Con trưởng thành hơn sau lần xa nhà đầu tiên

Bảo Vy
11/07/2024 - 15:14
Con trưởng thành hơn sau lần xa nhà đầu tiên

Ảnh minh họa

"Con trai tôi vừa hoàn thành khoá học kỳ quân đội ở Bắc Giang 10 ngày. Từ hôm con về, trong các bữa cơm gia đình, cả nhà đều nghe con hào hứng kể những khoảnh khắc đáng nhớ trong đợt xa nhà đầu tiên trong đời con", chị Nguyễn Thu Hoà (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ.

Xem đi xem lại hình ảnh cậu bé đội mũ tai bèo, mặc bộ quần áo màu xanh của chú bộ đội nhí, chị Nguyễn Thu Hoà, mẹ cháu Kiều Công Trí (học sinh lớp 8, trường THCS Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội), cho biết: "Trí là con trai lớn của tôi. Con vừa tham gia học kỳ quân đội từ ngày 11/6 đến 21/6. 

Khoá học diễn ra tại trường Cao đẳng Biên phòng ở xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tôi cũng không ngờ, 10 ngày xa nhà đã giúp con tự lập hơn trước…".

Dù biết đây là lần xa nhà đầu tiên của con, trong những ngày huấn luyện, con và gia đình sẽ không liên hệ bằng điện thoại, nhưng gia đình chị vẫn yên tâm gửi con theo chương trình.

 "Trước khi con đến với học kỳ quân đội, vợ chồng tôi thay nhau tranh thủ lúc ăn cơm, lúc cả nhà quây quần buổi tối hoặc ngày cuối tuần kể với con nhiều câu chuyện để con hiểu hơn về người lính, về môi trường kỷ luật trong quân đội. 

Tất cả là để tạo hành trang xa nhà lần đầu cho con, đó là được chuẩn bị kỹ về tinh thần, chứ vợ chồng tôi không phải chuẩn bị nhiều đồ dùng cá nhân, bởi việc này đã có nhà trường chuẩn bị", chị Hoà nói.

Vợ chồng chị Hòa thấy có nhiều khoá học kỳ quân đội được quảng cáo trên mạng xã hội, song, điều quan trọng vẫn là gia đình tìm đúng địa chỉ uy tín. 

Con trưởng thành hơn sau lần xa nhà đầu tiên- Ảnh 1.

Kiều Công Trí trưởng thành hơn khi tham gia khóa học kỳ quân đội

"Tôi trực tiếp liên hệ với người tổ chức khoá học, thậm chí, vợ chồng tôi còn lên tận nơi xem chỗ ăn ở, học hành, luyện tập của con ra sao. Ngay buổi khai giảng, vợ chồng tôi đã thu xếp công việc để đưa con đến, động viên tinh thần của con. Ngày cuối, bố mẹ cũng có mặt để dự lễ trưởng thành của con trong học kỳ quân đội này. 

Mỗi ngày, vào buổi tối, người điều phối viên của từng tiểu đội sẽ gửi hình ảnh và lịch trình hoạt động trong ngày của các con. Qua đó, vợ chồng tôi cũng nắm được tình hình của con tiến bộ ra sao. Các con trực tiếp ghi nhật ký chiến sĩ, ghi lại cảm xúc của chính mình mỗi ngày với nhiều kỷ niệm khó quên", chị Thu Hoà cho biết.

10 ngày xa nhà, con trai chị đã rèn luyện được sự tự lập trong sinh hoạt, giờ giấc. Trong mơ chị Hòa cũng không thể tưởng tượng được cậu con trai hằng ngày khá bừa bộn lại có thể gấp được chăn màn vuông vức. 

Các con còn được học kỹ năng sống, học võ, tham gia các trò chơi trí tuệ, sinh hoạt ngoại khoá văn hoá, văn nghệ buổi tối… 

Điều này vừa giúp các con có nhiều hoạt động trải nghiệm vừa tránh xa các thiết bị điện tử. Được trải nghiệm, được rèn luyện thực tế, con sẽ trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm