Con gái yêu người kém tới 12 tuổi

Thanh Tâm
27/04/2025 - 21:22
Con gái yêu người kém tới 12 tuổi

Ảnh minh họa

Cứ nghĩ con phải chịu dư luận xã hội, cái nhìn khác của đồng nghiệp, hay bị nhà giai móc mỉa "bỏ bùa mê" con trai họ, rồi nghĩ về những chênh lệch tâm sinh lý do tuổi tác, nhất là khi chàng trai quá trẻ, những rung động ban đầu qua đi lại bỏ rơi con gái chị là chị không thể chịu được.

Người phụ nữ ấy đã một mình nuôi con khi chồng đột ngột qua đời vì tai nạn ô tô. Ngoài công việc giáo viên tiếng Anh ở một trường cấp 2, chị làm thêm nhiều việc để lo cho con gái được đi học đầy đủ. Năm nay con gái chị 35 tuổi, là quản lý bộ phận pháp lý của một công ty lớn. 

Từ lúc con gái còn nhỏ đến khi con học hết đại học, rồi cao học, lúc nào chị cũng hướng con tập trung học hành, cố gắng khẳng định mình trong ngành Luật. Và con bé chỉ yêu sách vở, ngoài học ra không thích gì khác. 

Đến lúc đi làm, con bé cũng chỉ tập trung phấn đấu, không có thời gian để mà kết bạn, yêu đương. Không phải là chị tự khen con nhưng từ bé, con gái luôn trong top đầu của lớp. Con bé thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ, kể cả vóc dáng mảnh mai với chiều cao như người mẫu. 

Có khá nhiều bạn nam, đồng nghiệp nam để mắt đến con bé nhưng chị cảm thấy con gái mình chỉ "kết hôn với công việc".

Đùng một cái, cô bạn thân của con gái chị tiết lộ, con gái chị đang hướng dẫn cho một trợ lý trẻ mới ra trường và hình như họ đang có một mối quan hệ mập mờ. Sau mấy lần bắt nọn con, kể cả việc chị giả ốm để con vội trở về nhà đưa chị vào viện, con gái cũng đã thừa nhận tình cảm với chàng trai trẻ. 

Chị không nỡ ngăn cấm con vì chỉ cần con hạnh phúc, người mẹ như chị có thể chấp nhận hết. 

Nhưng cứ nghĩ con phải chịu dư luận xã hội, cái nhìn khác của đồng nghiệp, hay bị nhà giai móc mỉa "bỏ bùa mê" con trai họ, rồi nghĩ về những chênh lệch tâm sinh lý do tuổi tác, nhất là khi chàng trai quá trẻ, những rung động ban đầu qua đi lại bỏ rơi con gái chị là chị không thể chịu được. Chị mong Thanh Tâm có thể tư vấn cho chị cách ứng xử tốt nhất cho mẹ con chị.

Cũng là một người mẹ, Thanh Tâm hiểu nỗi hoang mang, lo lắng trong lòng chị lúc này. Hơn ai hết, chị đã dành tất cả yêu thương để bảo vệ và vun vén cho con gái. 

Tình yêu thương ấy là thiêng liêng nhưng chính vì thế, đôi khi nó lại khiến người trong cuộc sợ hãi trước bất cứ điều gì có thể làm tổn thương con, dù chỉ là một khả năng mơ hồ. Thanh Tâm đã chỉ ra một vài điều để chị nhìn lại, bình tâm hơn.

Thứ nhất, chị đã nuôi dạy được một người con gái mạnh mẽ, thông minh và thành đạt. Một người phụ nữ như thế sẽ không dễ dàng đánh đổi những giá trị sống của mình vì cảm xúc nhất thời. 

Việc con rung động với một người trẻ tuổi hơn có thể khiến người ngoài dè bỉu nhưng việc đó cũng cho thấy trái tim con bé đã mở ra sau một hành trình dài phấn đấu vì sự nghiệp. Đó là một bước chuyển hóa quan trọng và đôi khi, tình yêu lại đến từ những điều rất bất ngờ.

Thứ hai, tuổi tác không quyết định độ sâu sắc của một mối quan hệ. Có những người đàn ông 40-50 tuổi mà không biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình, nhưng cũng có những người trẻ lại biết yêu thương bằng sự tinh tế, trách nhiệm và kiên định. 

Điều cần quan sát không phải là số tuổi chênh lệch mà là cách người con trai ấy cư xử, đối đãi với con gái chị, đặc biệt là trong những tình huống khó khăn, thách thức.

Thứ ba, chị lo con có thể bị dư luận, nhà trai dè bỉu nhưng đời sống riêng tư, nhất là ở tuổi 35, là quyền lựa chọn của con. Con chị có đang sống đúng với những điều khiến mình hạnh phúc không? Có đang được người yêu của mình trân trọng đúng mức không?

Cuối cùng, chị hãy lùi lại một chút, không phải để rời xa, mà để nhìn con rõ hơn trong ánh sáng của tình yêu. Hãy làm một người bạn đồng hành, một người mẹ sẵn sàng lắng nghe và tìm hiểu chàng trai kia với con, thay vì để nỗi sợ dẫn lối. 

Khi chị thể hiện sự tin tưởng, con gái chị sẽ càng có thêm sức mạnh để yêu một cách bản lĩnh và tỉnh táo hơn. Chị đã đi với con một chặng đường dài. Giờ có thể không còn là lúc dẫn đường mà là đứng phía sau làm chỗ dựa. 

Đôi khi, chỉ cần sự bình tâm của người mẹ là đủ để con yên lòng bước vào một hành trình mới của cuộc đời. Chúc hai mẹ con chị luôn vui vẻ, hạnh phúc!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm