Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D

Ngọc Ánh
13/04/2024 - 07:53
Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D

Nhiều hộ dân vẫn bám trụ, sinh sống bên trong khu tập thể được cảnh báo mức độ nguy hiểm đạt cấp D.

Được cảnh báo mức độ nguy hiểm đạt cấp D (mức cao nhất) từ nhiều năm nay nhưng Khu tập thể Nhà máy bơm (phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vẫn còn 148 hộ sinh sống. Mỗi ngày, cuộc sống trôi qua trong sự bất an vì nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào.
Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 1.

Khu tập thể Nhà máy bơm được xây dựng bằng quỹ phúc lợi của Công ty Máy bơm Hải Dương và công sức của hàng trăm công nhân từ những năm 1960 – 1970.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 2.

5 khối nhà trong khu tập thể Nhà máy bơm bao gồm: Nhà A, nhà B, nhà D (xây năm 1960), nhà C (xây năm 1977) và nhà E (xây năm 1984).

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 3.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 4.

Tuy thời gian xây dựng khác nhau nhưng toàn bộ chúng cũng như 11 dãy nhà cấp 4 đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường bị vỡ từng mảng, bong tróc; trần, dầm, trụ bị mục nát lộ lõi sắt ở nhiều vị trí, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 5.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 6.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 7.

Cầu thang của các dãy nhà xuống cấp nặng nề, nhiều chỗ người dân phải gia cố bằng dây thép để tránh việc trẻ em hay người cao tuổi ngã xuống dưới.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 8.

Đường dây điện cũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi sử dụng.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 9.

Năm 2018, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đã đánh giá khu tập thể này thuộc mức độ nguy hiểm cao nhất (mức độ D) và cần nhanh chóng di chuyển toàn bộ người dân ra khỏi khu vực.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 10.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trong tổng số 275 căn tại khu tập thể vẫn còn 148 hộ đang sinh sống với tổng cộng 289 nhân khẩu.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 11.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 12.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 13.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 14.

Người dân phải làm trần nhựa, trần xốp hoặc dùng bạt dứa dán lên tường tránh vữa rơi, và mưa dột.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 15.

Gia đình bà Hoàng Thị Lúa (70 tuổi) phải dùng khăn cũ và chậu thau để ứng phó với mưa dột thẳng vào khu vực bếp ga.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 16.

Hay làm những con lươn nhỏ chạy dọc bờ tường để nước không tràn lênh láng khắp nhà.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 17.

Mặc dù nơi cư trú luôn tiềm ẩn những nguy hiểm và có thể đổ sập nhưng nhiều hộ dân vẫn phải bám trụ tại nơi đây do không đủ điều kiện kinh tế để chuyển đi nơi khác.

Cuộc sống bất an bên trong khu tập thể cấp D- Ảnh 18.

Bà Lúa lo “đến lúc chết, vợ chồng tôi cũng không được ở trong một căn nhà khang trang hơn”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm