Cô gái Gen Z giúp trẻ em vùng cao tiếp xúc với hội họa

Linh An
30/03/2024 - 18:52
Cô gái Gen Z giúp trẻ em vùng cao tiếp xúc với hội họa

Họa sĩ Anh Thư đọc truyện cùng 1 em nhỏ được cô nhận nuôi

Say mê sáng tác và dùng những tác phẩm của mình để gây quỹ, tạo cho các em nhỏ vùng cao cơ hội được đến với hội họa, đó là những gì họa sĩ Phan Anh Thư miệt mài làm trong những năm qua.

Phan Anh Thư sinh năm 2000, cô tham gia các hoạt động thiện nguyện từ khi còn là học sinh. Được đi đây đi đó nhiều, được gặp các em nhỏ và chứng kiến hành trình tìm con chữ vất vả của các em, năm 21 tuổi, Anh Thư bắt tay vào làm những dự án nhỏ, mở lớp dạy vẽ cho trẻ em ở Y Tý (Lào Cai), Làng trẻ SOS (Thừa Thiên Huế), Trường Khiếm thính (Lâm Đồng). Hiện tại, Anh Thư vẫn duy trì các lớp dạy vẽ này.

Đặc biệt, vào giữa năm 2023, cô thực hiện dự án hội họa mang tên "Em", gây được số quỹ hơn 500 triệu đồng sau 10 ngày triển lãm để xây nhà nội trú cho các em học sinh vùng cao.

Chia sẻ về dự án này, Anh Thư cho biết, dự án khởi nguồn từ một chuyến đi vẽ trực họa của cô tại làng Hang Táu (Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vào đầu năm 2023. Ở đây, khi đang sáng tác, Anh Thư gặp các em nhỏ người Mông gánh những gùi hoa cải rất đẹp. 

Từ ánh mắt và nụ cười ấy, Anh Thư khao khát được dùng tất cả những gì mình có - là tranh, là những câu chuyện, những chuyến đi và cả sự nhiệt huyết để mang đến cho các em một tương lai tốt hơn.

Nữ họa sĩ Gen Z giúp trẻ em tiếp xúc với hội họa- Ảnh 1.

Họa sĩ Anh Thư đàn hát cùng các em nhỏ trường Tiểu học và THCS A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

"Cũng như một nhiếp ảnh gia sẽ chẳng bao giờ biết mình giỏi chụp hình nếu anh ấy không có chiếc máy ảnh. Một họa sĩ sẽ không biết mình có năng khiếu nếu không có cơ hội được tiếp xúc với màu vẽ. Và các em nhỏ cũng vậy, phải chăng chỉ cần các em một lần được thấy, được biết và được công nhận, đó hẳn sẽ mở ra cả một chân trời cho các em trong tương lai", Anh Thư chia sẻ.

Trong dự án "Em", nữ họa sĩ đã sử dụng 100% doanh thu từ việc bán tranh của cô và các ấn phẩm để gây quỹ xây nhà nội trú cho các em nhỏ. Còn lại các chi phí khác như phí tổ chức, chi phí in ấn ấn phẩm, làm khung tranh,… toàn bộ là tiền của cô và sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành, đặc biệt là các cộng tác viên không quản ngày đêm công sức để chung tay cùng dự án.

Có thể với một số người, việc phải hoạt động ngoài trời nhiều, chịu nắng, chịu rét,… để vẽ tranh đó là những điều khó khăn nhưng với Anh Thư, để được tự do theo đuổi đam mê là niềm hạnh phúc rất lớn. Mỗi ngày còn được vẽ là mỗi ngày cô vô cùng biết ơn cuộc đời.

Không chỉ vẽ tranh vì những hoạt động thiện nguyện, nhân văn, năm 2022 Anh Thư còn nhận nuôi 12 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, Anh Thư sẽ chi trả tiền ăn trưa và học tập đến khi các em đủ 18 tuổi hoặc không đi học nữa. 

Nữ họa sĩ Gen Z giúp trẻ em tiếp xúc với hội họa- Ảnh 2.

Họa sĩ Anh Thư bên tác phẩm của mình

Các em đều ở độ tuổi từ lớp 1 đến lớp 5, có hoàn cảnh rất khó khăn. Có em mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả 2, có em phải đi bộ đến trường một quãng rất xa mỗi ngày.

Cô vẽ với đam mê, với nguồn cảm hứng để làm động lực cho những công việc khác trong cuộc sống đầy nhiệt thành của tuổi trẻ. Tuy tuổi nghề và tuổi đời của Anh Thư còn trẻ trong làng hội họa nhưng cô cho biết, bản thân cảm thấy may mắn khi có cơ hội gặp gỡ các họa sĩ gạo cội và được một số nhà sưu tập quan tâm, ủng hộ. 

Bởi vậy, tới đây, cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi công việc sáng tạo mà mình đam mê như hội hoạ, thiết kế và cắm hoa.

Về các hoạt động thiện nguyện, Anh Thư sẽ tiếp tục tổ chức những lớp vẽ ở vùng sâu vùng xa cho các em và kêu gọi quyên góp từ dự án "Góp màu xây cầu vồng" để tặng màu vẽ cho các em. Ngoài ra, cô đang ấp ủ dự án mang tên "Em, Sỏi và Trường", hy vọng sẽ được thực hiện hóa trong năm 2024 này.

Phan Anh Thư sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. Bố mẹ cô làm tiểu thương, điều kiện gia đình khó khăn từ bé và bố mẹ cô ly hôn khi cô 14 tuổi. Bén duyên với nghề người mẫu từ năm 15 tuổi, Phan Anh Thư bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ trong khu vực, trong nước và quốc tế. Cô dành tiền kiếm được để tự lo việc học, luyện thi năng khiếu môn vẽ cho bản thân và phụ giúp mẹ chi trả chi phí sinh hoạt.

Năm 18 tuổi, Anh Thư học ngành Thiết kế nội thất tại Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM và tham gia một số cuộc thi sắc đẹp. Cô đồng thời tìm hiểu và thực hiện một số lĩnh vực kinh doanh theo sở thích để kiếm thêm thu nhập chi trả học phí đại học. Cô từng lọt top 50 "Miss Teen Viet Nam 2017", "Miss Teen International Asia năm 2019" tại Ấn Độ, Top 23 "Miss World Viet Nam 2019"… Cô chính thức trở thành hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM khi mới 23 tuổi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm