Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/09/2025 - 10:42 (GMT+7)

Cô gái người Chơ ro vượt định kiến, vươn tới ước mơ đứng trên bục giảng

Hoàng Sa
Cô gái người Chơ ro vượt định kiến, vươn tới ước mơ đứng trên bục giảng

Cô giáo người dân tộc Chơ ro Nguyễn Hồng Nữ trên bục giảng

Từng bị cha mẹ khuyên bỏ học sớm, vì quan niệm của người Chơ ro cho rằng, con gái không cần học nhiều, nhưng chị Nguyễn Hồng Nữ đã quyết tâm bước qua những định kiến lạc hậu đó, kiên trì học tập để rồi trở thành giáo viên dạy Anh ngữ.

Kể từ khi còn học cấp 2, bố chị Nguyễn Hồng Nữ, ở xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai, đã nhiều lần yêu cầu con gái nghỉ học để cùng gia đình làm rẫy, bởi ông luôn cho rằng, con gái học nhiều thì cũng chẳng làm được gì. Những lúc như thế, chị Nữ đều rất buồn, nhưng chị vẫn cương quyết thuyết phục bố cho mình đi học tiếp, đồng thời, mẹ chị Nữ cũng luôn ủng hộ cho chị tiếp tục theo học. Nhờ đó mà con đường học tập của chị Nữ đã không bị dang dở. 

Đến khi lên cấp 3, chị Nữ đặc biệt yêu thích môn học tiếng Anh, đối với chị, tiếng Anh giống như một cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn, giúp chị biết rằng ngoài bản làng của mình còn có nhiều điều đáng để tìm hiểu và khám phá, từ đó chị đầu tư thời gian học tiếng Anh nhiều hơn.

Chia sẻ với PV, chị Nữ cho biết: “Ngay từ thời còn học phổ thông, tôi đã nhận thức rằng muốn thoát nghèo là phải cố gắng học, và chỉ có con đường học mới giúp chúng tôi thay đổi được cuộc đời, thay đổi số phận và bước qua những định kiến, những phong tục tập quán truyền thống lạc hậu của dân tộc Chơ ro chúng tôi. Và tôi đã lựa chọn ngành học sư phạm ngoại ngữ để thực hiện ước mơ của mình”.

Sau khi tốt nghiệp, chị Nữ chọn trở về quê hương xã Xuân Thành dạy học và gắn bó với ngôi trường Tiểu học Nguyễn Khuyến từ nhiều năm nay. Tại đây, chị Nữ không chỉ dạy học, mà còn thường xuyên tư vấn, truyền cảm hứng cho các em học sinh, để các em tự tin và yêu thích môn học tiếng Anh bằng cách lồng ghép ngữ pháp vào bài hát, biến từ vựng thành trò chơi, khuyến khích học sinh mạnh dạn nói, dù chỉ một từ đơn giản.

Cô gái người Chơ ro vượt định kiến, vươn tới ước mơ đứng trên bục giảng - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Hồng Nữ (giữa) trong một sự kiện gìn giữ văn hóa truyền thống của người Chơ ro

Đặc biệt, đối với các em học sinh người dân tộc Chơ ro, chị Nữ luôn dành tình cảm đặc biệt quan tâm, khuyến khích, động viên các em tự tin trong từng tiết học, để các em thêm mạnh mẽ và có ý chí phấn đấu trên con đường học tập tương lai.

Chị Nữ cho biết: “Các em học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng quê ít có điều kiện tiếp xúc ngoại ngữ. Tôi muốn các em thấy rằng tiếng Anh không hề xa lạ, nếu chăm chỉ thì ai cũng có thể học tốt và tự tin. Nhờ đó, mà trong mỗi tiết học tiếng Anh, các e học sinh đều rất hăng hái phát biểu, trao đổi bằng tiếng Anh với cô giáo rất tự tin”.

Từ một cô gái người dân tộc thiểu số, cô Nữ đã mạnh dạn vượt qua các định kiến của dân tộc, để theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo, chị Nữ đã có 15 năm đứng trên bục giảng, góp phần đào tạo rất nhiều các thế hệ học sinh ở địa phương. Được cộng đồng người dân tộc Chơ ro đánh giá rất cao, và luôn coi cô là tấm gương để hướng cho con em mình phấn đấu vươn lên như nghị lực của cô giáo Nữ.

Cho đến nay, chị Nữ không chỉ không chỉ dạy ngoại ngữ, chị còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Nhờ chị, nhiều học sinh còn biết hát, múa và giao tiếp bằng tiếng Chơ Ro. Mỗi khi có thời gian rảnh, chị Nữ thường tập hợp các em nhỏ để dạy hát, múa các bài dân ca, các câu chuyện cổ tích của người Chơ Ro. 

Thậm chí, chị còn tự đi tìm hiểu, học hỏi thêm về lễ hội, điệu múa, văn hóa Sayangva của dân tộc mình, rồi truyền lại cho lớp trẻ như một cách giữ hồn dân tộc, làm đậm đà bản sắc truyền thống của quê hương.

Cô gái người Chơ ro vượt định kiến, vươn tới ước mơ đứng trên bục giảng - Ảnh 2.
Cô gái người Chơ ro vượt định kiến, vươn tới ước mơ đứng trên bục giảng - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Hồng Nữ tại sự kiện A80 

Chị Nữ chia sẻ: “Với tôi, giữ gìn văn hóa không phải là điều gì quá lớn lao. Chỉ cần các em nhỏ thuộc bài hát, biết một vài điệu múa và nói được tiếng Chơro trong giao tiếp hằng ngày là niềm vui đã đủ đầy rồi. Người Chơ Ro có nhiều nét văn hóa đặc sắc nhưng đang đứng trước nguy cơ mai một. Dạy học trò hát, múa các bài dân ca Chơ Ro”.

Nhờ những nỗ lực đóng góp của mình, chị Nữ đã giúp các em hiểu và trân quý hơn những giá trị văn hóa truyền thống của người Chơ ro, thắp lên niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, từ đó tự tin vượt qua những định kiến, những hủ tục lạc hậu, để vươn đến những ước mơ tốt đẹp ở tương lai phía trước.

Với những cống hiến của mình, chị Nguyễn Hồng Nữ đã được Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai vinh danh là Người có uy tín, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu của Đồng Nai nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh 2/9. Đồng thời, chị cũng vinh dự là đại biểu của tỉnh Đồng Nai ra Hà Nội tham dự sự kiện A80.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận