Cô gái Thanh Hóa 25 tuổi cùng anh trai xây nhà khang trang báo hiếu bố mẹ

Thủy Tiên - Ảnh: NVCC
24/09/2022 - 12:06
Đối với Nguyễn Hà, việc xây nhà cho bố mẹ ở tuổi 25 không phải thành tựu quá to tát. Cô chỉ cảm thấy vui giúp bố mẹ an tâm hơn phần nào.

Hai anh em đồng lòng xây nhà báo hiếu

Nguyễn Thị Hà (SN 1997, quê Thanh Hóa) sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ cô trước đây làm ruộng, nuôi anh em Hà khôn lớn. Trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, sau khi tốt nghiệp, Hà cùng anh trai ấp ủ kế hoạch xây nhà mới tặng bố mẹ.

Ngôi nhà cũ cả gia đình Hà đang ở được xây từ năm 1990 - 1991, đã xuống cấp và cũ kỹ, dột thấm mỗi khi trời mưa. Bố mẹ Hà trước đây chưa từng nghĩ đến việc sửa hay xây mới nhà vì điều kiện không đủ.

Bản thân Hà ý thức được sự vất vả của cha mẹ nên luôn cố gắng học hành. Hết năm lớp 12, cô vượt qua nhiều ứng viên, nhận suất học bổng trị giá 700 triệu của Đại học Anh Quốc tại Việt Nam (British University Vietnam). Khi còn là sinh viên năm nhất, Hà đi làm thêm gia sư tiếng anh. Ra trường, cô khởi nghiệp, mở một công ty sản xuất và kinh doanh tảo xoắn. Ngoài ra, Hà còn học cách đầu tư thêm bất động sản và chứng khoán.

Hà tốt nghiệp Đại học Anh Quốc (British University Vietnam).

Số tiền thu nhập hàng tháng cũng vì thế mà tăng dần đều. Cô chia đều thành các khoản khác nhau, trong đó cố định 30% - 40% - sinh hoạt phí hàng tháng cho bản thân và bố mẹ. Khi có được khoản tiết kiệm nhất định, Hà "bắt tay" vào mục tiêu lớn nhất cuộc đời.

"Hoàn cảnh gia đình không có điều kiện cũng là một trong những động lực chính để mình quyết tâm học và kiếm tiền. Còn việc báo hiếu cha mẹ, mình nghĩ rằng đó là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người con, không chỉ riêng gì người kiếm được tiền", Hà tâm sự.

Hà cho biết, ngôi nhà mới được khởi công xây cuối năm 2020. Diện tích căn nhà là 600m2 gồm 8 phòng: 1 phòng khách, 2 phòng bếp, 1 phòng thờ và 4 phòng ngủ. Tuy nhiên sở thích decor của hai anh em Hà khác nhau nên tổng thể căn nhà cũng được chia theo hai hướng khác biệt. Tầng một theo tông trắng hiện đại, tầng hai theo tông cổ điển.

"Khi bắt đầu xây nhà thì mình và anh trai vẫn chưa đủ tiền. Nhưng vì có nhiều hạng mục có thể thanh toán sau và nợ lại một phần nên mình cũng không bị quá áp lực. Lúc đó nhà xây thô và chưa đầu tư vào nội thất nên tổng số tiền xây dựng chỉ khoảng 2,5 tỷ. Đến đầu năm 2022 thì mình và anh trai tu sửa lại, nâng cấp nội thất của nhà hết khoảng 3 - 3,5 tỷ nữa", Hà chia sẻ.

Căn nhà thiết kế theo hai phong cách khác biệt.

Trong nhà, các phòng cũng được bố trí công năng hợp lý. Trong đó, phòng bếp, phòng khách ưu tiên việc sử dụng nội thất cao cấp. Điều Hà ưng nhất trong ngôi nhà của mình là những phần decor trong mỗi căn phòng. Ở phòng khách được lắp thêm bức tranh đá giúp tạo cảm giác tinh tế, mềm mại.

"Ban đầu xây nhà thì bố mẹ cũng rất vui vì đúng là nhà cũ mình xuống cấp trầm trọng rồi. Nhưng bố mẹ cũng không nghĩ lại xây to vậy. Mình và anh trai bảo, bọn con lo được nên bố mẹ cũng không phản đối gì.

Đến khi tu sửa nội thất lần hai thì mình và anh trai tự lo tất, cũng không có chia sẻ về tài chính nên lúc đang làm rồi bố mẹ mới biết là đầu tư nhiều tiền và cũng có phản đối vì xót tiền cho các con", Hà nói.

Mỗi phòng được bài trí nội thất cao cấp

Ao ước đưa bố mẹ ra khỏi "lũy tre làng"

Cô gái Thanh Hóa cũng khiêm tốn cho rằng việc xây nhà cho bố mẹ không phải là thành tựu to tát vì ngoài xã hội có rất nhiều bạn trẻ khác giỏi giang hơn. Hơn nữa, mỗi người có một mục tiêu báo hiếu khác nhau. Hà chỉ cảm thấy vui vì mục tiêu mình đặt ra đã làm được và mình cũng đã giúp bố mẹ an tâm hơn phần nào.

Ngoài ngày lễ, dịp đặc biệt, Hà cũng thỉnh thoảng tặng bố mẹ một số món quà nhỏ như trang sức, quần áo. Khi có cơ hội đi công tác, được ăn những món ngon ở nhà hàng 5 sao, cô cũng luôn ao ước được đưa bố mẹ đi du lịch trên thế giới để thưởng thức cùng.

"Mình ao ước được đưa bố mẹ đi đây đi đó, đi ra khỏi lũy tre làng, và mình đã làm được. Khi mình đến những ngôi nhà to đẹp của các anh chị hay đối tác, mình cũng ước giá mà bố mẹ được ở trong một căn nhà khang trang như vậy. Giờ mình cũng đã làm được.

Bản thân mình vẫn hay nói báo hiếu cho bố mẹ phải bao gồm cả tình cảm và vật chất. Mình không vì tặng một món quà này mà được quyền ít dành thời gian cho bố mẹ, cũng không thể lấy cớ rằng phải dành thời gian bên cạnh bố mẹ mà không chịu đi kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp. Mình hy vọng sẽ luôn phân bổ được thời gian cho cả công việc và gia đình", Hà bày tỏ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm