pnvnonline@phunuvietnam.vn
Cơ hội sinh kế từ “Hoa hướng dương biên cương”

Các thành viên nhóm trồng hoa hướng dương thu hoạch hạt, chuẩn bị cho vụ hoa tiếp theo
Chia sẻ về những ngày đầu thực hiện, chị Hà Thị Nhiên (dân tộc Thái), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Chiềng Cồng, thị trấn Mường Lát, nhóm trưởng nhóm trồng hoa hướng dương, cho biết, để thay đổi được tư duy của bà con không phải điều dễ dàng. Ngay trong gia đình chị, khi thấy chồng, con, bố mẹ hai bên đều can ngăn vì sợ nếu thất bại thì cả gia đình sẽ bị đói do không có đất trồng lúa, bản thân chị cũng chần chừ. Nhưng khi được cán bộ Hội LHPN thị trấn Mường Lát và Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn kiên trì vận động và hỗ trợ tiền để mua gạo cho gia đình, chị Nhiên đã tự tin hơn, cùng vận động nhiều chị em khác giao ruộng đất cho Hội LHPN thị trấn thử nghiệm.
Cứ thế, từ 1 người tiên phong, mô hình đã lan tỏa đến 6 thành viên, dám thay cây lúa bao đời trồng trên đất ông cha để trồng hoa hướng dương. Thế rồi, du khách trong huyện và một số địa bàn xung quanh đến tham quan, chụp ảnh tấp nập. Với mức giá vé là 20 nghìn đồng/lượt vào thăm, kết thúc đợt hoa đầu tiên, nhóm đã thu được 16 triệu đồng phí dịch vụ và gần 50kg hạt hướng dương, được nhiều người muốn mua về dùng. Một phần tiền thu được từ vườn hoa, nhóm dùng để hỗ trợ những chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để làm ăn, một phần các chị đầu tư cho đợt tiếp theo.
Đến nay, sau 2 năm triển khai mô hình, "Hoa hướng dương biên cương" đã phát triển thêm dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cho du khách. Không chỉ trồng hoa, các chị còn nuôi lợn, trồng rau sạch. Bộ đội Biên phòng hỗ trợ dựng thêm các lán tre làm chỗ dừng nghỉ. Dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái, các món ăn truyền thống như xôi ngũ sắc, cá suối chiên, thịt lợn bản, măng trúc xào… được khách tham quan yêu thích. Nhờ sự kiên trì, dám thay đổi, đến nay mô hình đã bước đầu vận hành ổn định, mang lại nguồn thu nhập cho các chị em từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.
Thượng tá Thịnh Văn Kiên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, đại diện đơn vị đồng hành với Hội LHPN thị trấn Mường Lát, chia sẻ: "Tôi cho rằng, nếu cứ kêu gọi vận động kinh phí, thực phẩm, đồ dùng… thì chỉ có thể giải quyết những vấn đề mang tính thời điểm, chẳng hạn như thiên tai. Còn để giải quyết triệt để cái đói, cái nghèo thì mình phải thay đổi tư duy của người dân".