Con ngột ngạt khi bị bố mẹ áp đặt

Nga Thanh
18/01/2024 - 12:57
Con ngột ngạt khi bị bố mẹ áp đặt

Ảnh minh họa

Mơ ước trở thành người mẫu nhưng Nguyễn Phương Ngọc (16 tuổi, ở quận 3, TPHCM) vấp phải sự cấm cản của bố.

"Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật nên với mọi người, nghệ thuật rất xa lạ. Đặc biệt, bố tôi còn khá "dị ứng" với những người hoạt động trong lĩnh vực này. Bố chỉ muốn con gái có cuộc sống ổn định, bình yên, không phải chịu những sóng gió, ganh đua trong môi trường showbiz ồn ào. 

Thế nên, khi biết con muốn đi theo nghề người mẫu, bố tôi quyết liệt phản đối. Bố còn làm căng với mẹ khi mẹ không về "phe" bố", Phương Ngọc chia sẻ.

Điều may mắn của Ngọc là được mẹ ủng hộ theo đuổi ước mơ nên dù khó khăn cô vẫn thực hiện được giấc mơ của mình. "Khi tôi được đi biểu diễn, bố ngăn cấm tôi rất nhiều. Bố chỉ muốn tôi tập trung vào việc học. Thời gian ấy, tôi lúc nào cũng mong bố bận việc, mong bố đi công tác dài ngày để hai mẹ con "trốn" bố đi diễn", Ngọc tâm sự.

Cô gái 20 tuổi Võ Thị Bình (ở TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, con đường cô đi từ trước đến nay đều do cha mẹ lựa chọn. "Nhà em chuyển từ Tây Nguyên vào TPHCM vì ba mẹ mong muốn các con có điều kiện về học hành, về cuộc sống. Thế nên, mọi quyết định, lựa chọn của em, em đều nghĩ cho ba mẹ. 

Thế nhưng, có những áp đặt của ba mẹ vượt quá tầm kiểm soát của em. Em đã lựa chọn học ngành thương mại điện tử vì đó là ước mơ của em. Em cũng học thêm một bằng đại học ngành ngôn ngữ Anh. Em tập trung học để ra trường sớm và đi làm. Thế nhưng, ba mẹ luôn muốn em phải khởi nghiệp, phải đặt ra mục tiêu là 5 năm, 10 năm kiếm được bao nhiêu tiền.

Ba còn so sánh, bạn này cũng sinh viên nhưng đã khởi nghiệp và kiếm cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Em cảm thấy ngột ngạt khi phải sống theo những tiêu chuẩn "con nhà người ta". Em muốn sống theo ước mơ của em nhưng sao khó quá", Bình trải lòng.

Chia sẻ về việc chạm tay được vào ước mơ dù bị bố ngăn cản, Phương Ngọc cho biết, con cái không nên "đối đầu" mà cần có hướng tiếp cận đúng đắn trong việc đối diện với bố mẹ.

Bởi, có nhiều trường hợp vì bất đồng nên giữa bố mẹ và con cái đã xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Kết quả, mình vừa không thể làm theo những mong muốn của mình mà bố mẹ lại càng cấm đoán và có sự đề phòng với mình. 

"Chúng ta hãy thể hiện sự quyết tâm, thể hiện ý chí và nỗ lực cho niềm đam mê, cho ý tưởng của cuộc đời mình. Nếu ý chí và sự quyết tâm của mình đủ lớn thì chẳng ai có thể cản trở được những nung nấu của mình. Thực sự, bố mẹ cũng có lý khi muốn con cái làm theo định hướng của họ. 

Tuy nhiên, chúng ta cần giữ niềm tin về những sở thích và đam mê của mình. Bố mẹ nghĩ rằng con cái không đủ cứng cáp và tự tin nếu bước ra khỏi vùng an toàn. Chúng ta cần âm thầm tích luỹ cho kế hoạch của bản thân. Và nhớ là hãy cứ âm thầm thực hiện kế hoạch này, đừng để bố mẹ biết cho đến khi nào bản thân gặt hái được những thành quả thì tiết lộ cho bố mẹ cũng chưa muộn", Phương Ngọc chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm