Cúc họa mi nở giữa phố biển, “ươm” sinh kế cho phụ nữ Đà Nẵng
Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc bên cánh đồng cúc họa mi giữa lòng Đà Nẵng.
Giữa lòng Đà Nẵng, những luống cúc họa mi trắng muốt không chỉ tạo nên một “góc Hà Nội” thơ mộng mà còn mở ra hướng sinh kế mới cho phụ nữ địa phương. Từ một khu đất hoang, mô hình trồng hoa kết hợp du lịch đang dần hình thành, mang lại việc làm, thu nhập và cơ hội gắn kết cộng đồng.
“Góc Hà Nội” thu nhỏ giữa lòng phố biển
Giữa những ngày nắng nhẹ, một khu vườn rộng khoảng 1.000m² ở khu vực giáp ranh trung tâm TP Đà Nẵng bỗng trở thành điểm hẹn của nhiều bạn trẻ. Những luống cúc họa mi nở rộ, trắng muốt, khiến không ít người ngỡ như đang lạc vào một “góc Hà Nội” giữa lòng phố biển.
Không chỉ là nơi check-in thu hút, vườn hoa còn mang đến một không gian sinh kế mới. Đằng sau vẻ đẹp mong manh của những cánh hoa là sự tỉ mỉ, cần mẫn của những người phụ nữ địa phương – những người đang góp phần “đánh thức” vùng đất từng bị bỏ hoang.
Từ việc chăm hoa, giữ cảnh quan đến chụp ảnh, cho thuê trang phục…, một chuỗi công việc dần hình thành quanh khu vườn nhỏ. Mỗi công việc là một mắt xích, không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn mở ra cơ hội để phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh tế ngay tại địa phương.



Vườn cúc họa mi nở rộ giữa lòng Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Mặc dù Đà Nẵng không phải là vùng đất truyền thống của loài hoa mùa thu này, nhưng nhờ kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ và việc lựa chọn giống phù hợp với khí hậu miền Trung khắc nghiệt, chủ vườn đã thành công trong việc mang sắc hoa này về phố biển.
Bên cạnh cúc họa mi, khu vườn còn rực rỡ với nhiều loài hoa khác như hoa cúc màu, cánh bướm, cải vàng... được bố trí đan xen, tạo nên một không gian tổng thể vừa lãng mạn vừa nên thơ.


Những bông cúc họa mi ngậm sương sớm, khoe sắc trắng tinh khôi.
Cánh đồng hoa nhanh chóng trở thành điểm check-in "làm mưa làm gió" trên các mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ như Nguyễn Vân Khánh (SN 2005, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), không giấu được sự thích thú.
“Mình thấy rất là vui bởi vì gần chỗ nhà mình lại có một nơi rất thơ, rất đẹp. Một khung cảnh thực sự là thơ mộng và phù hợp với những bạn trẻ thích chụp ảnh như mình. Mình chắc chắn sẽ rủ thêm bạn bè tới đây check-in”, Vân Khánh chia sẻ.

Vân Khánh rạng rỡ tạo dáng bên những khóm cúc họa mi, lưu lại khoảnh khắc thanh xuân.
Không chỉ là điểm đến của người tham quan, khu vườn còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều bạn trẻ. Trần Linh Chi (SN 2005, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), một nhiếp ảnh gia tự do, xem đây là “studio ngoài trời” lý tưởng.
“Không gian rất thoáng, hoa mới nở nên nhìn rất tươi, cảm giác rất ‘fresh’. Mình chụp ở đây cũng có thêm cảm hứng, có mẫu đẹp nữa thì cảnh càng thơ hơn”, Chi nói. Với Chi, mỗi bộ ảnh đăng tải còn có thể mang về những khách hàng mới, một nguồn thu nhập từ chính đam mê.


Nhiếp ảnh gia tự do tác nghiệp tại vườn cúc họa mi.
Sinh kế mới cho phụ nữ địa phương
Đằng sau sự thành công của vườn hoa không chỉ là vốn đầu tư mà còn là sự đồng lòng, góp sức của những người phụ nữ địa phương. Đây chính là mô hình du lịch gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là những người ở độ trung niên, lớn tuổi.
Gắn bó với nghề trồng hoa hơn 20 năm, bà Ông Thị Ngọc (SN 1953) vẫn đều đặn ra vườn mỗi ngày, tỉ mỉ chăm hoa. Hiện đang làm thuê tại vườn với mức lương 300 nghìn đồng/ngày, công việc của bà kéo dài từ rằm tháng Bảy đến Tết, bao gồm gieo hạt, ươm mầm, chăm sóc và giữ gìn cảnh quan…

Bà Ngọc đã gắn bó 24 năm với nghề chăm sóc hoa, loại bỏ những chậu đã tàn úa, chuẩn bị trồng giống hoa mới.
Bà Ngọc vui vẻ nói: “Bà chủ tạo điều kiện cho những người lớn tuổi như tôi có việc làm, thu nhập ổn định. Công việc hàng ngày tuy vất vả nhưng được làm việc giữa không gian hoa lá thế này, tôi thấy vui và khỏe ra".
Người “gieo mầm” cho mô hình này là bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1959). Xuất phát từ niềm đam mê, người phụ nữ Đà Nẵng ấy tự ra Hà Nội chọn giống, học kỹ thuật, rồi thuê nhân công phát hoang vùng đất này, trồng hoa, chăm sóc. Ba tháng kiên trì (từ tháng 11 âm lịch đến nay) khu vườn đã nở hoa ngoài mong đợi.

Vườn cúc họa mi được chăm sóc, tưới nước mỗi ngày.
“Bản thân tôi làm vì niềm đam mê, tôi muốn làm đẹp cho đời và tạo không gian vui chơi cho chị em phụ nữ địa phương. Các chị em đến đây chụp hình, "sống ảo" sẽ ủng hộ tùy tâm, nguồn thu đó tôi dùng để thuê người chăm sóc hết đợt hoa này đến mùa hoa khác...”, bà Xuân chia sẻ.

Du khách đến tham quan, chụp ảnh ủng hộ, mong muốn góp phần giúp bà chủ tiếp tục duy trì và chăm sóc vườn hoa ngày càng đẹp hơn.
Từ một ý tưởng cá nhân, vườn hoa dần hình thành một hệ sinh thái nhỏ: người chăm hoa, người giữ gìn cảnh quan, thợ chụp ảnh, người cho thuê trang phục… Mỗi công việc là một mắt xích, tạo nên chuỗi giá trị du lịch gắn với sinh kế phụ nữ địa phương.

Theo chủ vườn, vườn hoa này được định hướng phát triển bền vững, hết mùa cúc họa mi sẽ tiếp tục luân phiên trồng các loại hoa khác, duy trì điểm đến quanh năm cho du khách.
Điều đáng nói, mô hình này không đòi hỏi kỹ thuật quá cao hay vốn đầu tư lớn cho từng cá nhân tham gia. Và không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, vườn cúc họa mi còn mang đến một không gian kết nối cộng đồng. Ở đó, phụ nữ không chỉ làm việc mà còn chia sẻ, trò chuyện, cùng nhau giữ gìn một góc nhỏ bình yên giữa thành phố.

Vườn hoa cúc họa mi ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn đang mở ra sinh kế mới cho phụ nữ Đà Nẵng.
Từ những luống hoa trắng mong manh, một hướng đi mới đang dần hình thành, nơi vẻ đẹp được “chuyển hóa” thành sinh kế, nơi phụ nữ trở thành trung tâm của sự vận hành và phát triển. Và có lẽ, chính sự bền bỉ, tỉ mỉ của họ đã khiến cánh đồng cúc họa mi không chỉ nở hoa, mà còn “nở” thêm những cơ hội mới cho cuộc sống.