Cụ bà Australia bật khóc trước kệ siêu thị trống trơn

N.A
23/03/2020 - 07:01
Cụ bà Australia bật khóc trước kệ siêu thị trống trơn
Nhật báo Evening Star (Anh) vừa đăng tải một hình ảnh gây xúc động trên toàn thế giới: một cụ bà người Australia bật khóc khi bất lực, không thể mua hàng hóa bởi các kệ hàng của siêu thị đã bị vét sạch nhẵn.

Bức ảnh được phóng viên Seb Costello của Channel 9 chia sẻ trên Twitter, cho thấy một cụ bà đứng lặng người giữa những kệ hàng trống trơn trong siêu thị Coles tại Melbourne, Australia. Những kệ hàng vốn xếp đầy đồ hộp nhưng đã bị vơ vét sạch bởi người dân lo sợ thiếu thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan tràn khắp thế giới.

Cụ bà Australia bật khóc trước kệ siêu thị trống trơn - Ảnh 1.

Cụ bà Australia bật khóc trước kệ siêu thị trống trơn

Theo phóng viên Seb Costello, bức ảnh này đã chứng tỏ một thực tế phũ phàng: nhiều người không chỉ ở Australia mà cả các nước khác trên thế giới phải vật lộn với việc mua bán hoảng loạn chưa từng thấy vì Covid-19.

Hiện tại, một số siêu thị ở Australia đang thực hiện chính sách ưu tiên bán hàng dành cho người già vào đầu giờ sáng mỗi ngày. Tuy nhiên, việc hàng hóa bị khan hiếm vì có quá nhiều người tích trữ một cách vô tội vạ, cũng như tình trạng một số người trẻ tuổi vô ý thức xô đẩy nhân viên để xông vào bên trong siêu thị trước những người lớn tuổi và yếu thế, khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn.

Phóng viên Costello chia sẻ. "Bức ảnh này cho thấy những người đang phải chịu đựng thói ích kỷ của người khác cũng như xu hướng mua sắm hoảng loạn chỉ vì mình và không cần thiết".

Cụ bà Australia bật khóc trước kệ siêu thị trống trơn - Ảnh 2.

Phóng viên Costello chia sẻ. "Bức ảnh này cho thấy những người đang phải chịu đựng thói ích kỷ của người khác cũng như xu hướng mua sắm hoảng loạn chỉ vì mình và không cần thiết"

Một nữ độc giả của Evening Star cho biết, cô đã khóc nức nở suốt 15 phút khi nhìn thấy hình ảnh, hy vọng ai đó sẽ giúp cụ bà mua đủ hàng và mong bà vẫn ổn. Một tài khoản Twitter khác ở Australia bình luận: "Hình ảnh này khiến tim tôi tan nát. Nếu tôi biết cụ bà sống ở đâu, tôi sẽ giúp mang thực phẩm cho bà".

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã yêu cầu người dân ngừng mua những vật dụng không cần thiết: "Ngay vào thời điểm này, tôi thẳng thắn kêu gọi mọi người hãy ngừng ngay chuyện mua đồ tích trữ lại. Đó không phải là văn hóa Australia, thật đáng xấu hổ! Chúng ta cần phải hợp tác và đoàn kết trong việc đối phó với đại dịch Covid-19".

Hiện nay, tại Australia, các nhà thuốc đã được yêu cầu biến paracetamol của trẻ em thành một loại thuốc không kê đơn trong khi việc bán paracetamol bị giới hạn số lượng cho mỗi người để tránh chuyện đầu cơ.

Trong khi đó, ở Anh, Aldi là siêu thị đầu tiên áp dụng việc bán suất ăn cho khách hàng với số lượng tối đa là 4 sản phẩm cho mỗi lần khách ghé thăm cửa hàng.

Nguồn: Theo Evening Star
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm