Có một Hà Nội thanh tĩnh

12/02/2017 - 07:30
Trước những ồn ã, xô bồ của phố phường thì vẫn có những nơi thật thanh tĩnh để khi bước chân vào đó, bạn sẽ được hưởng một không gian sâu lắng trong ngày lễ rằm tháng Giêng.
Chùa Thiên Niên nằm trên đường Lạc Long Quân thuộc quận Tây Hồ 
 Tam quan chùa phía nhìn ra Hồ Tây
 Gần đó là chùa Tảo Sách cũng hướng ra Hồ Tây 
 Những người đi lễ với trông thật thư thái, trái hẳn với cảnh chen lấn, xô đẩy tại một số lễ hội.
Vườn tượng trong chùa Tảo Sách
Những người đi lễ trật tự, lặng lẽ và thành tâm tại chùa Thiên Niên
 
và chùa Phú Xá (Tây Hồ) 
 Rồi lặng lẽ ngắm cảnh chùa trong không gian tĩnh lặng

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm