Con gái chi 1,3 tỷ đồng xây ngôi nhà mới đẹp như mơ cho bố mẹ

Lam Giang
02/09/2022 - 07:44
Nhìn cảnh ngôi nhà mưa dột, hứng 10 chậu nước không xuể, Thụy Ân lập tức quyết định mang toàn bộ tiền tiết kiệm để tặng ba mẹ một nơi ở mới.

"Sợ bố mẹ không chờ được đến lúc con giàu"

Trương Đình Thụy Ân (SN 1994, ở Đà Nẵng) trước đây làm việc trong ngành du lịch. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến ngành du lịch nên Ân đã nghỉ làm.

Ân sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 chị em, cô là con gái út, ba mẹ Ân năm nay 60 tuổi. Ba Ân từng làm việc trong ngành đường sắt, hiện đã về hưu được 5 năm. Mẹ Ân trước đây có một quán bún nhưng cũng đã nghỉ bán từ năm 2018. Kinh tế gia đình Ân không khá giả, tuy nhiên bố mẹ không để chị em Ân thiếu thốn thứ gì. Cả gia đình Ân trước đây sống trong một căn nhà cấp 4 có gác xép, rộng hơn 90m2. Nhà xây kiểu cũ trông bí bách, và tuổi đời cũng đã nhiều nên xuống cấp. Ân đã từng nghĩ đến việc xây lại căn nhà mới cho bố mẹ, nhưng cô muốn đầu tư thêm để có kinh phí dư dả hơn rồi mới làm.

Thương bố mẹ già phải ở nhà dột, con gái chi luôn 1,3 tỷ đồng xây ngôi nhà mới đẹp như mơ - Ảnh 1.

Phòng khách trong căn nhà cũ của Ân.

Thương bố mẹ già phải ở nhà dột, con gái chi luôn 1,3 tỷ đồng xây ngôi nhà mới đẹp như mơ - Ảnh 2.

Khu vực bếp nhà vệ sinh bí bách.

Thương bố mẹ già phải ở nhà dột, con gái chi luôn 1,3 tỷ đồng xây ngôi nhà mới đẹp như mơ - Ảnh 3.

Ngôi nhà đã xuống cấp rõ rệt.

Vào một ngày mưa tháng 9/2021, thời điểm đó mẹ Ân bị u xơ tử cung phải mổ và ở lại bệnh viện điều trị 2 tuần. Do lúc đó dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hai mẹ con ở luôn trong viện, không được phép đi đi về về.

2 tuần sau trở về nhà, cảnh tượng Ân nhìn thấy là nhà dột, nước mưa tràn lan, 10 cái chậu hứng không xuể. Ngay giây phút đó, Ân quyết định phải xây lại nhà vì bố mẹ đã già rồi, không đủ thời gian để chờ con giàu rồi mới xây được nữa. Mẹ vừa mổ, ba của Ân cũng bị bệnh gan mấy năm nay. Vậy là cô đã lấy hết số tiền tiết kiệm của mình để xây cho ba mẹ một căn nhà mới tinh. Ân tự nhận xét đó là một quyết định liều lĩnh.

Thương bố mẹ già phải ở nhà dột, con gái chi luôn 1,3 tỷ đồng xây ngôi nhà mới đẹp như mơ - Ảnh 4.

Trương Đình Thụy Ân hiện 28 tuổi.

"Mẹ mình thì thích xây nhà mới còn ba thì không. Nhưng mình đã thuyết phục ba và quyết định mọi thứ rất nhanh, nếu suy nghĩ nhiều quá mình sợ sẽ không làm được. Hai ba con có tranh luận với nhau sau đó vài hôm thì ba mình đồng ý. Mình thực sự không muốn nhìn cảnh trời mưa ba mang chậu đi hứng nước hay cứ mưa bão mẹ lại lo nhà sập", Ân chia sẻ.

Chi hết 1,3 tỷ đồng tiền tiết kiệm để xây nhà

Ân lập tức thuê thiết kế và bắt tay vào thi công khi đã có bản vẽ ưng ý. Tháng 3/2022 ngôi nhà cũ được phá đi để chờ đợi một nơi ở mới xuất hiện. Mất 3 tháng thì căn nhà mới hoàn thành. Trong quá trình thi công, Ân gặp không ít khó khăn do không có kinh nghiệm xây dựng và vì một mình cô tự lo tất cả. Kinh phí có hạn nên Ân phải tính toán rất cẩn thận để tiết kiệm nhất có thể. Dẫu vậy, cô gái trẻ đã mạnh mẽ vượt qua để thực hiện được ước mơ to lớn của mình.

Ngôi nhà cấp 4 cũ đã trở thành nhà 2 tầng mang phong cách hiện đại.

Bên trong nhà, Ân thiết kế theo phong cách Bắc Âu.

Kể về ngôi nhà, Ân hào hứng: "Mình chỉ thuê thiết kế phần thô, còn phần hoàn thiện và decor tự mình nghiên cứu trên Instagram và Pinterest. Căn nhà mới cao 2 tầng, tầng 1 gồm: Phòng khách, nhà bếp, 1 toilet, 1 phòng ngủ và sân phơi. Tầng 2: Phòng ngủ có ban công toilet khép kín, phòng ngủ dành cho khách, phòng thờ và ban công. 

Ở tầng 1, mình làm phòng khách thông với bếp để tạo cảm giác gần gũi. Bên ngoài nhà mình thiết kế cửa vòm mang hơi hướng Santorini. Nhưng mình thích sơn nhà màu trắng nhìn sang hơn nên không sơn màu danh xương. Bên trong nhà mình lấy ý tưởng của phong cách Scandinavian (phong cách nội thất Bắc Âu) vì ưa kiểu sang chảnh nhẹ nhàng ấy. Ngôi nhà tuy rất ít cửa sổ nhưng luôn tràn ngập ánh nắng do thiết kế tận dụng được ánh sáng tự nhiên, đó là điều mình thích nhất. Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà là 1,3 tỷ đồng, toàn bộ do mình chi trả".

Mỗi không gian trong ngôi nhà mới đều hiện đại, tiện nghi.

Hiện tại, gia đình Ân đã chuyển vào nhà mới được một tháng. Số tiền tiết kiệm của Ân đã dùng hết sạch vào việc xây nhà, bây giờ cô đang loay hoay để ổn định lại cuộc sống nhưng bản thân Ân luôn cảm thấy rất vui vẻ vì đã làm được một điều tuyệt vời cho bố mẹ.

"Mình không cảm thấy hối hận, tuy hiện giờ mình vẫn đang thất nghiệp nhưng mình vô cùng hài lòng với quyết định của mình. Ba mẹ mình cũng vui lắm, tình trạng sức khỏe của ba mẹ đã ổn hơn nhiều rồi. Mình chia sẻ câu chuyện của bản thân với mong muốn tạo động lực cho các bạn trẻ. Và không chỉ đàn ông con trai, con gái chúng mình cũng có thể xây nhà cho ba mẹ", Ân hạnh phúc nói.

Ảnh: NVCC

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm