Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/08/2026 - 22:50 (GMT+7)

Cựu nhà báo Tuyết Anh - người dám chơi, dám làm

Đinh Thu Hiền
Cựu nhà báo Tuyết Anh - người dám chơi, dám làm

Dựng hình ảnh cho bộ sưu tập đầu tay

“Loanh quanh cùng Tuyết Anh” là kênh Youtube của Tuyết Anh, một cựu nhà báo đã chuyển nghề. Chị cũng là chủ của cơ sở làm đẹp và sáng lập ra thương hiệu thời trang mang tên Sợi Linen. Tuyết Anh là điển hình của tuýp phụ nữ dám chơi và dám làm.

Người hợp thời

Tuyết Anh có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Chị làm từ báo in: Mực Tím, Tạp chí Ẩm thực (thuộc Tổng cục Du lịch), Tạp chí Du Lịch TPHCM, sang tới báo hình: Biên tập viên chương trình Sức sống mới phát trên VTV1.

Tuyết Anh cũng thực hiện đa dạng vị trí, từ phóng viên tới Biên tập viên và Phó Tổng Biên tập trong các cơ quan báo chí. Nhưng, hơn 10 năm trước, chị đã quyết định có những bước ngoặt thay đổi trong sự nghiệp cá nhân: không làm báo nữa, sẽ kế tiếp những đam mê.

Thời điểm đang làm Biên tập viên mảng Thời trang - Làm đẹp của chương trình Sức sống mới trên VTV1, Tuyết Anh nhận thấy, đây là giai đoạn công nghệ thẩm mỹ hiện đại phát triển mạnh tại Việt Nam. Nhờ quá trình nghiên cứu, viết bài và tiếp cận nhiều công nghệ thẩm mỹ mới, chị có cơ hội hiểu khá sâu về thiết bị, quy trình điều trị và xu hướng của ngành. Chính những trải nghiệm nghề nghiệp đó đã đưa chị đến quyết định mở một cơ sở chăm sóc da mang tên Violet. Tới thời điểm này, cơ sở chăm sóc da mang tên Violet của Tuyết Anh đã đi được 13 năm.

"Khoảng giai đoạn trước và sau đại dịch COVID-19, khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, các nền tảng trực tuyến và truyền thông đa phương tiện, tôi nhận ra mô hình làm báo truyền thống đang thay đổi rất nhanh. Chính điều đó khiến tôi quyết định rời cơ quan báo chí để theo đuổi một kế hoạch đã ấp ủ từ lâu: Xây dựng "tờ báo của riêng mình" trên nền tảng số, nơi tôi có thể tự sản xuất và chia sẻ những nội dung về du lịch, ẩm thực, thời trang và làm đẹp theo góc nhìn cá nhân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, những biến động của nền kinh tế sau dịch cùng nhiều yếu tố khách quan khác, kế hoạch ấy phải tạm hoãn. Đến sau này, tôi mới từng bước hiện thực hóa bằng việc xây dựng kênh du lịch Loanh quanh cùng Tuyết Anh", chị kể.

Cựu nhà báo Tuyết Anh - người dám chơi, dám làm - Ảnh 1.

Tuyết Anh trong 1 show diễn mới của Sợi Linen

Ba năm trước, Tuyết Anh lại thêm công việc khác: sáng lập thương hiệu thời trang Sợi Linen. Chị cho biết: "Thực ra, đây cũng là một mảnh ghép nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi về việc xây dựng hệ sinh thái nội dung xoay quanh du lịch, thời trang và phong cách sống. Sau khi có kênh nội dung và thương hiệu làm đẹp, thời trang là bước phát triển tiếp theo mà tôi đã định hướng từ trước. Tôi luôn dành thời gian suy nghĩ, chuẩn bị và hình dung về những điều mình muốn làm. Khi thời điểm và điều kiện phù hợp xuất hiện, tôi chỉ việc bắt tay thực hiện. Đến hiện tại, tôi thấy mình may mắn vì mọi lựa chọn đều đang vận hành đúng với định hướng ban đầu".

Làm chắc để đi bền

Hỏi Tuyết Anh: "Kinh doanh chưa bao giờ là dễ, đặc biệt là trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Chị đã đi qua những giai đoạn khó khăn đó như thế nào?", Tuyết Anh trả lời rằng, từ đầu đã chọn một cách làm khác với nhiều người, đó là phát triển chậm nhưng bền.

"Tôi không bao giờ đặt mục tiêu phải mở rộng thật nhanh hay chạy theo quy mô. Tôi luôn quan niệm "làm chắc để đi bền". Tích lũy được bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu, hạn chế vay mượn hay mở rộng vượt quá khả năng tài chính. Tôi chấp nhận đi chậm để doanh nghiệp luôn ở trạng thái an toàn. Trong kinh doanh, tôi cũng có một vài nguyên tắc mà đến hôm nay vẫn không thay đổi. Thứ nhất là sự trung thực. Tôi chỉ tư vấn đúng những gì khách hàng cần, không cố bán thêm dịch vụ hay sản phẩm nếu thấy không thật sự cần thiết. Thứ hai là tối ưu chi phí vận hành. Tôi chọn mặt bằng vừa phải, không đặt ở vị trí quá đắt đỏ, xây dựng bộ máy tinh gọn và tự mình đảm nhận rất nhiều công việc: từ tư vấn khách hàng, chăm sóc khách, viết nội dung, lên ý tưởng, thiết kế thời trang, tìm chất liệu đến làm việc với xưởng… Tôi vẫn thường nói vui là "lấy công làm lời". Thứ ba là không phụ thuộc quá nhiều vào quảng cáo. Suốt nhiều năm, khách hàng của tôi chủ yếu đến từ sự giới thiệu của những khách hàng cũ. Đó là hình thức truyền thông mà tôi tin tưởng nhất, bởi nó được xây dựng từ sự hài lòng và uy tín", Tuyết Anh chia sẻ.

Chị cho rằng, giai đoạn COVID-19 và sau đó là khủng hoảng kinh tế, có lẽ là thử thách lớn nhất. Giống như rất nhiều cơ sở kinh doanh khác, chị phải đóng cửa trong thời gian dài theo quy định, doanh thu gần như bằng không trong khi áp lực tài chính vẫn còn đó. Tuyết Anh thú thật, có lẽ nhờ hơn 20 năm làm báo mà chị có được nhiều mối quan hệ đẹp. Nhiều anh chị, bạn bè, đồng nghiệp năm xưa sau này trở thành khách hàng và tiếp tục giới thiệu thêm khách mới. Bên cạnh đó, các kênh Facebook, TikTok hay kênh du lịch cá nhân cũng giúp nhiều người biết đến hơn, không phải qua quảng cáo mà qua chính những gì chị chia sẻ mỗi ngày.

Xây dựng kênh du lịch riêng

Sau khi cơ sở chăm sóc da Violet và thương hiệu thời trang Sợi Linen đã ổn định, Tuyết Anh tập trung hơn với kênh cá nhân.

Với Tuyết Anh, chưa bao giờ đây chỉ là một kênh du lịch. Đó giống như "tờ báo riêng" của chị khi đã có hơn 20 năm làm báo, khi không còn làm việc trong một tòa soạn nữa, mà cựu nữ nhà báo vẫn không muốn rời nghề. Chị vẫn muốn được quan sát, ghi chép, kể chuyện và chia sẻ những điều mình cảm nhận. Chỉ khác là ngày trước chị viết cho tờ báo của cơ quan, còn bây giờ viết cho "tờ báo" của chính mình, với nhịp điệu và góc nhìn của riêng mình.

Cựu nhà báo Tuyết Anh - người dám chơi, dám làm - Ảnh 2.

Trên đỉnh Himalaya, Ladakh

"Tôi đang xây dựng kênh một cách rất lặng lẽ, trong đúng khả năng của mình. Không có ê-kíp chuyên nghiệp, không có những khoản đầu tư lớn. Hầu hết mọi thứ tôi đều tự làm: lên ý tưởng, đi thực tế, quay bằng điện thoại, viết lời bình, dựng nội dung… Có thể tốc độ không nhanh, nhưng mỗi video đều là một phần trải nghiệm thật của tôi. Có người từng hỏi vì sao đi đâu tôi cũng cầm điện thoại quay. Tôi nghĩ đó đã trở thành phản xạ nghề nghiệp. Có những điều rất nhỏ, như ánh nắng cuối chiều trên một con phố, tiếng chuông tàu, một người bán hàng đang mỉm cười hay một cơn mưa bất chợt… Chính những điều bình dị ấy lại làm nên linh hồn của một chuyến đi", Tuyết Anh cho biết.

Chị nhớ lại chuyến đi Tây An, Trung Quốc gần đây. Điều khiến chị xúc động không chỉ là những công trình lịch sử nổi tiếng, mà là cảm giác thật sự được chạm vào một thành phố đã tồn tại hàng nghìn năm. "Khi đứng giữa Thành cổ Tây An hay xem vở diễn Con đường tơ lụa, tôi không chỉ nhìn bằng đôi mắt của một du khách, mà còn luôn tự hỏi: "Làm sao để kể lại câu chuyện này bằng cảm xúc của mình?". Có lẽ, đó là thói quen của một người làm báo đã theo tôi suốt nhiều năm. Hay như những lần trở lại Sa Pa, có người hỏi tôi vì sao đã đi rất nhiều lần mà vẫn muốn quay lại. Tôi nghĩ bởi mỗi lần đến, tôi lại nhìn thấy một Sa Pa khác. Có hôm là ánh nắng rất đẹp trên ban công khách sạn, có hôm là màn sương phủ kín thung lũng, có hôm chỉ là khoảnh khắc ngồi rất lâu bên một tách cà phê nhìn người dân bản địa bắt đầu một ngày mới", Tuyết Anh bộc bạch.

Với những hoạt động đa dạng và hết sức thú vị ấy, mà thời gian dường như đã bỏ quên Tuyết Anh. Chị luôn xuất hiện ở nhiều nơi rất trẻ đẹp với những bộ đồ phong cách cùng nụ cười tươi, ngọt ngào và đầy mê hoặc… 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận