Con gái sành điệu

Song Nhi
17/05/2020 - 18:33
Con gái sành điệu

Ảnh minh họa

Những lần cả nhà cùng ra ngoài, bố thường đi đi lại lại trước hiên nhà với dáng vẻ sốt ruột vì con gái mẹ làm điệu lâu quá.

Có khi chỉ vì một chiếc dép không hợp màu với cái áo đang mặc trên người cũng khiến cho khoảng thời gian chờ đợi bị kéo dài đến mức bố phát cáu lên. "Để nó ăn diện cho lắm vào rồi chả chịu học hành gì đâu!", bố xả sự bực bội bằng cách nhắm mũi tên về phía mẹ. Phản ứng dây chuyền, mẹ trút giận hờn của bố sang con: "Giày màu đỏ đi với áo màu trắng, quần màu xanh thì đã làm sao? Có đi chơi nữa không hay ở nhà mà chọn đồ?". Con chạy theo bố mẹ, nước mắt lưng tròng vì sự phối màu phi lý trên trang phục của mình. Ai bảo mẹ đã hướng cho con làm cô gái sành điệu từ khi con mới lẫm chẫm biết đi cơ chứ!

"Thời trẻ mẹ không có cái gì, nhất định sẽ bù đắp cho con. Lúc cần ăn diện để thu hút ánh nhìn của các bạn trai thì mẹ lại bận học. Tất nhiên là mẹ cũng có khao khát được son phấn, quần là áo lượt, nhưng điều kiện thời ấy không cho phép mẹ vươn tới ước mơ của mình. Mẹ tập trung vào học để sau này có tiền mua những thứ mình thích. Đến lúc có thể tự tin cầm một bộ váy hàng hiệu trong tay thì lại không dám ngắm mình trong gương nữa. Mẹ sợ nhìn thấy những nếp nhăn. Con gái mẹ sẽ đứng trước gương thay mẹ. Con phải là hình ảnh mà mẹ mong được nhìn thấy trong thời thơ ấu của mình", mẹ từng nói với con như vậy.

Thời gian lang thang trong những cửa hàng thời trang luôn mang lại sự vui vẻ cho mẹ con mình. Mẹ dạy cho con biết cách phân biệt hàng hiệu với hàng nhái, cách phối màu quần áo, giày dép và sử dụng những phụ kiện để gây bất ngờ và nổi bật giữa đám đông. Mẹ nghĩ, được làm điệu là một món quà mà thượng đế ban tặng cho những cô gái hạnh phúc.

Không phải bố không có lý khi lo lắng trước sự say mê của con với cái tủ quần áo một tháng phải cho đi một vài thứ và lấp đầy nhiều thứ mới hơn, thời trang hơn. "Cái gì quá cũng không hay đâu. Em đừng để con tập trung vào việc làm đẹp mà quên đi những chuyện khác". "Những chuyện khác" mà bố nói tất nhiên là việc học rồi. Con khá thông minh nên bố chẳng có lý do gì để cáu giận mỗi lúc nhìn kết quả học tập của con. Một cô gái thông minh thì cách phối đồ của cô ấy cũng rất khác lạ. Có hôm mẹ định bỏ đi một cái áo mà mẹ cho là cái cổ bị rộng. Con cầm cái áo ấy lên, mặc vào theo cách của con, rồi xoay một vòng trước gương. Điều phản ánh trong gương là gì? Cái cổ áo được con mạnh dạn cho ra hai bên bờ vai, tạo cảm giác gợi cảm đến nghẹt thở. Cô con gái bé nhỏ của mẹ đây ư? Niềm tự hào của mẹ xen lẫn với nỗi lo lắng mơ hồ. Mẹ sợ cái gì không biết nữa. Nhưng rõ ràng là có chút giật mình khi mẹ nhìn thấy sự hấp dẫn ở cô con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Ánh mắt khiêu khích của cô gái sành điệu trong gương không nhìn vào mẹ, mà như đang nhìn vào một thế giới vô hình nào đó. Có lẽ "những chuyện khác" mà bố nói tới không đơn thuần là chuyện học hành đâu con. Con đã học cách làm cho mình đẹp hơn, hấp dẫn hơn, vượt qua cả mong đợi của mẹ. Liệu mẹ có lo lắng quá không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm