Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Khi có tiền chị dâu chi tiêu theo sở thích của gia đình, đến lúc không có tiền cho con đi học lại xin tiền bố mẹ chồng. Tôi không hiểu chị dâu nghĩ gì nữa?
Ở cái tuổi của chị, đáng lẽ đã có con lớn, vậy mà chị vẫn mải mê tìm kiếm người đàn ông phù hợp với 1 tiêu chuẩn đề ra. Gia đình tôi ngán ngẩm bất lực trước mong muốn của chị ấy.
Nếu tôi không hỏi vui chị gái một câu, chị còn giấu giếm bí mật đến bao giờ nữa. Tôi thương chị lắm mà không biết phải giúp đỡ mẹ con chị thế nào nữa?
Gia đình tôi kinh ngạc khi chị dâu kiên quyết đòi lấy mẫu móng tay, tóc của 2 con để xét nghiệm ADN.
Ngày gặp lại chồng cũ, suýt nữa tôi không nhận ra anh ấy. Nghe hoàn cảnh hiện tại của anh mà tôi thấy thương cảm.
Đứng trước 2 chàng trai ưu tú, tôi bối rối không biết chọn ai. Cuối cùng tôi phải dùng "khổ nhục kế" để tìm bạn đời.
Ở tuổi 30, chàng trai này chọn từ bỏ công việc ổn định để dành thời gian làm điều mình thích.
Khó tìm được công việc với mức lương cao hơn công ty cũ đang là điều mà nhiều người trẻ gặp phải.
Vì muốn được gần người thân và có nhiều thời gian cho gia đình nên chúng tôi quyết định về quê lập nghiệp. Thế nhưng những cố gắng của vợ chồng tôi trong những năm qua đều tan nát hết.
Mọi người vui mừng khi biết gia thế nhà chồng tương lai của em gái chồng. Nhưng chồng tôi lại có thái độ rất lạ khiến tôi không thể ngờ được.