Cô vợ được người đàn ông “lạ” tặng xe ô tô và câu chuyện phì cười phía sau

CẨM TÚ
15/12/2022 - 14:27
Cô vợ được người đàn ông “lạ” tặng xe ô tô và câu chuyện phì cười phía sau
Tiểu Lệ hết sức ngạc nhiên trước câu nói của người đàn ông, không kìm được mà thốt lên: “Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?”.

Một ngày sau đám cưới khoảng 1 tháng, Tiểu Lệ (sống tại Ninh Hạ, Trung Quốc) tan làm trở về nhà nhưng chưa thấy chồng về. Nhân lúc rảnh rỗi, cô đã tới một đại lý ô tô gần đó để mua cho mình một chiếc xe.

Sau khi được nhân viên bán hàng giới thiệu, cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc xe ưng ý. Đúng lúc này, một người đàn ông khác cũng tới xem xe, dự định mua xe cho vợ. Nhưng khi thấy Tiểu Lệ hỏi giá chiếc xe trước mặt, chưa để nhân viên bán hàng báo giá thì người đàn ông này đã khẳng khái nói với Tiểu Lệ: “Xe này em không cần trả tiền, anh mua cho em”.

Tiểu Lệ hết sức ngạc nhiên trước câu nói của người đàn ông, không kìm được mà thốt lên: “Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?”. Người đàn ông không nhịn được nữa liền “ngả bài”: “Em có biết anh không? Em không nhớ anh à? Anh là chồng em mà?”.

Tiểu Lệ đi mua xe và được nhân viên tư vấn nhiệt tình.

Lúc này Tiểu Lệ mới ngớ người ra, xấu hổ lấy tờ rơi che mặt, nhưng dường như cô vẫn chưa tin nên hỏi lại: “Anh là chồng em à?”. “Em nhìn kỹ đi, anh đâu có lừa em”, vừa nói người đàn ông vừa tháo khẩu trang xuống, chăm chú nhìn cô vợ của mình.

Màn đối đáp này khiến nhân viên bán hàng đứng cạnh không nhịn nổi cười, vì có lẽ anh chưa từng gặp trường hợp nào oái oăm như vậy, đến người chung chăn chung gối với mình hàng ngày cũng không nhận ra. Sau đó, Tiểu Lệ được chồng mua tặng xe ô tô và hai người lái xe về nhà.

Hóa ra, trước khi về chung một nhà Tiểu Lệ và chồng đều chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp mà không chú trọng việc yêu đương, hôn nhân. Trước sự thúc giục của gia đình, họ mới đi xem mắt rồi gặp được nhau.

Mãi tới khi người đàn ông kéo khẩu trang xuống, Tiểu Lệ mới biết đó là chồng mình.

Vừa gặp hai người đã phải lòng nhau, nên 3 ngày sau kể từ lần đầu gặp mặt đầu tiên cả hai đã đi đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng. 4 ngày sau cưới, Tiểu Lệ được công ty cắt cử đi công tác, thành ra dù kết hôn được 1 tháng rồi nhưng cả hai lại ít có thời gian ở bên nhau. Chính vì vậy, Tiểu Lệ đã không nhận ra chồng mình tại đại lý ô tô khi anh đeo khẩu trang.

Xã hội ngày một phát triển, mọi thứ đều chú ý đến tốc độ nhưng không phải cái gì nhanh quá cũng là tốt. Yêu nhanh cưới vội có khá nhiều bất lợi. Cụ thể khi đó hai người có thể chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau, dẫn đến những bất đồng về sở thích, quan niệm sống,… khi ở chung và nảy sinh mâu thuẫn. Hoặc khi cưới, rất có thể lúc đó hai người đang bị ngộ nhận tình cảm chứ không phải thật lòng yêu nhau, gây tiếc nuối về sau.

Nói chung không ai có thể trả lời được rằng nên yêu nhau bao lâu thì kết hôn, nhưng hôn nhân là chuyện cả đời vì vậy đừng vội vàng làm gì để sau này phải hối hận. Hãy tìm hiểu về nhau, về gia đình của nhau kỹ càng và chỉ nên tiến tới hôn nhân khi cả hai đã sẵn sàng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm