Cuồng loạn đâm chém người yêu trong cơn 'ngáo đá'

19/09/2016 - 09:41
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Thái Minh Ngọc (SN 1978, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cúi gằm mặt, cố lẩn tránh ánh mắt của người bị hại. Trong cơn phê ma túy đá, Ngọc đã suýt tước đi mạng sống của người con gái mà y hết mực yêu thương.

1- Ngọc là con thứ 4 trong 1 gia đình đông con. Tốt nghiệp phổ thông, Ngọc thi đậu vào trường Đại học Bách khoa TPHCM với điểm số khá cao. Người thân và bạn bè đều tin tưởng rằng trong tương lai, Ngọc sẽ thành đạt.

Thế nhưng, Ngọc đã bị bạn bè xấu dụ dỗ, vướng vào ma túy đá rồi đánh mất tương lai, trượt dài trên con đường tăm tối, tội lỗi. Sau nhiều năm nghiện ngập, đến đầu năm 2012, Ngọc bị bắt đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Một năm sau, Ngọc hòa nhập cộng đồng. Mặc dù gia đình hết lòng yêu thương, tin tưởng nhưng Ngọc vẫn không thể vượt qua được sự cám dỗ của ma túy và tiếp tục tái nghiện.

Năm 2013, trong một lần tới tỉnh Bình Dương chơi, Ngọc tình cờ quen chị Lê Thị B. (SN 1991), đang làm công nhân tại khu công nghiệp. Vẻ dịu dàng, đằm thắm của B. đã lay động trái tim Ngọc. Chị B. cũng nhiều lần xao xuyến trước tấm chân tình mà Ngọc dành cho mình. Để 2 người có thời gian gần gũi, chị B. đã dọn về Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống cùng Ngọc. Trong lúc hạnh phúc nhất, chị B. đã bị sốc khi biết “quá khứ dữ dội” của người tình. Nhưng chị nghĩ, bằng tình yêu, mình sẽ có thể khuyên nhủ, kéo Ngọc ra khỏi vũng lầy. Tuy nhiên, chị đã trao nhầm niềm tin, bởi Ngọc vẫn không thể từ bỏ được ma túy.

anh-nen_ks.jpg

2- Tối 16/5/2014, chị B. đến nhà anh Thái Minh Ch. (anh trai của Ngọc) chơi rồi ở lại. Tối đó, Ngọc đã lén sử dụng ma túy đá với liều cao. 5 giờ sáng hôm sau, Ngọc thức dậy trong trạng thái mê sảng. Thấy điện thoại của người yêu đổ chuông, Ngọc bắt máy. Nghe giọng của một người đàn ông, Ngọc liền ghen tuông vô cớ rồi gọi chị B. dậy tra hỏi. Hắn yêu cầu chị phải khai ra “tình nhân”. Mặc dù chị B. đã nhẹ nhàng giải thích nhưng Ngọc đều bỏ ngoài tai rồi lớn tiếng chửi mắng người yêu. Anh Ch. khuyên can nên Ngọc mới bỏ đi.

Tức tối và nghĩ bị “cắm sừng”, đợi anh Ch. đi ra ngoài, Ngọc liền khóa trái cửa và tiếp tục tra khảo người yêu. Trong lúc bị kích động, Ngọc đã đấm đá túi bụi vào mặt, bụng chị B. rồi dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào chị B., mặc cho chị van xin, nài nỉ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh phát hiện sự việc, báo với cơ quan công an. Ngọc liền lấy dao kề vào cổ dọa giết chị B. để uy hiếp. Tuy nhiên, do bị sốc thuốc và đã thấm mệt nên sau đó, Ngọc đã tự mở cửa thả chị B. ra ngoài.

Ngọc bị bắt khẩn cấp, còn chị B. được đưa đi cấp cứu. Kết quả thương tật của chị B. là 56%.

3- Đứng trước vành móng ngựa, Ngọc tỏ ra ăn năn hối cải, y khai nhận: “Do bị cáo sử dụng ma túy đá nên bị ảo giác, không kiềm chế được cảm xúc. Chỉ đến khi “nhả” thuốc thì bị cáo mới kịp thức tỉnh”.

1_ks_anh-nho.jpg
Bị cáo Thái Minh Ngọc ăn năn trước tòa

Ngồi lẻ loi tại hàng ghế đầu tiên trong phòng xét xử, nét mặt chị B. đượm buồn, thỉnh thoảng chị lại hướng ánh mắt bao dung, tha thứ về phía bị cáo. “Tôi yêu bị cáo thật lòng và từng nghĩ về một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Nhưng sau cơn phê ma túy đá, ảnh đã thành một người hoàn toàn khác nên mọi chuyện mới xảy mới ra như thế. Là người bị hại nhưng tôi đến đây để thiết tha xin tòa giảm án cho bị cáo”, chị B. bộc bạch trước tòa.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của Ngọc là đặc biệt nghiêm trọng. Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đưa ra được một số tình tiết mới như đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng, gia đình có công với Cách mạng, bị hại có đơn kháng cáo xin giảm án nên cuối cùng HĐXX đã chấp nhận giảm án cho bị cáo Ngọc từ 15 năm xuống còn 13 năm tù về tội “Giết người”.

Phiên tòa kết thúc. Ngọc chắp 2 bàn tay bị còng trước ngực, ngoái nhìn người tình. Nước mắt y chảy tràn qua kẽ tay, dường như Ngọc định nói điều gì đó nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời…  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm