lý Quốc Sư ăn tối.

Chị cầm theo 1 lon nước dừa mua từ trước và đặt tạm lên bàn, em trai chị đã gọi 1 lon coca và đang uống. Khi được nhắc nhở không được mang nước ở ngoài vào, chị lập tức cất xuống ghế ngồi và xin lỗi vì đã vô ý.

Sau đó chị có nhìn thấy ký hiệu không mang đồ ăn ngoài vào (dán trên tường, cỡ 15x15cm) nhưng bị khuất khi mẹ chị ngồi vào chỗ và ở tầm nhìn của chị thì không thấy ký hiệu này trên các bức tường khác.

"Tuy tôi đã thừa nhận sơ sót và thuyết phục mẹ ở lại ăn, nhưng chủ quán ngồi bên ngoài tiếp tục bình luận về chủ đề này và chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống ngoài vào là vô văn hoá, ngu dốt ..."

Chị cảm thấy bị xúc phạm nên đã quyết định không ăn nữa và ra về. Tuy nhiên chủ quán và nhân viên không có thái độ tiếp nhận, tiếp tục nói rằng không nhắm đến gia đình mình.

"Tôi quá bực bội nên mới nói, nếu phiền phức như vậy thì chị làm cái biển thật to đặt ở ngoài để khách chú ý, không phải nơi nào cũng có quy định như vậy và chị cũng đỡ phải nhắc người ta.

Chủ quán và nhân viên không hề tiếp nhận góp ý này, bắt đầu xúc phạm mẹ tôi, lao vào tát tôi và đánh em tôi ngã xuống vỉa hè.

Do quá bức xúc, tôi đã làm đơn trình báo lên Công an phường Hàng Trống", chị A cho hay.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hàng Trống đã mời 2 nhân viên quán bánh mì đến trụ sở làm việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm