Con gái từng muốn tự tử vì nghĩ mình là gánh nặng của bố mẹ

Thanh Tâm
15/04/2022 - 14:40
Con gái từng muốn tự tử vì nghĩ mình là gánh nặng của bố mẹ

Ảnh minh họa

Cô tâm sự với Thanh Tâm, cô từng là một đứa trẻ có những giai đoạn bị căng thẳng, áp lực, stress… cảm giác không thể vượt qua được.

Cô kể, hồi lớp 6, trong đầu cô đã có suy nghĩ muốn chấm dứt cuộc đời bằng cái chết. Lý do đơn giản vì bị cô giáo trách phạt, bị điểm kém, làm bài tập dễ nhưng vẫn bị sai, bạn bè cười nhạo vì cái áo rách đúng "chỗ hiểm"… Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại có thể trở thành áp lực lớn khiến cô không muốn tới lớp, thấy bản thân kém cỏi, ngu dốt.

Có một thời gian, bố mẹ cô tranh cãi rất nhiều, thậm chí có lần bố còn tát mẹ, liên quan đến việc chăm sóc và đóng học phí cho cô. Lúc ấy, cô sợ bố mẹ ly dị, sợ mình sẽ bị bỏ rơi… những nỗi sợ vô hình trở thành áp lực nặng nề, đè nén cô ngay cả trong giấc mơ. Điều đó khiến cô có suy nghĩ, nếu không có mình, bố mẹ liệu có hòa thuận hơn không?

Thật may mắn, những lúc ấy cô đã bình tĩnh lại được, ngồi khóc rưng rức cho vơi đi nỗi lòng rồi thả con dao lam xuống. Nếu không, có lẽ cô đã không còn ở đây để chia sẻ cùng Thanh Tâm những cảm xúc của mình.

Gần đây, cô thấy nhiều thông tin buồn, cô lại nhớ về mình ngày xưa. Và mong rằng mọi người, thay vì trách cứ những hành động bồng bột của tuổi trẻ, hãy thấu hiểu, cảm thông và tha thứ.

Giờ cô có nhiều áp lực hơn trong cuộc sống, có nhiều thứ phải nghĩ suy, nhưng cũng nhiều lý do, động lực để phải sống tốt. Bởi cô đã làm mẹ của 2 con, đứa lớn học lớp 5 và đứa nhỏ sắp vào lớp 2. Vì đã trải qua một khoảng thời gian "trầm cảm", chán nản cuộc sống, nên cô luôn mong muốn trở thành bạn của 2 đứa nhỏ. Bởi cô hiểu, đôi khi cha mẹ chỉ cần lơ là một chút thôi, dùng những lời nói nặng nề cũng có thể làm cho trẻ thấy rất áp lực. Hoặc đôi khi, chỉ là bố mẹ cãi nhau, cảm thấy mình là gánh nặng… vô tình cũng trở thành nỗi sợ đối với con trẻ.

Con lớn của cô sắp thi cấp 2. Đây là một bước ngoặt lớn con sẽ phải trải qua, cũng chính là giai đoạn mà ngày trước cô cảm thấy rất căng thẳng. Cô cố gắng không kỳ vọng quá nhiều khiến con cảm thấy căng thẳng. Nhưng thật khó tránh khỏi những mong mỏi của bản thân vào con cái. Làm mẹ rồi, cô mới hiểu những điều đó, điều mà trước đây cô cảm thấy thù ghét, lại chính là mong muốn chính đáng của phụ huynh.

Cô luôn cố gắng nói chuyện với con, điều mà ngày xưa mẹ cô ít làm. Ngày trước bố mẹ rất bận. Cả 2 đều là người giỏi giang, nên họ luôn có suy nghĩ cô sẽ thi đỗ trường chuyên, vào lớp chọn, đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Chính cái suy nghĩ "Cô được thừa hưởng gene thông minh" mà bố mẹ tự nghĩ ra, đã khiến cô cảm thấy thất vọng và chán nản bản thân biết nhường nào. Đôi khi cô muốn nói chuyện với mẹ, để mẹ và bố bớt kỳ vọng vào cô, hạ bớt các chỉ tiêu để vừa với sức của cô hơn… nhưng cứ lần này rồi lần khác, vì lý do này, lý do khác nên các cuộc nói chuyện như vậy rất ít.

Cũng thật may mắn, cô đã tự vượt qua được dù mất một khoảng thời gian khá dài phải chiến đấu với nó. Để giờ đây, cô có chút kinh nghiệm về tâm sinh lý của lứa tuổi teen, để rút kinh nghiệm và hy vọng rằng mình có thể khiến tuổi thơ của con đẹp đẽ và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ hơn.

Trong câu chuyện chia sẻ nhiều cảm xúc không đầu không cuối của cô, Thanh Tâm hiểu cô chỉ muốn nói lên suy nghĩ, tâm sự của mình. Nhưng Thanh Tâm thực sự cám ơn bài học của cô và thấy bất kỳ vị phụ huynh nào cũng nên lắng nghe, rút ra cho mình. Phụ huynh chúng ta luôn muốn những điều tốt nhất dành cho các con. Nhiều lúc, bản thân phụ huynh không muốn gây áp lực cho con, nhưng những lời nói hoặc hành động của họ vô tình lại khiến con tự cảm thấy căng thẳng. Những suy nghĩ không lối thoát và tiêu cực của con gây ra các ảnh hưởng lớn đến tâm lý của con trẻ. Thanh Tâm chúc cô với những kinh nghiệm của mình sẽ giúp cô hiểu và đồng hành cùng các con tốt hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm