Cựu binh Mỹ và hành trình 70 năm tìm lại mối tình đầu tại Nhật Bản

An Thanh (Nguồn: Local12, KETV NewsWatch7)
13/06/2022 - 13:32
Cựu binh Mỹ và hành trình 70 năm tìm lại mối tình đầu tại Nhật Bản
Xa cách 70 năm, cặp đôi vẫn có những cách thức rất khác để nhớ về mối tình đầu bị chia cắt của mình.

Trong cuộc sống này, có bao nhiêu người muốn sửa chữa những sai lầm từ quá khứ? Có ai cho đến già đi vẫn khắc khoải với mối tình đầu còn dang dở.

Ở tuổi 91, Duane Mann - một cựu binh sinh sống tại bang Iowa (Hoa Kỳ) vẫn chưa hết hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại mối tình đầu của mình. Câu chuyện của ông đã xuất hiện trên đài truyền hình KETV NewsWatch7 của Mỹ.

Theo đó, năm 1953, Duane Mann gặp Peggy Yamaguchi. Khi đó, ông là một lính Hải quân và đóng quân tại Nhật Bản trong 2 năm từ 1953-1954.

Khi đó, cả hai đã nảy sinh tình yêu. Tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ kéo dài được hơn 6 tháng thì Duane được lệnh quay trở lại Mỹ sớm hơn 2 tháng so với dự định. Khi đó, Yamaguchi đã mang thai.

Khi đó về nước, ông định dùng tiền tiết kiệm của mình để đưa bà Yamaguchi đến Mỹ. Tuy nhiên đến nhà, ông phát hiện ra cha mẹ mình đã trải qua một giai đoạn khó khăn nên đã tiêu hết số tiền đó.

Không từ bỏ, Duane đã quyết tâm đi làm, tiết kiệm tiền để đón cô gái mình yêu qua Mỹ. Suốt thời gian đó, cả hai vẫn viết thư gửi qua cho nhau. Duane rất hi vọng mau chóng đón người yêu qua Mỹ sinh con.

Cựu binh Mỹ và hành trình 70 năm tìm lại mối tình đầu tại Nhật Bản: Điều bí mật ngoài sức tưởng tượng trong cuộc gặp gỡ! - Ảnh 1.

Cựu binh Mỹ và hành trình 70 năm tìm lại mối tình đầu tại Nhật Bản: Điều bí mật ngoài sức tưởng tượng trong cuộc gặp gỡ! - Ảnh 2.

Hình ảnh cặp đôi khi còn trẻ.

Thế nhưng thời gian tiếp theo, ông phát hiện ra bạn gái không gửi thư qua nữa. Hoang mang không rõ lí do vì sao thì một ngày nọ, ông phát hiện mẹ mình đã nhận thư trước rồi đốt toàn bộ chúng.

"Bà ấy không muốn tôi kết hôn với một cô gái Nhật Bản", Duane chia sẻ.

Một lá thư cuối cùng đến sau đó, Yamaguchi nói rằng mình đã mất đứa bé và sẽ kết hôn với người khác.

"Mọi chuyện kết thúc. Cô ấy có suy nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi cô ấy. Nó khiến tôi kiệt sức", ông đau khổ chia sẻ.

Và từ đó, mối tình đầu của ông Duane chấm dứt trong sự tiếc nuối và đau đớn khôn nguôi.

Gần 70 năm sau, con trai của Duane là Brian đã quyết định ủng hộ cho hành trình suốt cuộc đời của cha mình là tìm lại mối tình đầu. Anh muốn giúp ông có cơ hội để làm sáng tỏ lương tâm của bản thân.

Brian chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của cảm giác tội lỗi, bối rối và buồn bã. Chúng tôi nợ họ".

Câu chuyện về nỗi niềm của một cựu binh Mỹ đã lan truyền khắp thế giới sau khi bài đăng trên Facebook của Duane được chia sẻ.

Đài truyền hình KETV NewsWatch 7 của Mỹ cũng đã thực hiện một phóng sự xoay quanh câu chuyện của cựu binh này.

Sau đó, nó đã thực sự lan tỏa. Cuối cùng, người ta phát hiện ra Peggy không còn ở Nhật Bản. Bà cũng đã đến Mỹ, sinh sống ở bang Michigan sau khi kết hôn cùng một người chồng cựu Hải quân khác. Hiện tại, bà đã có 3 cậu con trai.

Theo đó, mấu chốt cho vấn đề khiến người ta dễ dàng tìm được Peggy là một bài báo được xuất bản vào ngày 3/2/1956 do người phụ nữ sinh sống tại Vancouver, Canada lưu giữ.

Trên tờ The Daily Press - một tờ báo địa phương ở Escanaba đã xuất bản bài viết: "Cô dâu Tokyo thích cuộc sống ở Escanaba".

Cựu binh Mỹ và hành trình 70 năm tìm lại mối tình đầu tại Nhật Bản: Điều bí mật ngoài sức tưởng tượng trong cuộc gặp gỡ! - Ảnh 4.

Bức thư mấu chốt cho cuộc tìm kiếm.

Người phụ nữ ấy là một nhà nghiên cứu lịch sử, có tờ báo cũ đó và tình cờ phát hiện cô dâu Tokyo này rất giống với Peggy - người đang là tâm điểm sau phóng sự do kênh KETV đăng tải.

Cuối cùng, cô ngay lập tức liên hệ với đài truyền hình.

"Tôi không thể tưởng tượng được việc phải chịu đựng nỗi đau lòng đó trong suốt 70 năm. Tôi thực sự hi vọng đây chỉ là cơ hội để kết thúc và thực sự giống như giải thoát cho tất cả những lo lắng về nó nhiều năm qua", người phụ nữ cung cấp bài báo quan trọng chia sẻ.

Và rồi, con trai của hai bên đã quyết định cho bố và mẹ mình đoàn tụ với người tình 70 năm trước tại Island Resort and Casino ở Escanaba.

Khi gặp lại, cả hai nhanh chóng hồi tưởng lại thời gian họ cùng nhau ở Nhật Bản.

Ông Duane cũng có cơ hội giải thích những gì đã xảy ra sau đó.

"Anh ở đây để nói với em rằng anh không hề bỏ rơi em. Anh chỉ là không thể tìm thấy em mà thôi", ông lên tiếng.

Cuộc hội ngộ giữa cả hai.

Sau đó, ông cũng cho bà xem những bức ảnh mà mình đã giữ trong ví suốt gần 70 năm qua.

"Cảm ơn anh đã nhớ và lưu giữ tất cả những bức ảnh này", bà cũng nói lời cảm ơn.

Sau đó bà cũng tiết lộ rằng mình đã đặt tên cho một người con trai có chữ đệm là Duane. Hóa ra, cả hai người vẫn lưu giữ những ký ức về đối phương theo cách thức khác nhau.

Con trai của bà Peggy cũng rất hồi hộp với buổi hội ngộ này. Anh chia sẻ: "Ban đầu tôi rất sợ. Tôi nghĩ mẹ và Duane sẽ không nói chuyện được nhưng khi họ bắt đầu mỉm cười và trò chuyện thì tất cả đều xứng đáng với tất cả nỗ lực đó".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm