Cựu người mẫu Ngọc Quyên: Làm mọi việc đều hướng đến hạnh phúc của con

Linh An
01/05/2022 - 14:45
Cựu người mẫu Ngọc Quyên: Làm mọi việc đều hướng đến hạnh phúc của con

Ngọc Quyên bên mẹ và con trai

Nhiều năm trước, Ngọc Quyên được biết đến là người mẫu sáng giá và diễn viên tay ngang. Năm 2014, ở tuổi 26, cô quyết định rời sàn diễn để lập gia đình và định cư tại Mỹ.

Ngọc Quyên từng sải bước trên các sàn diễn trong và ngoài nước, thậm chí ở các kinh đô thời trang lớn trên thế giới. Không chỉ ghi dấu ấn với thời trang, Ngọc Quyên còn gặt hái thành công trong lĩnh vực diễn xuất với 13 tác phẩm phim truyền hình, điện ảnh. Đáng chú ý nhất có thể kể tới là "Mỹ nhân kế", "Mẹ chồng".

Sau khi ly hôn vào năm 2017, cô nuôi con một mình với bao gian nan thử thách nơi xứ người. Ngọc Quyên cho biết hiện cô đang sống và làm việc ổn định tại tiểu bang Califonia (Mỹ). Từ một phụ nữ bị mất phương hướng sau khi ly hôn, đến nay, bà mẹ đơn thân này đã độc lập, tự chủ về kinh tế với 2 công ty về mỹ phẩm và thời trang. Cựu người mẫu cũng chia sẻ, đối với cô hiện tại con cái là điều quan trọng nhất, cô làm mọi việc đều hướng tới tương lai và hạnh phúc của con.

"Hiện nay con của Quyên đã lên 6 tuổi. Quyên dành rất nhiều thời gian cho con, tạo ra nhiều hoạt động để đồng hành cùng con, để con phát triển tốt nhất. Mặc dù công việc quản lý công ty bận rộn nhưng Quyên sẵn sàng gạt công việc qua một bên, dành mọi ưu tiên cho con. Quyên không lấy lý do mình là mẹ đơn thân phải một mình kiếm tiền mà thiếu đi thời gian cho con. Con trai cũng rất thương mẹ, hiểu chuyện và luôn coi mẹ mà bạn đồng hành", Ngọc Quyên hạnh phúc chia sẻ.

Thời điểm dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng cũng là lúc Ngọc Quyên lo lắng nhất. Tuy nhiên, do công ty gia đình có thể chủ động được nên cô đã bố trí hài hòa để có thời gian chơi với con nhiều hơn, khi con không thể đến trường trong thời gian dài. Trải qua nhiều khó khăn, cô người mẫu ngày nào giờ đã mạnh mẽ hơn và không còn sợ hãi, chông chênh nữa. Một mình điều hành 2 công ty, nuôi con một mình và vượt qua đại dịch khiến cô ngày càng trưởng thành hơn.

Giờ đây, cô sống đầy nhiệt huyết và luôn tin rằng một ngày nào đó bản thân sẽ gặt hái được nhiều thành công, đạt được ước muốn, tiếp tục đi tìm cơ hội cho mình và nuôi con khôn lớn. Ngọc Quyên cũng cho biết, hiện nay mẹ đẻ của cô đã từ Việt Nam sang sống cùng nên cuộc sống cũng được chia sẻ nhiều hơn.

Cô nói: "Con một tuần ở với mẹ, một tuần ở với ba cho nên cứ cách một tuần là Quyên lại lẻ bóng một mình. Lúc đó, ngoài việc đến công ty thì "làm bạn" với facebook, thỉnh thoảng cũng có buồn một chút. Giờ có mẹ ở bên cạnh, cuộc sống tốt hơn, đỡ cô quạnh hơn".

Cựu người mẫu Ngọc Quyên: Làm mọi việc đều hướng đến hạnh phúc của con - Ảnh 1.

Ngọc Quyên bên mẹ và con trai

Cố gắng làm việc để lo cho con

Cô cũng thừa nhận bản thân là người cuồng công việc, ít khi dám bỏ việc để đi đâu đó vài ngày. Hơn nữa, cô cũng suy nghĩ là mẹ đơn thân nên phải cố gắng nhiều hơn, đặc biệt là làm chủ kinh tế để sau này còn lo cho con cái và bản thân.

Chia sẻ lý do đến bây giờ, sau 3 năm lẻ bóng vẫn chưa hề cùng ai, Ngọc Quyên cho biết là bởi "quá bận không thể yêu". Là người đã qua một lần đò, cô cho rằng những gì một người phụ nữ cần có thì cô đã có rồi, cô chỉ mong muốn tiếp tục phát triển kinh tế để sống tự lập, nuôi con.

"Nếu cần ai đó, thì Quyên cần một người đồng hành, cùng chia sẻ để đi với mình qua mọi khó khăn. Khi mình cần, lúc mình bế tắc có thể chỉ dẫn cho mình và quan trọng nhất là phải sống thật lòng với nhau. Quyên đã phải "sửa chữa" quá nhiều điều trong cuộc sống nên Quyên muốn kiểm soát được tình cảm một cách tốt nhất", Ngọc Quyên chia sẻ.

Tuy nhiên, người mẹ đơn thân này cũng khẳng định sẽ không kết hôn và không sinh thêm con. Hiện tại cô muốn tập trung phát triển kinh doanh, nuôi con và phụng dưỡng mẹ già sau 8 năm không được gần mẹ.

Trong suốt nhiều năm, Ngọc Quyên đã vật lộn chiến đấu với quá khứ để thoát khỏi sự dằn vặt và tiếc nuối. Có lúc cô bật khóc vì thấy mình tiều tụy cho đến khi nhìn vào con và bừng tỉnh. Để giờ đây, vượt qua một chặng đường dài đi từ góc tối tăm nhất của cuộc đời, cô đã đón nhận được hạnh phúc thực sự khi bước qua tuổi 30.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm