Cô giáo 102 lần hiến máu: Sẽ tiếp tục cho đi khi còn sức khỏe

Cô giáo Phạm Thị Thùy Trang
“Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Với cô giáo Phạm Thị Thùy Trang (sinh năm 1983), giáo viên thể chất trường THCS Thanh Quan, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, phương châm ấy không chỉ là khẩu hiệu mà trở thành lẽ sống.
Cơ duyên từ một phong trào
Năm 2014, khi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm kết hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm (cũ) phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ giáo viên, cô Trang đăng ký tham gia. Ban đầu, đó chỉ là hành động theo tinh thần đoàn viên trẻ, hưởng ứng một phong trào tập thể.
"Tôi nghĩ đơn giản chỉ là tham gia cho đủ, nhưng sau lần đầu tiên ấy, tôi nhận ra ý nghĩa to lớn của việc hiến máu. Cứ khi nào đủ ngày và sức khỏe cho phép, tôi lại tìm đến điểm hiến máu", cô Thùy Trang nhớ lại.
Từ một sự tình cờ, hiến máu trở thành cam kết bền chặt với chính bản thân mình của cô Trang. Suốt gần hai thập kỷ, cô đều đặn đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hoặc các điểm hiến máu cố định để tham gia hiến máu.
Có tháng, cô hiến toàn phần, có lần lại đăng ký hiến tiểu cầu. Lượng máu thường lấy từ 250 đến 350ml, thậm chí có lần lấy 500ml, nhưng chỉ sau vài giờ nghỉ ngơi, cô vẫn trở lại giảng đường với vai trò người thầy tận tâm.

Cô Phạm Thị Thùy Trang là 1 trong 100 gương mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được vinh danh năm 2025
Những ký ức khó quên từ giọt máu hồng
Điều giữ cô Trang ở lại với hành trình này không chỉ là trách nhiệm, mà còn bởi những câu chuyện đầy xúc động mà trong quá trình tham gia hiến máu cô trải qua.
Một kỷ niệm mà cô Trang luôn nhớ là lần hiến tiểu cầu đúng vào dịp Tết Thiếu nhi 1/6. Khi đang ngồi trên ghế hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cô bất ngờ được một nhóm trẻ em - là những bệnh nhi đang điều trị tại đây tới thăm và cảm ơn đến những tình nguyện viên tham gia hiến máu. "Các em nói chỉ mong được khỏe mạnh để đến trường như bao bạn bè. Nhìn nụ cười và ánh mắt trong trẻo ấy, tôi thấy mọi nỗ lực của mình thật sự xứng đáng", cô Trang xúc động.
Một dịp khác, cô bắt gặp hình ảnh người bố hiến máu cho chính con trai đang nằm truyền máu trong bệnh viện. Khi ấy, phần quà của cô là một con thú nhồi bông. Cô liền trao tặng lại cho em bé. "Em bé ôm chặt con thú, mắt sáng rỡ. Tôi nhận ra rằng đôi khi, một hành động nhỏ thôi cũng đủ mang lại hạnh phúc to lớn".
Những khoảnh khắc hay cuộc gặp gỡ như thế đã thôi thúc cô tiếp tục hành trình, để mỗi giọt máu không chỉ là sự sống được sẻ chia, mà còn là thông điệp yêu thương gửi tới cộng đồng.

Gia đình nhỏ của cô giáo Thùy Trang
Gia đình là điểm tựa để lan tỏa yêu thương
Hiện tại, cô Phạm Thị Thùy Trang cùng gia đình sống tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, Hà Nội. Mỗi ngày bình thường của cô bắt đầu từ 5 giờ sáng, ra khỏi nhà lúc 6 giờ, trên chiếc xe máy quen thuộc với hơn 30km để đến trường THCS Thanh Quan ở 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Dù lịch trình bận rộn với các tiết học ở trường và khoảng cách đi lại xa xôi nhưng cô vẫn tranh thủ quỹ thời gian trống để hiến máu và tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Yêu rồi lấy chồng là người bạn thân nên hai người rất hiểu nhau. Vợ chồng thông cảm cho nhau và anh luôn là bờ vai vững chắc cho cô trong những lúc chung chiêng. Ban đầu, gia đình còn lo lắng việc cô hiến máu thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến công việc. Nhưng khi thấy cô vẫn khỏe mạnh, giảng dạy đều đặn, sự lo lắng của người thân dần nhường chỗ cho niềm tự hào.
"Chồng tôi không trực tiếp hiến máu, nhưng chưa bao giờ ngăn cản. Hai con, một trai lớp 12 và một gái lớp 8, cũng ủng hộ mẹ hết lòng. Tôi thường đưa con gái đi cùng trong các hoạt động từ thiện để con hiểu giá trị của sự sẻ chia", cô Thùy Trang kể.

Cô Thùy Trang trong một lần tham gia hiến máu
Với cô, hiến máu không chỉ cần thể lực mà còn cần một trái tim nhân ái. Là giáo viên thể chất, cô luôn rèn luyện để duy trì sức khỏe, nhưng quan trọng hơn là nuôi dưỡng tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Mỗi lần hiến máu xong, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Với cô, con số 102 lần chỉ là một chặng đường, chưa bao giờ là đích đến. "Người đã hiến máu thì sẽ hiến đến khi không còn đủ điều kiện nữa. Đã bắt đầu thì không ai nghĩ đến chuyện dừng lại", cô Thùy Trang khẳng định.
Tại trường THCS Thanh Quan, cô Trang được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh biết đến không chỉ vì sự tận tụy trong nghề, mà còn vì tấm gương sáng trong việc lan tỏa lòng nhân ái. Nhiều đồng nghiệp, sau khi nghe câu chuyện của cô, cũng đã tham gia hiến máu.
Câu chuyện của cô Trang không dừng lại ở những con số kỷ lục, nó là minh chứng về lòng nhân hậu và sự sẻ chia bền bỉ. Trong vai trò người thầy, người mẹ, người vợ, cô vẫn chọn cách lan tỏa tình yêu thương thầm lặng, để lại dấu ấn khó quên trong lòng cộng đồng.
9 năm, 102 lần hiến máu, đó là con số đủ để khiến bất kỳ ai cũng khâm phục. Nhưng với cô Phạm Thị Thùy Trang, điều quý giá hơn là những cuộc đời được níu giữ lại từ những giọt máu hồng mình trao đi.
"Được trao đi cũng là nhận lại. Mỗi lần hiến máu, tôi thấy mình thêm yêu cuộc sống, thấy mình hạnh phúc vì đã làm điều có ích cho người khác", cô chia sẻ.
Hành trình của cô giáo giản dị ấy là lời nhắc nhở rằng: Đôi khi, sự sống của một con người có thể được giữ lại từ một nghĩa cử tưởng như rất nhỏ bé. Và khi mỗi người cùng góp một phần yêu thương, xã hội sẽ thêm gắn kết, nhân văn và tràn đầy hy vọng.
Cô Phạm Thị Thùy Trang là 1 trong 100 gương mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được vinh danh năm 2025. Thành tích 102 lần hiến máu của cô Trang gồm 15 lần hiến máu toàn phần, 87 lần hiến tiểu cầu, một số lần hiến máu đột xuất tại các bệnh viện khi người bệnh cần máu gấp.